Giải hạng Nhất QG 2010: Lờ đờ nước hến

Thứ Sáu, 30/07/2010 19:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - V-League đã mở cửa vẫy chào Than Quảng Ninh (Than QN). Thế nhưng, có vẻ như đội bóng vùng mỏ lại ngập ngừng, đứng giữa đôi bờ ranh giới: Lên, hay không lên…

“Buông súng” hay không?!

Than QN (34 điểm) chỉ hơn SQC.Bình Định đúng 1 điểm. Thế nhưng, nếu xét về cơ hội, đội bóng vùng mỏ đang có ưu thế nhờ lịch thi đấu tương đối thuận lợi. Trong số 5 trận đấu còn lại, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ có 2 trận trên sân nhà và 3 trận sân khách. Lần lượt là CLB TP.HCM (sân nhà), H.Huế (sân khách), Quảng Nam.XT (sân khách), An Giang (sân khách) và chốt hạ bằng trận gặp XSKT.Cần Thơ trên sân nhà.

Với con người cũng như phong độ hiện tại, có thể nói chiếc vé lên chuyên, hoặc giành lấy suất đi play-off hoàn toàn nằm trong tầm tay đối với Than QN. Tuy nhiên, khi V-League đã gõ cửa, người ta đang có cảm giác, càng tiến gần hơn chiếc vé lên chuyên nghiệp, HLV Đinh Cao Nghĩa và các học trò lại “rụt tay” giống như đụng phải nước sôi.


Than QN (trái) có khả năng vượt qua nhiều đối thủ, nhưng lại gặp bài toán lên chuyên. Ảnh: Nhất Nguyên

Điều này trở nên có lý, bởi những thông tin gần đây đang khẳng định, ở “thượng tầng kiến trúc”, lãnh đạo đội bóng có vẻ không “mê” lên V-League mùa bóng năm sau cho lắm.

Trên dưới bất nhất, câu chuyện lên hạng của Than QN vì thế trở nên lập lờ. Người ta tiên đoán, 5 vòng đấu còn lại có thể các học trò của ông Nghĩa sẽ chơi kiểu “dĩ hòa vi quý”, chuyện thắng thua không còn quan trọng. Thậm chí, trước một số đối tượng đang có nguy cơ chết đuối, không loại trừ đội bóng vùng mỏ sẽ giơ tay ban phát tình thương. Và trận cầu tới đây với CLB TP.HCM, đội có nguy cơ “đi tàu ngược”, sẽ chứng minh chuyện Than QN có “buông súng” hay không?!

Bởi tại… con dấu?

Theo quy chế của bóng đá chuyên nghiệp, mùa giải năm 2011, tất cả các CLB tham gia V-League buộc sẽ phải chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp (hạn chót vào ngày 31/8/2010). Nếu xét theo quy chế nói trên, Than QN có giành được chiếc vé lên V-League năm sau cũng bằng không, bởi mô hình bóng đá của đội bóng này hiện vẫn chịu sự quản lý của địa phương.

Dĩ nhiên, Than QN vẫn có thể xoay chuyển tình thế, nếu như hơn 1 tháng còn lại đội bóng vùng mỏ chuyển sang mô hình doanh nghiệp. Đây là điều không phải không làm được đối với một đội bóng có tiềm lực như Than QN.

Thế nhưng, điều đáng lo là khi đã có con dấu và tài khoản riêng thì Than QN sẽ tồn tại và phát triển như thế nào, chứ không phải là “núp” dưới cái bóng của một công ty cổ phần. Về điều này, rõ ràng bóng đá QN vẫn chưa sẵn sàng để dự V-League năm 2011, dù cơ hội phía trước không phải là nhỏ.

NAM ĐÀN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...