GĐĐH HN.Tiền Giang, ông Nguyễn Nam Hùng: Tiền Giang có “thích khách”

01/06/2010 12:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) – Chưa kịp đặt câu hỏi về những lùm xùm của CLB Hải Nhân Tiền Giang thời gian gần đây, ông Nguyễn Nam Hùng (GĐ ĐH CLB Hải Nhân Tiền Giang) đã bày tỏ sự bức xúc và không kìm nén được giận dữ với tuyên bố: “Có kẻ đang có tình phá đội bóng”…

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Nghi án bán độ tại CLB HN.TG bỗng nhiên lại thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận, khi mà lãnh đạo CLB thông báo sẽ đưa vụ việc trở lại ánh sáng và quyết làm cho ra khoai, ra môn. Trên cương vị lãnh đạo, ông Nguyễn Nam Hùng bày tỏ những quan điểm của cá nhân ông và cả đội bóng với TT&VH.

* Thưa ông, hẳn rằng ông đã đọc rất nhiều thông tin HN.TG có liên quan đến tiêu cực, mà truyền thông đã đăng tải trong thời gian gần đây…

- Tôi rất buồn, tôi không biết thông tin đó ở đâu ra. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng, HN.TG hoàn toàn trong sạch.  
* Nhưng “không có lửa sao có khói”, thưa ông? 

- Tôi không dám phán xét một cá nhân, hay một ai cả; nhưng rõ ràng trong chuyện này có cái gì đó bất ổn. Trong hoàn cảnh đội bóng đang rối tung rối mù như thế này, những thông tin đó đang gây tâm lí hoang mang cho các cầu thủ. Nó làm tôi mất ngủ mấy đêm nay rồi đấy.


Ông Nguyễn Nam Hùng đang héo hon với HN.Tiền Giang - Ảnh: Đ.San

* Dư luận cần HN.TG làm rõ vấn đề này, với tư cách là lãnh đạo, ông có thể nói rõ hơn về quan điểm giải quyết vụ “Nghi án tin nhắn bán độ” xẩy ra tại CLB HN.TG?

- Ban giám đốc Sở VH,TT &DL, cũng như lãnh đạo đội bóng đều có quan điểm rõ ràng là sẽ đưa vụ việc nói trên ra ánh sáng. Chúng tôi xin hứa sẽ kết hợp cùng cơ quan Công an làm rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, ở thời điểm này, HN.TG phải tạm gác chuyện này sang một bên vì lợi ích của đội bóng. HN.TG đang đối diện với nguy cơ rớt hạng, nếu để một số cá nhân làm ảnh hưởng tới một tập thể, thì nó không đáng có chút nào. 

Có  kẻ muốn phá đội bóng

* Vậy tại sao lãnh đạo đội bóng lại “khui” lại Nghi án tin nhắn bán độ, khi mà HN.TG đang chòng chành trong tâm bão?

- Ai nói thế, chúng tôi không làm việc đó. Các anh đứng ngoài cuộc cũng thấy, chẳng ai dại gì làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Nó sẽ giết chết đội bóng.

* Ý ông là…

- Tôi không biết động cơ của nó là gì, nhưng tôi nghi ngờ có người cố tình phá hoại HN.TG. Họ đang tìm cách đánh vào tâm lí và gây áp lực cho anh em cầu thủ.

* Đúng là không ổn thật, bằng chứng là HN.TG đang đứng ở “tốp đèn đỏ” , nếu cứ để diễn ra  tình trạng hiện nay, nguy cơ xuống hạng là rất cao, vì đâu nên nỗi thưa ông?

- Có nhiều lí do lắm, kinh phí chúng tôi hạn hẹp, đặc biệt là những rắc rối nảy sinh bên ngoài sân cỏ đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều phong độ của các cầu thủ. Anh thấy đấy, cầu thủ chúng tôi đá đâu có tệ, nhưng không hiểu sao cứ xui rủi mãi.

* Năm nay chỉ có 1 suất xuống hạng, những ứng cử viên về hạng Nhất như TP.HCM, TDC.BD… đã những sự tăng cường chất lượng. Viettel cũng vươn lên mạnh mẽ. Còn HN.TG chẳng có nhiều thay đổi, ông có sợ viễn cảnh đội bóng bị quây “đánh hội đồng” không?

- Lùm xùm thế này mọi chuyện có thể lắm chứ, nếu điều đó xẩy ra, nó sẽ hết sức tồi tệ.

* Chẳng lẽ HN.TG khoanh tay chịu chết?

- Không đời nào! Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, tôi nghĩ vì danh dự của đội bóng, vì danh dự của người đàn ông, không đời nào cầu thủ chúng tôi rời bỏ chiến hào. Tôi tin HN.TG sẽ đi lên trong những vòng đấu tới.

* Xin cám  ơn ông và  chúc HN.TG sớm vượt cạn! 

ĐAM SAN (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm