XMF Tây Ninh chuẩn bị cho mùa giải mới: Nhờ cả vào HLV Phạm Anh Tuấn

23/12/2010 12:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đấy là thực trạng hiện giờ của đội bóng xứ núi Bà Đen, sau khi một loạt cầu thủ chất lượng ra đi và kinh phí chuẩn bị cho mùa giải 2011 đến giờ này vẫn ở tận đâu đâu…

Hôm qua, ngồi trao đổi với chúng tôi bên ngoài đường piste sân Trung tâm Thể thao Thành Long, trong trận đấu tập cuối với An Giang, trước khi sáng nay di chuyển xuống Kiên Giang để tham dự giải bóng đá tập huấn Kiên Giang mở rộng 2010, GĐĐH Lâm Văn Nhường cho biết: “Cũng vì kinh phí quá eo hẹp nên buộc lòng chúng tôi phải tận dụng với những gì mà mình đang có và trong tầm tay. Rất may, năm nay chúng tôi tiếp tục được Đồng Tháp trợ giúp HLV Phạm Anh Tuấn thêm một mùa nữa nên hy vọng mọi chuyện xuôi chèo mát mái, dù lực lượng có phần ít chất hơn so với mọi năm…”.

Kết thúc mùa giải 2010, do không thể có đủ tiền để giữ chân, cũng như nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ đã có cống hiến cho bóng đá tỉnh nhà một thời gian dài có tương lai vững chắc, vì vậy, những người làm bóng đá Tây Ninh đành bấm bụng để cho 2 anh em Viễn Đông và Viễn Phương đến với CLB Xuân Thành Sài Gòn. Trong khi với Đào Thế Phong, Xuân Quyền, Đình Khang, không còn cách nào khác, HLV Phạm Anh Tuấn cũng đành nói lời chia tay với họ, dù trong thâm tâm, ông Tuấn rất muốn giữ chân những cầu thủ này thêm một mùa nữa.


 XMF Tây Ninh (trái) vẫn chưa thể yên tâm chuẩn bị cho mùa giải 2011

Mất mát quá nhiều, nhưng do không “bạo tiền” nên HLV Phạm Anh Tuấn buộc lòng phải thực hiện những gì chỉ nằm trong tầm tay của mình. Sau sự ra đi của thủ thành Viễn Phương, để lắp vào chỗ trống, thủ môn kỳ cựu Trường Chinh đã được tiếp nhận, nhưng để chắc ăn hơn, HLV Anh Tuấn phải lấy thêm Văn Bước, theo diện cho mượn từ Đồng Tháp. Còn tại hàng phòng ngự, với sự góp mặt của trung vệ Chinedu đến từ Nam Định, nỗi lo mất Viễn Đông cũng vơi đi phần nào.

Rất may cho Tây Ninh, trong làn sóng “chảy máu” tài năng, họ vẫn còn sót lại những gì được xem là tinh túy nhất của mình, đó là Văn Ngoan và Dương Thái. Có thể nói, đây được xem là “báu vật” và cũng là sản phẩm chất lượng cao mà bóng đá Tây Ninh đã đào tạo được. Trẻ, khỏe, tư duy chiến thuật tốt, kỹ thuật chuẩn và càng ngày càng cho thấy nhiều bản lĩnh, Văn Ngoan và Dương Thái được xem là “linh hồn” ở hàng tiền vệ của Tây Ninh trong mùa bóng tới. Cộng với những cái tên có trình độ chuyên môn khá như Văn Hùng, Eric, Thanh Tuấn, Văn Cường... và tài xoay chuyển của HLV Phạm Anh Tuấn, Tây Ninh đang hy vọng sẽ thực hiện được những gì mà mình đã đề ra.

Lực lượng tạm thời ổn là vậy, nhưng khổ nỗi, vì kinh phí quá eo hẹp và chậm trễ nên mọi dự tính, kế hoạch của HLV Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo CLB luôn gặp phải những khó khăn.

Năm ngoái, tổng kinh phí hoạt động của thầy trò ông Tuấn là 12 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với dự định ban đầu là 16 tỉ đồng. Vì vậy, kết thúc mùa giải 2010 cũng là lúc trong két không còn một đồng. Thế nên, chuẩn bị cho mùa bóng 2011, buộc lãnh đạo CLB phải đề xuất ứng trước 1 tỉ đồng, nhưng lập tức lại rơi vào cảnh nhẵn túi. Thế nên, chừng nào mà lãnh đạo chưa duyệt khoảng kinh phí cho mùa bóng mới thì ngày ấy ông Tuấn và những người làm bóng đá ở Tây Ninh vẫn còn lo dài dài.

Thiên Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm