Trước vòng 3 giải HNQG - Cúp Tôn Hoa Sen 2010: “Binh biến” tại miền Trung?

Thứ Bảy, 27/02/2010 08:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) – Tâm điểm vòng đấu thứ 3 diễn ra tại xứ Quảng, nơi Quảng Nam tiếp người anh em SQC Bình Định. Còn tại Thống Nhất, năng lực của TP.HCM cũng sẽ được phơi bày khi đón tiếp An Giang…

“Nóng” ở miền Trung

SQC Bình Định của HLV Dương Ngọc Hùng đang có cơ hội thuận lợi
để củng cố ngôi đầu bảng. Ảnh: VSI


Với trận thắng 4-2 tại Huế, mảnh đất từng là “đất dữ” trong mấy năm qua với đội bóng đất võ, SQC Bình Định đã thực sự chứng tỏ được vị trí “ông kẹ” ở giải hạng Nhất năm nay. Mang quân ra đất Quảng lần này, lực lượng trong tay HLV Dương Ngọc Hùng không có cầu thủ nào dính chấn thương hay bị thẻ phạt. Thêm nữa, Bình Định đang có sự hợp lí trong cách chơi, đặc biệt là việc các chân sút đang vào “phom”. Vậy nên ông Hùng cùng các học trò tin rằng “chiến lợi phẩm” sẽ mang về là một trận thắng, hoặc ít nhất sẽ có 1 điểm làm vốn.

Trong khi đó, Quảng Nam đang có sự khởi đầu không đến nỗi nào sau 2 trận toàn hòa trước H.Huế và Đồng Nai (cùng kết quả 0-0). Dù vậy, nếu so sánh tương quan lực lượng cũng như kết quả của vài lần gặp gỡ gần đây (Quảng Nam thua cả 2 trận 1-3 và 1-2 ở mùa 2009), đội bóng xứ Quảng tỏ ra đang lép vế trước người anh em Bình Định. Tuy nhiên, việc giữ lại 1 điểm cũng không phải là khả năng nằm ngoài tầm với của thầy trò Trần Vũ.

Dự đoán: 0-0

Cũng ở khúc ruột miền Trung, H.Huế sẽ tiếp Đồng Nai.B tại sân Tự Do, với sứ mệnh “rửa mặt” sau trận thua Bình Định. Rất có thể, đội bóng vùng sông Hương núi Ngự sẽ có được kết quả như ý, vì họ có lợi thế sân nhà và cũng đang nhỉnh hơn đối thủ đến từ miền Đông về con người.

TP.HCM “khát” điểm

Thua Tiền Giang, vật vã giật lại 1 điểm từ Tây Ninh, có thể nói CLB TP.HCM đang trình diễn một bộ mặt khá tệ hại. Bài toán đau đầu nhất với Bửu “voi” lúc này chính là khả năng dứt điểm. Nhiệm vụ ghi bàn dường như đang trở nên quá nặng nề với tiền đạo Mario. Có thể nguyên nhân xuất phát từ khả năng làm bóng của tuyến tiền vệ quá kém. Song cũng phải nhìn nhận rằng Mario cũng khá tỏ ra nặng nề vì cái bụng ngoại cỡ của mình.

An Giang không phải hạng xoàng, nhưng vẫn có thể coi đây là đối thủ vừa sức với TP.HCM. Một trận thắng trước An Giang sẽ giúp đội bóng Sài Gòn giải toả được áp lực tâm lí đang đeo đẳng họ bấy lâu nay. Bửu “voi” hiểu điều đó, nhưng việc liệu ông có dám chơi canh bạc “được ăn cả ngã về không” vẫn còn là dấu hỏi. An Giang vẫn có cái duyên khi chơi trên sân Thống Nhất, nhưng có thể nụ cười sẽ chẳng đến với thầy trò Nhan Thiện Nhân, đơn giản, các cầu thủ của đội bóng Sài Gòn đang “khát” điểm thật sự

Dự đoán: 1-0

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Viettel có cơ hội kiếm 3 điểm đầu tay khi tiếp đối thủ Than Quảng Ninh đã suy yếu khá nhiều. Tại Tây Đô, với lợi thế chủ nhà, TP.Cần Thơ cũng có cơ hội đánh bại Tây Ninh. Ở trận đấu cuối cùng, sẽ không bất ngờ nếu như HN.Tiền Giang lấy được 3 điểm trước TDC Bình Dương.
 
 
Lịch đấu chiều nay
 
Ngày
Giờ
Sân
Đội
 
Đội
T7
27/2
15.30
Mỹ Đình
Viettel
-
Than QN
15.30
Quảng Nam
Quảng Nam
-
SQC.Bình Định
16.00
Tự Do
H.Huế
-
Đồng Nai.B (*)
15.30
Cần Thơ
TP.Cần Thơ
-
F.Tây Ninh
16.30
Tiền Giang
HN.TG
-
TDC Bình Dương
17.00
Thống Nhất
TP.HCM
-
An Giang

(*): VTV Tường thuật trực tiếp

 
TỊCH ĐIỀN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...