Đội bóng thua bê bết, trảm tướng. Một tục rất cũ của các đội bóng VN. Với đại đa số trường hợp, tại V-League hay giải hạng Nhất những năm gần đây, tân HLV trưởng thường có màn ra mắt ấn tượng. Nhưng cũng có một ngoại lệ, với tình huống của HLV Ricardo (ĐT.LA), với 3 trận toàn thua dưới quyền ông. Người ta e rằng Nguyên Chương khó thoái thác được định mệnh, vì lực của TP.HCM quá yếu và yếu hơn nhiều so với đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng, HN.ACB.

TP.HCM (phải) đang vất vả với cuộc chiến trụ hạng. Ảnh: Khang Huy
Chương chưa từng nắm đội 1 nên kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao gần như con số 0 tròn trĩnh. Lãnh đạo không đòi Chương phải giúp đội lột xác, kiểu HLV Nhan Thiện Nhân giúp An Giang bệ rạc có ngay mạch bất bại hơn chục trận một mùa trước. Nhưng chắc chắn, một khi đã giao quyền, không ai mong đợi sự việc sẽ rối ren hơn. Có điều, muốn là một chuyện, còn khi bắt tay vào làm, lại là chuyện khác. Chỉ xung quanh mỗi cái tên Lưu Ngọc Hùng, trong chuyện đi ở, đã có quá nhiều luồng dư luận. Mới đây, trung vệ đội trưởng TP.HCM lên tiếng phủ nhận khả năng cập bến N.SG, tính xác thực của nó đến đâu còn phải chờ.
Mong mỏi về chế độ cải thiện xem trong suốt thời gian qua, bất chấp sự tụt dốc, nhưng cái đội bóng nhận được vẫn chỉ là sự thờ ơ đến khinh bạc của lãnh đạo. Ở cảnh đấy, họ sẽ phải làm khách trước HN.ACB đang tiến như vũ bão về ga V-League với một tốc độ và sự kiên định đáng sợ. Hàng Đẫy của HN.ACB ở mùa này vẫn được biết đến như đấu trường đi dễ khó về. Và sẽ chẳng lạ gì, nếu như vào cuối tuần này, ông Chương sẽ lại là một nạn nhân mới của trò “đếm xác” quen thuộc của đội bóng Thủ đô.
|
Lịch thi đấu vòng 10, thứ 7 (1/5) 16h00, sân Hàng Đẫy: HN.ACB – TP.HCM |