Trước vòng 12 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Chung kết không cân sức

Thứ Bảy, 15/05/2010 08:25 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Điểm nóng của vòng đấu diễn ra tại Hàng Đẫy, nơi có cuộc chạm trán giữa 2 đội nhất, nhì HN.ACB và F.Tây Ninh, nhưng đây có lẽ là trận “chung kết” lượt đi không cân sức. Một trận cầu khác, TP.Cần Thơ đang nhăm nhe đánh bại Than Quảng Ninh để soán ngôi của đội bóng vùng Mỏ

HN.ACB vô đối

F.Tây Ninh không phải là đội bóng dễ chơi nếu được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, có một hình ảnh ngược lại, cứ hễ rời khỏi cứ địa của mình, F.Tây Ninh luôn mang trên mình hình hài của một kẻ yếu bóng vía. Cụ thể, cả 2 lần xa nhà gần đây, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn đều phơi áo trước SQC Bình Định 1-3 (vòng 10), thua H.Huế 3-5 (vòng 9).


TP HCM (trái) nhiều khả năng sẽ vẫn chôn chân ở vị trí áp chót - Ảnh:Quang Nhựt
Đương nhiên, không thể dựa vào những luận điểm trên để khẳng định F.Tây Ninh sẽ đo ván tại Hàng Đẫy. Nhưng quả thật ở thời điểm hiện tại, để ngăn cản được bước chân của HNACB, thực sự là một điều khó khăn cho bất kì đội bóng nào, chứ không riêng gì đội bóng đến từ vùng biên giới Tây Nam.

HLV Phạm Anh Tuấn nói rằng, nếu F.Tây Ninh rời Thủ đô với 1 điểm trong tay đã là thành công mỹ mãn. Lực lượng không bị sứt mẻ, đó là tiền đề để HLV gốc Đồng Tháp Mười thi triển lối đá phòng ngự phản công của mình. Phía bên kia, người đồng nghiệp Mauricio Luis có một chút băn khoăn là sự vắng mặt của Lê Đức Tuấn (dính thẻ).Thêm nữa, Thành Lương sẽ khó chạy hết công suất sau những ngày tập trung cùng ĐTQG.

Dù thế, người ta đang dự báo một kết quả không tốt đẹp cho F.Tây Ninh. Đơn giản, đặt lên bàn cân, HN.ACB không những ăn đứt về con người, mà còn có cả thiên thời và địa lợi. Dự đoán: 4-1

Trả lại “ngôi” cho em

TP.Cần Thơ đang có những biểu hiện chững lại, minh chứng là cả 2 vòng đấu gần đây thầy trò Lư Đình Tuấn chỉ kiếm được 2 trận hòa với H.Huế (sân khách), tệ hơn là việc để cho Viettel cưa điểm ngay tại Tây Đô. Chính những bước thụt lùi nói trên, TP.Cần Thơ đã trôi xuống vị trí thứ 6 (15 điểm). Đón Than Quảng Ninh (xếp thứ 3,18 điểm) sẽ là một cơ hội trời cho để thầy trò Tuấn “nhím” lấy lại những gì đã mất.

Đội bóng vùng Mỏ đang phong độ khá tốt trong thời gian gần đây với 3 trận toàn thắng. Nếu các trò của HLV Đinh Cao Nghĩa tiếp tục trình diễn phong đ ấn tượng nói trên sẽ khó cho đội bóng xứ gạo trắng nước trong ăn trọn 3 điểm.
Dự đoán: 1-1

Một số trận đấu đáng chú ý khác, SQC Bình Định có thể sẽ lấy lại ngôi nhì, nếu đánh bại đối thủ “hạng gà” HN.Tiền Giang, cùng lúc F.Tây Ninh và Than Quảng Ninh ngã ngựa trên đất khách.

Đồng Nai.B và TP.HCM, 2 đội bóng gần chạm đáy sẽ phải quyết đấu để nhường cho nhau “cầm đèn đỏ”. Với tình cảnh rối như canh hẹ hiện nay, đội bóng Sài Gòn khó tìm được chiến lợi phẩm nào tại Biên Hòa.

Ở trận đấu cuối cùng, An Giang sẽ so găng cùng H.Huế, trong đó cửa thắng của thầy trò Nhan Thiện Nhân là rất sáng.
 
TỊCH ĐIỀN
 
Lịch thi đấu (Thứ 7, ngày 15/5)

Giờ

Sân

Đội

Đội

17.00

Hàng Đẫy

Hà Nội ACB

XM Fico Tây Ninh

16.00

Quy Nhơn

SQC Bình Định

Hải Nhân Tiền Giang

15.30

Đồng Nai

Đồng Nai. Ber

TP.Hồ Chí Minh

15.30

Cần Thơ

TP.Cần Thơ

Than Quảng Ninh

15.30

Quảng Nam

Quảng Nam

Viettel

15.30

An Giang

An Giang

Huda Huế

 

 

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
năm nay giải hạnh nhất không có dự quyết liệt như mọi năm nhưng Cần thơ cũng không có thứ hạng đáng có như kỳ vọng của người hâm mộ đất Tây Đô. Giải năm rồi chỉ cần 1 huấn luyện viên bất đắt vĩ cũng làm nên chuyện để người hâm mộ hy vọng. Còn năm nay đầu tư nhiều tiền lắm của vào nhưng kết quả giai đoạn 1 không gì đáng nhìn. không khóe đến cuối giải lãi tìm vé trụ hạnh không chừ! Buồn cho Cần Thơ
Phát Huy  (phathuy_00@hotmail.com) (02:39 17/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết quả trận đấu đã trả lời, 4 - 1 là sự nhận xét một cách khiêm tốn của tác giả bài viết !
Nguyễn Hoài Nam  (hoainam25vn@yahoo.com) (11:42 16/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hà Nội ACB đúng là mạnh thiệt, nhưng tác giả Tịch Điền dự đoán 4-1 là hơi quá đáng. TN cũng đâu có yếu, từng cho Viettel phơi áo 2-0 trên đất Hà Nội đó sao. tôi tin TN sẽ có điểm trận này.
minh  (Minhpn75@gmail.com) (02:18 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đừng xem thường các đội bóng nhà nghèo! Lắm tiền nhiều của chưa chắt đã thắng. U lấy tư cách gì mà gọi đội bóng khác là "gà"! Hãy xem lại tư cách của mình đi!
fanclub_tayninhfc  (cumi_tayninh@yahoo.com) (10:04 15/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...