(TT&VH) - Vậy là căn bệnh “phù động mạch” khiến ông Jose
Luis phải khăn gói rời ĐT.LA về Bồ Đào Nha chữa trị đã khỏi hẳn. Dĩ nhiên, đó
cũng chỉ là cách biện hộ nhẹ nhàng nhất cho câu chuyện ông thầy người Bồ phải
rời ĐTLA. Còn hơn là những ánh mắt hoài xung quanh việc Jose phải cáo bệnh về
quê nhằm bảo vệ bản “CV” của mình không bị bôi đen, vì hai từ bị sa thải.
Bây giờ thì ông Jose Luis chèo lái Quảng Nam Xuân Thành
(XT), một đội bóng hạng Nhất, chứ không phải lúc nào cũng phải căng cái đầu để
“tư duy” như hồi ông còn xông pha ở sân chơi V-League. Hơn 1 năm ăn, ngủ và hít
thở cùng bóng đá Việt Nam, hẳn rằng Jose đã ít nhiều hiểu được ngõ ngách của
nền bóng đá dải đất hình chữ S. Có lẽ đây cũng sự tự tin duy nhất mà ông Jose
có được trong cái ngày đáp máy bay ra miền Trung nhận chức lái trưởng ở Quảng
Nam.XT.

Ông Jose Luis từng phải khăn gói rời ĐT.LA về Bồ Đào Nha
Sứ mệnh của Jose Luis bây giờ là rất rõ ràng: giúp Quảng Nam.XT
phất lên chứ không thể một, hai đi đều bước. Những người trong cuộc nói rằng,
ông bầu Lê Đức Thụy rất giàu nhưng không phải là người ném tiền qua cửa sổ, hay
nói cách khác, ông bầu mới nổi này đang đánh bạc với Jose Luis.
Còn Jose Luis cũng ý thức được rằng, bản thân ông cũng đang đánh
bạc với chính mình, bởi ở những sai lầm ở xứ Quảng cũng đồng nghĩa với việc ông
sẽ phải trả giá, đánh đổi bằng thể diện và uy tín của mình. Không thành công lần này nữa, ông sẽ khó có
cửa để trụ lại với BĐVN.
Đ.San