Vụ “tin nhắn bẩn” ở HN.Tiền Giang: Không phải là duy nhất

Thứ Năm, 18/03/2010 09:35

(TT&VH) - VFF đã yêu cầu Tiền Giang báo cáo vụ “tin nhắn gạ bán độ” mà một số cầu thủ ở đội bóng này nhận được cách nay chưa lâu. Các cơ quan chức năng cũng đã bước đầu tìm hiểu và có những bước điều tra. Một sự việc nghiêm trọng, chứ không chỉ là “sốt dẻo”?

Nếu tìm được ra chủ nhân của tin nhắn và xác minh động cơ không chỉ là nhằm gây nhiễu tinh thần cho 5 cầu thủ Tiền Giang, trong đó có Quốc Anh, Phúc Hiệp, Nhật Tân... khiến họ phải thua trước TDC.Bình Dương ở giải hạng Nhất, thì đó thực sự là một dấu hiệu cho thấy những cái vòi bạch tuộc chưa bao giờ ngừng vươn tới các trận bóng đá ở Việt Nam.

Đặt trong một hoàn cảnh, rằng các cầu thủ Tiền Giang bị “chia năm xẻ bảy”, theo bè theo nhóm và rất nhiều người không phục HLV Nguyễn Văn Thịnh (người đã từ chức mới đây), thì đó chưa hẳn đã là một vụ dàn xếp tỉ số bất thành.


 Quốc Anh (phải, đứng), Tân, Hiệp (trái, ngồi) là các cầu thủ nhận được tin nhắn - Ảnh: Quang Nhựt

Dẫu vậy, phải thừa nhận là tiêu cực trong bóng đá Việt Nam là một sự ám ảnh và đôi lúc nó vẫn khiến người ta phải giật mình, dù cho đã có cả trọng tài và cầu thủ phải vào nhà đá bóc lịch trong suốt 2 chục năm qua, từ các cầu thủ Hải Quan (cũ) cho tới Quốc Vượng, trọng tài Lương Trung Việt, Hoàng Tuấn Dũng...

Năm 2008, đội bóng Quân khu 5 đã phát hiện trong máy điện thoại của một số cầu thủ mà họ mượn từ đội khác về để chơi ở giải hạng Nhất đã có tin nhắn gạ đá sao cho Quân khu 5 thua. Tin nhắn này được xác định là từ một cầu thủ tên T. xuất thân cùng lò với các cầu thủ mà Quân khu 5 đã mượn về nói trên.

Các cầu thủ nhận được tin nhắn này đã không vào sân và sau đó được trả về CLB chủ quản. Sự việc không được thông tin ra báo chí và có lẽ cũng không được báo cáo lên VFF, vì nó chưa xảy ra, bởi đã được phát hiện từ trước khi trận đấu diễn ra.

Hiện nay, một số CLB đôi khi vẫn thu điện thoại các cầu thủ trước trận đấu (như Quân khu 4 mùa trước), nhưng ai cũng biết là sim và mobile bây giờ ai cũng có thể có vài cái.

Phòng và chống tiêu cực là công việc không có hạn cuối và cảnh giác không bao giờ là thừa.

T.P
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Kimioasiteru - 2/15/2012 5:12:53 AM
bác nói chuẩn!lever ngẩng cao đầu
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA