Sóng gió sông Tiền

20/03/2010 13:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đến bây giờ nghi án “bán độ” của HN.Tiền Giang vẫn nằm lại ở dạng ghi vấn. Những giả thuyết khác nhau được đặt ra, chẳng hạn đó chỉ là một dạng “bom bẩn”, là kế ly gián; thậm chí có người cũng đã nghĩ chuyện có sự nhúng tay của giới cá độ bóng đá….

Vào lúc này, người của Tiền Giang thông báo rằng, Công an điều tra PA25 Tiền Giang đã vào cuộc, và sẽ làm rõ ngọn ngành những cái tin gợi ý “bán độ”, đã đồng loạt đổ bộ vào điện thoại của những đứa con cưng của bóng đá Tiền Giang: Phúc Hiệp, Nhật Tân, Quốc Anh, Thanh Hải.

Câu chuyện của HN.TG giờ  đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá

Chắc chắn là như thế, bởi giờ đây câu chuyện của
HN.TG đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Dù vậy, nói như GĐĐH Nguyễn Nam Hùng, cái gì cũng phải được giải quyết từ từ, phải điều tra thận trọng…bởi đây là một vấn đề nhạy cảm, có thể làm ảnh hưởng đến đại cục một đội bóng, và đặc biệt ảnh hưởng đến một đời người chứ chẳng chơi…

Ông Hai Hùng còn nói thêm rằng, điều quan trọng nhất hiện nay của HN.TG là làm sao đưa bóng đá sông Tiền vượt qua những đợt “sóng cồn” đã leo lên đến đỉnh chứ không phải đổ những ánh mắt nghi kị vào nhau. Nhiệm vụ đó được đặt lên vai ông Đỗ Văn Minh. Cũng có nghĩa, chiều nay hành quân ra xứ Quảng, thầy trò ông Minh sẽ “bịt lỗ tai” bỏ sang một bên những câu chuyện làm lao xao quân tình để làm hướng tới trận đấu với Quảng Nam.

Người ta tin ông Minh sẽ làm được, bởi phần đa phần quân của Tiền Giang hiện nay đều là “đệ ruột”của ông, và đã từng giúp bóng đá Tiền Giang đăng quang tại giải U21QG năm 2006. Người ta tin Hiệp, Anh, Tân, Hải sẽ ngoan hơn, sẽ cùng nhìn khu kĩ thuật mà đá chứ không còn chơi bóng vật vờ như thời thầy Thịnh “đen” còn tại vị…Và ít nhất, để chứng minh việc lãnh đạo HN.TG để HLV người Nghệ ra đi cũng là điều hết sức chí lí.

Không ai biết kịch bản sẽ diễn ra như thế nào, HN.TG có thể sẽ thắng, cũng có thể sẽ thua. Nhưng dù là gì đi nữa, một vài câu chuyện sẽ bắt đầu được hé mở, chẳng hạn như chuyện trò “lật” thầy, vốn không lạ với bóng đá Việt Nam…

T.Điền

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm