Vụ tố cáo trọng tài “có hơi men”: Đội trưởng Đồng Nai bị treo giò 3 trận

17/03/2011 16:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau nhiều thời gian thảo luận cũng như thu nhập những chứng cứ từ biên bản trận đấu, Ban Kỷ luật VFF đã thống nhất án phạt liên quan đến sự cố tố cáo trọng tài ở lượt đấu thứ 6 giải hạng nhất QG Cúp Tôn Hoa Sen 2011 chiều 12/3 trên sân Tây Ninh giữa hai đội Tây Ninh và Đồng Nai.

Theo thông báo số 5 của BTC giải hạng Nhất, án phạt được dành cho cầu thủ Nguyễn Thanh Thắng khi đội trưởng của Đồng Nai bị phạt 10 triệu đồng và phải nghỉ thi đấu 3 trận. Ngoài ra, theo tin của TT&VH Online, tập thể đội bóng Đồng Nai bị nhắc nhở. HLV Trần Bình Sự và trưởng đoàn Lê Văn Triều cũng bị nhắc nhở.

Được biết, người trong cuộc đã xem xét mức phạt Nguyễn Thanh Thắng và cùng với án phạt nặng xuất phát từ sự việc sau:

- HLV Trần Bình Sự và trưởng đoàn Lê Văn Triều cùng cho biết là khi xảy ra tình huống phạt đền ở phút 73 thì Thanh Thắng chạy ra biên và nói là trọng tài điều khiển chính trận đấu là ông Đỗ Văn Hiếu miệng toàn mùi rượu. Do Thắng nói vậy nên cả 2 ông đã lên tiếng phản đối với các giám sát trận đấu.

- Do Thanh Thắng là đội trưởng, đã không làm gương lại còn cực lực phản đối, cùng với việc phía Đồng Nai tự ý dừng trận đấu đến gần 3 phút.

Đây là án phạt được người trong cuộc nhận định “đúng người đúng tội” khi Thanh Thắng có sơ suất khi đang ở cương vị đội trưởng nhưng Thắng lại xử sự chưa đúng trên sân khi xảy ra sự cố. Còn các giám sát trận đấu cùng giám sát trọng tài được đánh giá là đã có những cách giải quyết, quyết định trong thời gian ngắn một cách chính xác.

Tranh cãi trong trận đấu giữa Đồng Nai và Tây Ninh

Gặp Thanh Thắng sau khi biết án kỷ luật dành cho mình, Thắng tỏ ra rất buồn và tâm sự: “Bây giờ có nói gì thì mọi người cho tôi là biện hộ. Nhưng thực ra lúc đó sau tình huống bị phạt đền, có một đồng đội (cho tôi xin giấu tên vì bây giờ nói cũng đã muộn) đến báo tôi biết là trọng tài có mùi rượu. Tôi nghĩ mình ở cương vị đội trưởng nên phải lên tiếng nên tôi đã ra báo cho HLV Trần Bình Sự và trưởng đoàn Lê Văn Triều biết. Lúc ấy tâm lý tôi cũng quẫn và không suy nghĩ gì được vì đã gần hết giờ rồi, đội đang cầm hòa vậy mà …. Bây giờ, tôi bị cấm 3 trận. Gần 1 tháng không được thi đấu, đội lại toàn gặp toàn các đối thủ mạnh (Sau khi bị thẻ vàng ở trận gặp Tây Ninh ở lượt 6, Thanh Thắng đã bị 3 thẻ vàng và phải nghỉ ở các trận gặp đội khách An Giang vào thứ 7 ngày 19/3 nên án kỷ luật của Thắng sẽ được tính vào 3 trận từ vòng 7 đến vòng 9). Bây giờ, tôi chỉ biết cố gắng tập luyện để chờ ngày trở lại. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các giám sát, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đó”.

Thủ môn Thanh Thắng chính là “đàn em” của thủ  môn Danh Hoàng Tuấn, hiện đang bắt cho Khatoco Khánh Hòa. Tuấn “nhót” khi còn bắt cho Đồng Nai chính là người “thầy” dìu dắt cho Thanh Thắng. Sau khi, Tuấn “nhót” về Khánh Hòa từ năm 2008 thì Thắng lên bắt chính cho Đồng Nai. Thanh Thắng được xem là “phiên bản 2.0” cho Hoàng Tuấn ở nhiều điểm : từ thể hình (cả 2 chỉ cao 1m72), đến độ nhạy của sức bật cùng với phản xạ khá tốt. Điểm yếu cố hữu của Thành Thắng chính là tính nóng nảy.

Tạm thời thay thế vị trí thủ môn của Thanh Thắng ở đội trong thời gian kỷ luật sẽ là thủ môn của đội U21 Đồng Nai Nguyễn Thanh Diệp. Đây là thủ môn từng đoạt giải xuất sắc nhất ở VCK giải U21 báo Thanh Niên năm 2010 tổ chức tại Pleiku. Tuy nhiên, Thanh Diệp có điểm yếu chính là lối bắt bóng còn “hiền”, cùng với kinh nghiệm chưa có nhiều. 

Bảo Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm