Tổng hợp vòng 2, giải HNQG 2010: TP.HCM “hút chết”

Chủ Nhật, 07/02/2010 08:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chơi trận thứ 2 và lại được chơi trên sân nhà, tuy nhiên TP.HCM lại tiếp tục trình diễn phong độ thất vọng. Trong khi đó ứng cử viên SQC Bình Định đã có chiến thắng ấn tượng khi đánh bại H.Huế tại Tự Do…

Không khác so với trận thua trước HN. Tiền Giang là bao, đội quân của Võ  Hoàng Bửu vẫn thể hiện lối chơi vô hồn, dù  Cao Tùng A Vỹ đã bất ngờ đưa TP.HCM vượt lên dẫn điểm (57’).

Tiếc thay, đó cũng là phút lóe sáng duy nhất của đội bóng Sài Gòn. Những phút còn lại, các học trò của Bửu “voi” chơi rối rắm, hàng phòng ngự với “trái tim” Lưu Ngọc Hùng thường xuyên mắc sai lầm. Và đấy chính là nguyên nhân dẫn tới 2 bàn thua liên tiếp ở phút 74 và 79, người lập công cho F.Tây Ninh là Lương Đình Khang.



 Cứ đà này, phải rất lâu nữa TP HCM (trái) mới có chiến thắng ở giải hạng Nhất - Ảnh: Quang Nhựt

Rất may cho TP.HCM vào  đúng vào phút cuối cùng, “tội đồ” Lưu Ngọc Hùng giật lại 1 điểm với cú đánh đầu cận thành. Nhưng, không ai trông chờ sự may mắn ấy sẽ làm nên đại cục cho đội bóng này. Ít nhất tậm trạng hiện giờ là thế.

Đội bóng gây ấn tượng nhất lượt đấu thứ 2 có lẽ là SQC.Bình Định, khi thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng khiến đội bóng Cố đô Huế phải phơi áo với tỷ số 4-2. Điều đáng nói đây là một trận đấu mà đội bóng đất võ đã chứng tỏ được vị thế “chiếu trên” của mình cả về con người lẫn lối chơi. 4 bàn thắng mà SQC Bình Định có được (do Ozottile Smart Ejife  ở phút 22 và 35), Cruz  (45'), Đỗ Thanh Sang (86') đều đến trong những pha phối hợp khá trơn tru và mạch lạc.


Với H.Huế dù đã “chạy hết pin” nhưng lực có hạn, thầy trò ông Trần Đình Dũng cũng chỉ có được 2 bàn gỡ cuả Okechukwu và Hoàng Trọng Trung. Như vậy, với 3 điểm có được đội bóng đất võ tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng.


Một ứng cử  viên khác là Hà Nội ACB cũng có chiến thắng 3-2 ngay trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh. Đó là  một trận “thủy chiến” trên mặt sân lầy lội. “Con gà tức nhau tiếng gáy” là nguyên nhân khiến những cái  đầu phía đội chủ nhà “bốc hỏa”, kết quả là đội bóng vùng mỏ đã bị đuổi khỏi sân Đỗ Trọng Hoàng và Mai Ngọc Quang ở những phút cuối trận.


Dù thế cũng không thể phủ nhận chiến công của Thành Lương cùng các đồng đội, bởi Than Quảng Ninh vốn luôn được coi là “kẻ phá bĩnh” mấy mùa gần đây.


Một số trận  đấu khác, TDC Bình Dương cưa điểm cùng TP.Cần Thơ  trong trận hòa 2-2 tại Gò Đậu. Trận “derby”  miền Tây giữa An Giang và HN.Tiền Giang đã kết thúc với tỷ số 1-1. Trận đấu còn lại Đồng Nai.B bất lực đứng nhìn Quảng Nam rời Biên Hòa với 1 điểm sau trận hòa 0-0.


Kết quả vòng 2:

TP.HCM – F.Tây Ninh: 2-2
Than Quảng Ninh –  HN.ACB: 2-3
H.Huế - SQC.Bình Định: 2-4
TDC.Bình Dương –  TP.Cần Thơ: 2-2
An Giang – HN.Tiền Giang: 1-1
B.Đồng Nai – Quảng Nam: 0-0

TỊCH ĐIỀN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...