Tổng hợp vòng 3 giải HNQG 2010: Chiếu dưới ngồi mâm trên

Chủ Nhật, 28/02/2010 08:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) – Kịch bản của giải hạng Nhất mùa trước đã được tái hiện ở mùa giải năm nay, khi các đội bóng “chiếu dưới” tranh thủ vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, còn những “ông lớn” lại thể hiện phong độ thất thường lúc mưa, lúc nắng.

TP.HCM thắng rồi…  

Đứng trước sức ép nhưng Võ Hoàng Bửu chỉ đưa ra được một cầu thủ ngoại trên sân là Bruno. Ngoại binh còn lại là Mario, sau sự ra đi đột ngột của người đồng hương Argentina Molina có vẻ như bị dao động tâm lí, chỉ được bố trí vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2.  


“Chấp Tây” trên sân, TP.HCM chỉ chơi tốt 10 phút đầu, khoảng thời gian còn lại, đội bóng của của Bửu “voi” chơi không đường nét. Tấn công không nhiều, tuy nhiên An Giang đã vượt lên dẫn điểm nhờ cú đá bồi của Trần Văn Cường (42’) xuất phát từ cú đá phạt góc bên cánh trái.  



 TP HCM (trái) cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên ở mùa 2010 - Ảnh:Quang Nhựt

Cũng như hiệp 1, TP.HCM chơi khá tồi. Dù vậy, trong một pha bóng lộn xộn, Bruno đã bất ngờ ập vào gỡ hòa cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng, đội bóng của Bửu “voi” mới thanh thoát. Với một số điều chỉnh, đưa Mario và Cao Tùng A Vỹ vào sân. Đúng vào phút chót của trận đấu, trong một pha phối hợp, Mario thực hiện cú đánh đầu trả bóng và tiền đạo A Vỹ đã trở thành “thần tài” thực hiện cú dứt điểm cận thành mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng Sài Gòn.

Thất vọng các “ông lớn”


Mặc dù được  đánh giá trên cơ so với Quảng Nam, tuy nhiên, SQC Bình Định lại chơi rất thất vọng. Đội bóng xứ Quảng mới là những người nhập cuộc tưng bừng và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Một trong số đó, phút 33, Bảo Tâm đã chọc thủng lưới đưa đội bóng xứ Quảng vượt lên dẫn điểm.


Bước sang hiệp 2, đội bóng đất Võ tiếp tục chơi kém cỏi, thế nên Quảng Nam đã giữ vững thành quả 1-0 cho đến hết trận.


Cùng chung cảnh ngộ  với Bình Định, 2 “ông lớn” TP.Cần Thơ và Tiền Giang cũng khai Xuân rất thất vọng. Được thi đấu trên sân nhà, song TP Cần Thơ vẫn không thể đánh bại được Tây Ninh. Sau 3 trận hòa liên tiếp, không những trở thành “Vua hòa”, mà Cần Thơ còn bị đặt một dấu hỏi lớn trước khả năng lên V-League 2011, mục tiêu họ đặt ra từ đầu mùa bóng.


Tương tự, Tiền Giang cũng đã bất ngờ bị TDC Bình Dương vật ngã khi thua 1-2 trên sân nhà Mỹ Tho. Một số trận  đấu khác, H.Huế vượt qua Đồng Nai.B tại Tự Do với tỷ số 2-1. Tại Hàng Đẫy, chủ nhà Viettel cũng phải phơi áo trước đội khách Than Quảng Ninh với cú đúp của Jose ở các phút 51 và 63.


Như vậy, giải hạng Nhất năm nay lại tiếp tục tái diễn cái cảnh các  đội bóng “chiếu trên” phải ngồi “mâm dưới”. Còn những đội bóng được coi là làng nhàng lại nhảy lên ngồi “mâm trên”. Tuy nhiên, đây có thể thể là sự nhất thời, trật tư sẽ được tái lập lại ở những vòng đấu tiếp theo.


Kết quả vòng 3;

Viettel-Than Quảng Ninh: 0-2
Quảng Nam – SQC Bình Định: 1-0
H.Huế - Đồng Nai.B:1-0
TP.Cần Thơ- F.Tây Ninh:1- 1
HN.Tiền Giang – TDC Bình Dương:1-2
TP.HCM –An Giang: 2-1

BXH sau vòng 3

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Tây Ninh

5

3

2

1

0

5-4

2

Quảng Nam

5

3

1

2

0

1-0

3

Bình Định

4

3

1

1

1

4-2

4

HN.ACB

4

2

1

1

0

4-3

5

TP.HCM

4

3

1

1

1

5-5

6

TDC.BD

4

3

1

1

1

5-5

7

Tiền Giang

4

3

1

1

1

4-4

8

H.Huế

4

3

1

1

1

3-4

9

Than QN

3

2

1

0

1

4-3

10

TP Cần Thơ

3

3

0

3

0

3-3

11

Đồng Nai

2

3

0

1

2

0-1

12

An Giang

2

3

0

1

2

2-3

13

Viettel

1

2

0

1

1

1-3


TỊCH ĐIỀN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...