Người lên thay cho Bửu “voi” không ai khác chính là trợ lí Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Đồng thời, cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi hiện đang huấn luyện đội trẻ cũng được đưa lên để làm HLV phó ở đội 1. Một người khác được đề cử nữa là đội trưởng Lưu Ngọc Hùng, nhưng Hùng “màu” đã từ chối.
Việc trảm Bửu “voi” chỉ là nước cờ mang tính tình thế của lãnh đạo CLB TP.HCM. Đó là việc làm chẳng đặng đừng, nhằm trấn an tinh thần các cầu thủ, cho dù vấn đề của đội bóng Sài Gòn hiện nay không nằm ở khu kĩ thuật, mà là chuyện con người và tiền bạc.

CLB TP.HCM quyết định “trảm” Võ Hoàng Bửu
Cả 3 trận thua gần đây nhất của TP.HCM, Bửu “voi” đã phải kêu trời vì chuyện lực lượng quá yếu, đã thế đội bóng của ông lại phải chơi trong tình thế chấp đối phương hàng tiền đạo. Đình Thế được “nhặt” về từ hạng Nhì chơi quá kém cỏi, những cầu thủ trẻ như Ngọc Tùng chưa đủ khả năng gánh vác trách nhiệm trên vai…
Thậm chí, khi TP.HCM khát tiền đạo, anh chàng “dư mỡ thừa cân” Mario lại chấn thương, phải về Argentina chữa trị. Bửu “voi” chỉ còn mỗi Bruno, nhưng anh này là trung vệ, khốn cùng mới được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự còn công việc ghi bàn gần như là điều xa xỉ.
Tất nhiên, cũng không ngoại trừ việc “chém tướng” sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực cho CLB TP.HCM, nhưng dù có là gì đi nữa thì TP.HCM cũng cần phải được đầu tư về con người lẫn tiền bạc, chứ không chỉ là những lời nói suông, đội bóng thua rồi lôi tướng ra trảm.
|
Chúng tôi không hứa
suông Đã đưa Chương lên là
phải tin, nếu không tin thì dùng làm gì. Chúng tôi biết anh ấy là người
có khả năng, chịu khó, anh ấy sẽ làm được. Chắc chắc, sang giai đoạn 2,
chúng tôi sẽ tăng cường thêm lượng lực, chủ yếu là ngoại binh, chứ không
phải là những lời hứa suông, nhưng để làm được điều đó, mong tất cả hãy
ủng hộ chúng tôi, ủng hộ bóng đá thành phố…Ông Nguyễn Chí Kiên,
Tổng SG Cty CP.BD TMN.CSG |