Giải hạng Nhất QG 2010: Cái mớ bung xung

Thứ Bảy, 28/08/2010 07:21

(TT&VH cuối tuần) - Trái bóng đã tạm dừng, nhưng giải hạng Nhất QG 2010 vẫn chưa thể nói câu kết sổ. Thông báo số 19 của VFF hứa hẹn sẽ chỉ càng khiến mùa giải hỗn loạn chỉ càng thêm nóng bỏng mà thôi.

Hai điểm sáng

HN.ACB đăng quang một cách thuyết phục. Thành tích 13 chiến thắng, 6 hòa cùng 5 lần thất bại thực tế không nói lên được sự cách biệt giữa họ với phần còn lại. Theo đúng thói quen, bầu Kiên không đầu tư nhiều cho HN.ACB. Đưa cựu đội trưởng kiêm "cò" cầu thủ Mauricio Luis lên làm HLV trưởng, ông chỉ bổ sung thêm đúng 4 gương mặt vừa phải. Ấy vậy mà HN.ACB đã lột xác hẳn. Nhưng bản thân HN.ACB không toàn màu hồng. Bắt đầu từ vài vòng cuối lượt đi, kéo đến gần hết lượt về, HN.ACB đã bắt đầu trầy trật mà nguồn cơn xuất phát từ chính kiểu đầu tư chi li, với những mức thưởng nhỏ giọt. Có thời điểm, quân HN.ACB đá mãi không thắng nổi, để đối thủ áp sát ngay sau lưng cứ như muốn thúc sườn ông sếp lớn giật mình mở hầu bao. Nhưng rồi đội vẫn thăng hạng, ông Kiên đạt mục đích trở lại V-League theo cách ít tốn tiền nhất. Mùa tới tính sau, riêng tại hạng Nhất 2010, ông Kiên nói riêng là kẻ chiến thắng.


Hà Nội ACB lên ngôi xứng đáng. Ảnh: Nhất Nguyên

Một cái tên nữa cũng cực xứng đáng ấy là T.QN, với các sếp cũng rất ngại chi tiêu. Nhưng khác một chút với đội bóng thủ đô, quân T.QN với khao khát rực lửa đã quyết đá. Chiến vì danh dự bản thân, vì thầy và cả giấc mơ V-League. Xuất sắc vượt mặt SQC.BĐ phút cuối để chiếm vị trí thứ 2 chung cuộc, đội bóng bao năm làng nhàng này đã làm đảo lộn mọi dự đoán của giới chuyên môn. Không sở hữu hàng công mạnh mẽ như HN.ACB (50 bàn, nhiều nhất giải), nhưng với khả năng phòng ngự chắc chắn, cùng việc chắt chiu từng bàn thắng họ, chứ không phải những cái tên ầm ĩ như SQC.BĐ, XSKT.CT hay An Giang mới là đại diện xuất sắc thứ hai của giải lên góp mặt tại V-League.

Và rất nhiều thất bại

Hai điểm sáng trên, trên thực tế vẫn không thể che khuất được bức tranh tổng thể đậm màu u ám của giải hạng Nhất 2010. Sau bao năm, sân chơi số 2 của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi nếp làm bóng đá ăn xổi, nửa vời, nơi những toan tính hậu trường thường át hẳn yếu tố chuyên môn.

Tấm vé xuống hạng thứ 2, sau khi LS.Thanh Hóa bỏ cuộc ngay đầu giải, đã được gí vào tay HN.Tiền Giang sau khi CLB TP.HCM lội ngược dòng ngoạn mục trước SQC.BĐ. Cần phải thắng mới bảo đảm suất thăng hạng trực tiếp, nhưng rất nhiều người đã tin rằng SQC.BĐ chủ động nằm để cứu người anh em. HN.TG có thực lực, nhưng đã phải chết vì sự sa sút do mình là chính. Động lực đã bị quá nhiều yếu tố, từ cá nhân đến tập thể, chi phối và triệt tiêu, để rồi phút cuối giật mình tỉnh ra thì quá trễ.

Song song với 2 cuộc đua ở 2 đầu bảng xếp hạng, những tiếng kêu rên về công tác trọng tài vẫn liên tiếp xuất hiện khắp nơi, thấp thoáng hình bóng tiêu cực, với những tiếng còi thiếu công tâm xuất hiện ngày một nhiều, lộ liễu hơn. Tại Quy Nhơn, quân Viettel đã khóc ngay trên sân sau khi bị đè thẳng tay.

Tại Bình Dương, là việc trọng tài chửi thẳng vào mặt cầu thủ với lời đe dọa bắt cho chết, thách thưa kiện. Đặc biệt vòng 21, tại Cần Thơ, một loạt quyết định thiên vị lộ liễu cho đội khách SQC.BĐ đang khát điểm để giành suất lên thẳng đã khiến tổ trọng tài Quốc Hùng phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng cơ động mới có thể rời Cần Thơ an toàn trong sự giận dữ của hàng ngàn CĐV.

Nhưng rồi kiểu gì giải cũng sẽ thành công tốt đẹp. Khoảng cách giữa hạng Nhất và V-League vốn xa nay lại càng xa. Hạng Nhất lúc này như một ốc đảo, biệt lập hẳn những chữ chuyên nghiệp to tát vẫn được xướng đều. Bởi thế, mấy năm liền, mùa nào cũng có loạn, nên có loạn thêm chút nữa thì cũng chẳng khiến ai nghĩ cả.

Đỉnh cao của sự lộn xộn tại hạng Nhất 2010, ấy chính là việc số phận những đội chơi hay, xuất sắc như T.QN, SQC.BĐ lại nằm trong tay những kẻ “chậm tiến” trong công cuộc cổ phần hóa. Công sức của cả mùa giải của họ, có thể sẽ chẳng bằng một cái lắc hoặc gật của những cái tên làng nhàng, tầm thường phía sau. Thậm chí, đến kẻ đã chết là HNHN.TGTG cũng có thể quyết định được số lượng và cách thức của những đại diện được lên chơi tại V-League mùa tới.


AN TI
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tamdoan - 2/14/2012 10:54:20 AM
@tomtep: Nhìn cái Dislike của Đông Hà thì biết nhân phẩm và tính cách của con người này. Bác còn lăn tăn cái gì mà nói chua cay hay không. Không lẽ là 2 anh em sinh đôi, nên cổ vũ cho nhau, thấy bạn...
mourinho đệ nhị - 2/14/2012 10:04:10 AM
barca thua vì đã tập trung tấp cả cho trận (chân châu cảng)clasico. Chỉ làm read thêm tức giận, nên read sẽ thả bom nguyên tử vào thánh địa nou camp. barca đã thắng một trận đánh, nhưng thua cả một...
Toàn - 2/14/2012 10:58:45 AM
Bạn xem bóng đá từ bao giờ mà dám phát biểu đẳng cấp Scholes chỉ cỡ ngang Schweinteiger? Đừng phán bừa như thế? Xavi thần tượng Scholes đấy!
Cười Khe Khẽ - 2/14/2012 10:52:38 AM
Bỏ Pique ở ngoài. Đá với 2 hậu vệ cánh Alves, và Abidal, Puyol đá trung vệ. Như vậy là giải quyết xong vấn đề. (dạo này chú Pique đá như mơ ngủ, cho chú ấy vào khác nào chấp người?)
Duy Gia - 2/14/2012 10:04:22 AM
Hợp đồng này không sai. Hán Văn Tình viết: "Hợp đồng 20 năm, công ty kia ký khi không có giấy phép kinh doanh truyền hình, VFF ký không được sự đồng ý của tất cả các CLB dẫn đến hợp đồng sai...":...