Đằng sau những biến động ở SG.XT: Chuyện không có gì phải ầm ĩ

Thứ Sáu, 25/03/2011 11:21

(TT&VH) - Cựu trưởng đoàn Ngô Lê Bằng vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng, sau khi ông bị đội bóng chủ quản SG.XT đã sa thải ông mà không cần đưa ra lý do chính đáng. Nhưng, cho đến sáng qua, GĐĐH Trần Tiến Đại đã lên tiếng phản hồi, sau những thông tin mà TT&VH đăng tải (số ra ngày 24/3/2011).

Ông Ngô Lê Bằng ra đi vì bảo vệ cầu thủ?

“Chỉ là những vấn đề nội bộ. Bên bộ phận tài chính (cụ thể là Giám đốc tài chính) và anh Bằng có một vài những hiểu lầm khó có thể giải quyết, trong việc chăm sóc quyền lợi cho cầu thủ và BHL. Tôi cũng được báo cáo chuyện đó, nhưng phải tôn trọng cả hai phía. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hợp tác tốt đẹp với nhau. Anh Bằng chọn cách rút lui, để tránh những điều tiếng, nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt”, GĐĐH Trần Tiến Đại cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chuyện bắt đầu từ việc bộ phận tài chính yêu cầu đội bóng “check-out” (trả phòng) khách sạn sớm, hòng tiết kiệm phần nào ngân sách chi tiêu. Cầu thủ bật lại và ông Ngô Lê Bằng, với tư cách trưởng đoàn, đã đứng ra nói hộ cho các cầu thủ. Chuyện xảy ra không chỉ một lần và tất cả được báo cáo lên cấp trên, cho đến một ngày, ông Bằng nhận được trát (truyền miệng) cho thôi việc từ lãnh đạo. Sắp tới, ông cựu trở lý ngôn ngữ ĐTVN sẽ cập bến đỗ mới.

Sắp tới, ông cựu trưởng đoàn Ngô Lê Bằng sẽ cập bến đỗ mới

Không có chuyện ông Ngô Lê Bằng xin nghỉ vì đang chuẩn bị hồ sơ qua nước ngoài sinh sống. Ông Bằng có người con học ở nước ngoài thật, nhưng vợ chồng ông vẫn đang sinh sống ở TP.HCM. “Chuyện người ta nói tôi đi nước ngoài sinh sống thật hài hước. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tôi còn công việc, còn bao trách nhiệm và vẫn còn tình yêu nghề ở xứ sở. Không làm việc cho đội bóng này, tôi sẽ làm ở chỗ khác. Tôi đã nhận được một vài lời mời rồi”.

Có một chi tiết cũng cần lưu ý, rằng kể từ ngày ông Ngô Lê Bằng về SG.XT nhận chức danh trưởng đoàn, 2 bên vẫn chưa có một ràng buộc nào về mặt pháp lý. Bản thân hợp đồng lao động, ông Ngô Lê Bằng cũng chưa ký. Đó có thể là lý do mà lãnh đạo sa thải ông Bằng dễ như cái phủi tay.

Lư Đình Tuấn vẫn tại vị

Vẫn theo lời ông Đại, dù với cương vị GĐĐH SG.XT, nhưng chưa một lần ông lộng quyền, can thiệp chuyên môn thái quá vào BHL đội bóng?! Ông cho biết: “Mọi vấn đề về tập luyện, cũng như lên đội hình thi đấu, đều do HLV Lư Đình Tuấn quyết. Ai có phong độ tốt, thì dùng thôi. Tôi cũng đã nghe phong thanh chuyện anh Tuấn gặp rắc rối với phía Cần Thơ, nhưng đó là chuyện của cá nhân anh ấy. Công việc ở SG.XT vẫn đang rất thuận lợi, nên những thông tin trái chiều sẽ rất bất lợi”.

Tức là chỉ trong tình huống HLV Lư Đình Tuấn không thể giải quyết các vấn đề cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như ngưng trệ công việc tại SG.XT, đội bóng mới tính đến khả năng thay thế. Tất nhiên, sự hiện diện (nếu có) của HLV Nguyễn Văn Thịnh trong cabin BHL, trong thời gian tới đây, thực sự cũng là điều đáng bàn. Một thông điệp được gửi đi, rằng HLV Lư Đình Tuấn có thể bị phế ngôi bất cứ lúc nào. Nó cũng tựa như tình huống của ông Chung và ông Chỉnh, hồi còn ở B.BD vậy.

HLV Lư Đình Tuấn vẫn tại vị

Tiện thể, ông Trần Tiến Đại cũng đề nghị báo chí đính chính cái tên gọi của đội bóng do ông làm chủ, sắp chơi giải hạng Nhì là Thanh Niên Sài Gòn (TNSG), chứ không phải Thanh Niên Củ Chi, sau khi nó được mua lại của FC Thống Nhất. Ông Đại cho biết: “Cần phải nói lại cho rõ rằng, chỉ sau khi SG.XT từ bỏ ý định mua FC Thống Nhất (hòng làm sân chơi hạng Nhì và cho tuyển U21 tập luyện), bất đắc dĩ tôi mới nhảy vào, vì trước đó đã lỡ hứa với họ rồi. Phải giữ chữ tín chứ?!”.

Theo đó, ngoài trường hợp của Hoàng Phương (vốn thuộc biên chế SG.XT), những cầu thủ được xem là sao số còn lại sẽ khoác áo TNSG ở giải hạng Nhì như Trọng Bình, Lã Mạnh Tường hay Phạm Hùng Dũng…, đều bắt đầu từ mối quan hệ cá nhân của nhà môi giới Trần Tiến Đại, chứ không liên quan đến SG.XT?

CCKM

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 22/2/2012: Cảng Marseille tiễn Ranieri?

Đọc TT&VH ngày 22/2/2012: Cảng Marseille tiễn Ranieri?

8 năm về trước, Didier Deschamps từng cùng Monaco khiến Claudio Ranieri mất ghế HLV ở Chelsea. 8 năm sau, kịch bản tương tự có thể lặp lại nếu Inter của Milan hứng chịu thất bại ở Marseille của Deschamps.

Bạn đọc thảo luận

phung - 2/23/2012 1:46:52 AM
4-0 vỡ trận rồi.
seppuku - 2/23/2012 12:48:21 AM
Nếu đúng vậy thì ARS nên bán ngay và luôn, chú này chả khác gì shaun-wright philips ngày trước của ManC
VũKhoa - 2/22/2012 11:35:43 PM
Trân trọng đề nghị một số cules xem lại lịch sử TBN và Liga gấp ! Đừng vin vào Franco oài nản lắm ! Stefano là Barca tự chê vì nản giành giật còn dứoi thời Franco thì Bilbao và Barca nhiều cup nhất...
Dương - 2/22/2012 11:31:47 PM
Hãy nhìn những trận mà Pirlo đá dưới sức, Juve vẫn không đá dưới sức bởi vì vẫn còn đá Marchisio, Vidal, Giac, Vucinic...Phải nói là Conte mới là "bộ não" của Juve hiện tại Tất nhiên, Pirlo vẫn là...
Trịnh Hòa - 2/22/2012 8:03:15 PM
Đúng là các bác không biết gì rồi. Cách đây vài năm, Barca cũng đã từ chối Real đá trên sân của họ nên giờ bị Real từ chối là đúng rồi .