Nhìn lại vòng 2 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Bức tranh thiếu sáng

27/01/2011 11:19 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Giải HNQG 2011 mới chỉ trôi qua 2 lượt trận, nhưng không có nhiều chuyển biến tích cực để làm nên một dự cảm lạc quan về tương lai giải đấu được xem như là sân sau V-League này. SG.XT và SQC.BĐ nhanh chóng bứt tốp để thể hiện cái uy của những gã nhà giàu thứ thiệt, còn trên khắp các sân từ Bắc chí Nam, khán giả, nhân tố cốt yếu làm nên một trận bóng đá đích thực, thì chỉ loe hoe ở những khán đài trống hoác…

SG.XT và SQC.BĐ với những chiến thắng thuyết phục trước Nam Định và Tây Ninh đã cho thấy sự ổn định tương đối của họ dù phải chơi trên sân đối phương. Và rằng, sức mạnh ấy có thể thách thức cả phần còn lại của giải hạng Nhất QG. Với 2 vị trí dẫn đầu sau khi kết thúc lượt trận thứ 2, cuộc đua song mã đã hiển hiện rõ nét hơn. Nếu cứ tịnh tiến thế này, giải hạng Nhất QG 2011 sẽ chẳng còn gì đáng xem ngoài cuộc đối đầu trực tiếp để phân định ngôi thứ giữa chính hai đối thủ này trên sân Quy Nhơn vào ngày 10/04.

Ở nhóm giữa, có chút bất ngờ khi K.KG, ĐN.B và TS.QN lần lượt xếp trên An Giang, Cần Thơ, những thế lực của giải hạng Nhất QG nhiều năm qua. Dù chỉ qua vòng đấu thứ 2, nhưng những ứng viên sáng giá cho suất xuống hạng cũng đã hiển hiện. H.Huế, F.TN, NĐ, HN được dự báo sẽ phải rất vất vả để trụ lại giải đấu này ở mùa giải năm nay.


 SG.XT tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của giải hạng Nhất QG 2011

Không biết có phải vì đoán được trước kết quả của giải hạng Nhất QG năm nay, hay vì cả nước đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền mà ở vòng 2 này, khán giả thờ ơ đến sân đến thế. Chiếu dọc từ trên xuống, tất cả các khán đài của dải đất hình chữ S đều mang một tình cảnh chung: ảm đạm như chợ chiều. Với chỉ 3.000 khán giả, nhưng Cần Thơ và Tây Ninh vẫn là niềm mơ ước của nhiều sân khác, bởi sân Tự Do, Long Xuyên chỉ có chưa đầy 2000 người dự khán.

Nhưng nếu xem thêm về những số liệu tiếp theo, BTC các sân bóng phía Nam kể trên sẽ thấy mình còn may mắn chán so với những thảm cỏ xanh đất Bắc. Sân Thiên Trường với chất lượng mặt cỏ tương đương SVĐ QG Mỹ Đình, niềm tự hào của đội bóng Nam Định từng vỗ ngực dẫn đầu cả nước về công tác đào tạo trẻ và không ít bề dày thành tích, nhưng mùa giải này, cái sân ấy chỉ để …trưng. Ngay cả cái tên “hot” nhất bóng đá VN hiện tại là SG.XT cũng chỉ lôi kéo được vỏn vẹn 600 khán giả thành Nam đến sân. Chả trách, bóng đá Nam Định đang tụt dốc không phanh. Thế nhưng, sân Thiên Trường cũng chẳng phải buồn, bởi cách đó không xa, sân Cửa Ông của T.QN cũng chỉ có chừng 700 khán giả đến sân. Còn tại Hàng Đẫy, sân nhà của Hà Nội (trận HN – ĐN.B), cũng chỉ thu hút được khoảng 800 “Thượng đế” cất công đến xem.

Gần như không có bất ngờ nào lớn diễn ra sau khi khép lại lượt trận thứ 2, nên nếu xét theo tiêu chí hấp dẫn và cuốn hút thì 2 vòng đấu đầu tiên của giải hạng Nhất QG 2011 coi như không đạt yêu cầu. Nhưng hy vọng đó chỉ là những phút … bi quan nhất thời. Dẹp mối lo sang một bên, bây giờ là khoảng thời gian cho các đội bóng tận hưởng một cái Tết đang đến rất gần. Sau quãng nghỉ này, vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước cho các đội bóng phấn đấu và toan tính.

Việt Hòa

HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang): SG.XT chắc suất lên hạng

Với những sự đầu tư lớn về vật chất và cả tinh thần như thế, không có gì lạ khi SG.XT và SQC.BĐ tỏ ra quá nổi bật so với phần còn lại. Cuộc đua năm nay là của họ, có nhàm chán cũng phải chịu thôi, vì lấy ai đủ lực để cạnh tranh lại 2 đội bóng này. Riêng SG.XT, tôi tin rằng họ đã chắc một suất lên hạng ở mùa bóng sang năm. An Giang đã đấu với SQC.BĐ trận đầu tiên trên sân Quy Nhơn và tôi nhận thấy rằng họ không mạnh hơn SG.XT. Nhưng so với phần còn lại, họ cũng tỏ ra quá mạnh. Những đội bóng như Cần Thơ và Than Quảng Ninh, họ chỉ có thể là ngựa ô của mùa giải này.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm