(TT&VH) - Chiến thắng trước đội chủ nhà TDC.Bình Dương ở vòng 22 cùng với thất bại của An Giang trước SQC.Bình Định trước đó một ngày đã làm cho cơ hội thăng hạng lại mở ra với đội bóng xứ Quảng. 32 điểm cùng vị trí thứ 4, giờ đây Jose Luis và các học trò lại có quyền mơ.
Tham vọng đổi đời
Đầu mùa giải năm này, không ai nghĩ QN.XT sẽ có “nguyện vọng” lên hạng, giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá mục tiêu của đội bóng đến từ phố cổ Hội An chỉ là duy trì suất trụ hạng mà thôi. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ, người Quảng Nam cũng vậy.
QN.Xuân Thành (phải) đang có cơ hội bám đuổi nhóm đầu bảng. Ảnh: Quang Nhựt
Bắt đầu từ giai đoạn 2 của mùa bóng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh. Từ một đội bóng nghèo khó chỉ sau một đêm họ trở thành một gã trọc phú. Có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền đồng nghĩa với có khát khao và tham vọng lên chuyên. Quảng Nam không muốn làm một anh lính quèn ở giải hạng Nhất nữa và họ bắt đầu mơ đến sân chơi V-League. Chỉ có sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mới thỏa chí tang bồng của bầu Thụy, ông chủ của tập đoàn Xuân Thành, người trước đó đã bỏ rất nhiều tiền ra để đầu tư cho bóng đá Hà Tĩnh với hi vọng đồng tiền có thể nhanh chóng mua được thành công trên sân cỏ.
Mới đây vừa có thông tin ông bầu này đã bỏ tiền mua lại suất hạng Nhất của Hòa Phát V&V ở mùa giải năm sau. Từ khi có “bầu sữa” của tập đoàn Xuân Thành, những cầu thủ có “số má” ở sân chơi V-League, từng gắn mác tuyển thủ cũng nối đuôi nhau đổ về đất Tam Kỳ như Sĩ Mạnh, Tuấn Vũ, Trọng Bình rồi Rafael. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Trần Vũ đã ra đi để chuyển giao binh quyền cho Jose Luis, người trước đó đã từng dẫn dắt DDT.LA. Với sự đầu tư về quân lẫn tướng, đội bóng của bầu Thụy đang mơ về một suất ở sân chơi V-League mùa giải năm sau.
Giấc mơ có thành hiện thực?
Xét một cách công bằng, kể từ ngày HLV Jose Luis dẫn dắt đội bóng, Quảng Nam Xuân Thành đã có những chuyển biến tích cực. Lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của đội bóng xứ Quảng đã gây nhiều khó khăn cho các đối thủ. Kể từ giai đoạn hạng Nhất trở lại sau World Cup, phong độ của Quảng Nam Xuân Thành đã ổn định hơn rất nhiều. Trong 6 trận đấu vừa qua, đội quân của Jose Luis giành được 3 trận thắng, 2 trận hòa và thua một trận duy nhất trước SQC Bình Định, và tiến từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4 sau 22 vòng đấu
Trước mắt Quảng Nam Xuân Thành vẫn còn 4 trận đấu để chiến đấu và hi vong. Một suất trực tiếp để lên hạng đối với họ vào thời điểm này là rất khó, nhưng vị trí thứ 3 cùng chiếc vé đi dự trận play- off là điều hoàn toàn có thể. Khoảng cách giữa Quảng Nam Xuân Thành với đội bóng thứ 3 SQC Bình Định chỉ là 4 điểm, mà giải vẫn còn tới 4 vòng đấu nữa.
Điều thuận lợi với Quảng Nam Xuân Thành là trong 4 trận đấu còn lại, đội bóng của Jose Luis sẽ được chơi 3 trận trên sân nhà. Chiến thắng 3-1 trước đội đầu bảng HN.ACB ở vòng 18 chính là sự khẳng định sức mạnh của họ mỗi khi được thi đấu ở Tam Kỳ. Ở trận còn lại, dù phải làm khách nhưng đối thủ Viettel không phải là vật cản quá lớn cho mục tiêu giành trọn 3 điểm của Jose Luis và các học trò
Nói thế không có nghĩa là con đường giành vé lên hạng của Quảng Nam Xuân Thành là dễ dàng. Đấy là những điều kiện cần để họ nuôi hi vọng, còn những điều kiện đủ lại tùy thuộc vào phong độ thi đấu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dù sao người Quảng Nam cứ thế mà mơ và biết đâu giấc mơ sẽ thành hiện thực?
Tham vọng đổi đời
Đầu mùa giải năm này, không ai nghĩ QN.XT sẽ có “nguyện vọng” lên hạng, giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá mục tiêu của đội bóng đến từ phố cổ Hội An chỉ là duy trì suất trụ hạng mà thôi. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ, người Quảng Nam cũng vậy.

Mới đây vừa có thông tin ông bầu này đã bỏ tiền mua lại suất hạng Nhất của Hòa Phát V&V ở mùa giải năm sau. Từ khi có “bầu sữa” của tập đoàn Xuân Thành, những cầu thủ có “số má” ở sân chơi V-League, từng gắn mác tuyển thủ cũng nối đuôi nhau đổ về đất Tam Kỳ như Sĩ Mạnh, Tuấn Vũ, Trọng Bình rồi Rafael. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Trần Vũ đã ra đi để chuyển giao binh quyền cho Jose Luis, người trước đó đã từng dẫn dắt DDT.LA. Với sự đầu tư về quân lẫn tướng, đội bóng của bầu Thụy đang mơ về một suất ở sân chơi V-League mùa giải năm sau.
Giấc mơ có thành hiện thực?
Xét một cách công bằng, kể từ ngày HLV Jose Luis dẫn dắt đội bóng, Quảng Nam Xuân Thành đã có những chuyển biến tích cực. Lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của đội bóng xứ Quảng đã gây nhiều khó khăn cho các đối thủ. Kể từ giai đoạn hạng Nhất trở lại sau World Cup, phong độ của Quảng Nam Xuân Thành đã ổn định hơn rất nhiều. Trong 6 trận đấu vừa qua, đội quân của Jose Luis giành được 3 trận thắng, 2 trận hòa và thua một trận duy nhất trước SQC Bình Định, và tiến từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4 sau 22 vòng đấu
Trước mắt Quảng Nam Xuân Thành vẫn còn 4 trận đấu để chiến đấu và hi vong. Một suất trực tiếp để lên hạng đối với họ vào thời điểm này là rất khó, nhưng vị trí thứ 3 cùng chiếc vé đi dự trận play- off là điều hoàn toàn có thể. Khoảng cách giữa Quảng Nam Xuân Thành với đội bóng thứ 3 SQC Bình Định chỉ là 4 điểm, mà giải vẫn còn tới 4 vòng đấu nữa.
Điều thuận lợi với Quảng Nam Xuân Thành là trong 4 trận đấu còn lại, đội bóng của Jose Luis sẽ được chơi 3 trận trên sân nhà. Chiến thắng 3-1 trước đội đầu bảng HN.ACB ở vòng 18 chính là sự khẳng định sức mạnh của họ mỗi khi được thi đấu ở Tam Kỳ. Ở trận còn lại, dù phải làm khách nhưng đối thủ Viettel không phải là vật cản quá lớn cho mục tiêu giành trọn 3 điểm của Jose Luis và các học trò
Nói thế không có nghĩa là con đường giành vé lên hạng của Quảng Nam Xuân Thành là dễ dàng. Đấy là những điều kiện cần để họ nuôi hi vọng, còn những điều kiện đủ lại tùy thuộc vào phong độ thi đấu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dù sao người Quảng Nam cứ thế mà mơ và biết đâu giấc mơ sẽ thành hiện thực?
Ngọc Sơn