Trước vòng 2, giải HNQG- Cúp Tôn Hoa Sen 2010: Tết! tết đến rồi…

Thứ Bảy, 06/02/2010 09:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Sau lượt đấu thứ 2, giải hạng Nhất sẽ được nghỉ để đón Tết cổ truyền. Bởi thế, các cầu thủ sẽ gắng sức để kiếm tiền “lì xì” từ hầu bao các ông chủ.

Bình Định & nỗi ám ảnh Tự Do

Có một thế trận trên chân, tuy nhiên ở trận ra quân, SQC Bình Định đã bị Đồng Nai.B cưa điểm ngay tại sân Quy Nhơn. Cái dễ thấy nhất của HLV Dương Ngọc Hùng là khả năng dứt điểm những đường bóng cuối cùng. Hành quân ra Huế, tính gì thì tính, nếu hàng công không chịu lên tiếng, sẽ chẳng bất ngờ nếu đội bóng đất Võ rời Huế với 1 trận hòa, thậm chí tay trắng.

 SQC Bình Định liệu có tìm nổi trận thắng ở Tự Do? - Ảnh: Quang Nhựt

Trong khi đó, dù không có sự bổ sung nào đáng kể, nhưng khi cùng nắm chặt tay, Huế vẫn là đội bóng khó chơi. Với 1 điểm có được tại Quảng Nam, đội bóng của tân HLV Nguyễn Đức Dũng cũng đã khởi đầu không đến nỗi nào ở hạng Nhất năm nay.

Tiếp Bình Định chiều nay, lịch sử đang đứng về phía đội bóng vùng sông Hương núi Ngự; bởi đã vài mùa gần đây, sân Tự Do thực sự là nỗi ám ảnh của đội bóng đất Võ, nơi mùa 2008, thầy trò ông Hùng thua te tua với tỷ số 0-3. Nỗi ám ảnh này được tái hiện ở mùa bóng năm ngoái, đó là trận H.Huế bất ngờ nổi cơn cuồng phong cuốn phăng Bình Bình với 3 bàn thắng, 1 của Đức Quý và “cú đúp” của hậu vệ Cảnh Lâm.

Xét tương quan về tiền và lực ở thời điểm này cán cân đang nghiêng về SQC Bình Định, nhưng nó chưa hẳn là điều kiện đủ để thầy trò ông Hùng vui vẻ đón tết với 3 điểm đầu tay.

Đá để lấy tiền “lì xì”?

Cái tên đầu tiên hẳn phải là HN Tiền Giang, sau trận thắng 2-1 trước TP.HCM, các sếp của Hải Nhân ngồi khán đài sân Mỹ Tho vỗ tay đôm đốp khen hay, rồi ngẫu hứng rút hầu bao, thưởng 400 triệu đồng cho thầy trò ông Nguyễn Văn Thịnh. Đã từ lâu các cầu thủ Tiền Giang mới được nắm cục tiền thưởng to như thế, thế nên ai cũng hào hứng hẳn lên.

Chưa hết, lãnh đạo đội bóng tuyên bố, nếu tiếp tục đá hay, phần thưởng đó sẽ không còn là điều xa xỉ nữa. Thế nên khi leo lên xe xuôi về An Giang, khí thế của thầy trò ông Thịnh “đen” cứ gọi là ngất trời.

Đội chủ nhà An Giang, dù hòa TP.Cần Thơ 0-0 ở vòng 1, vẫn chưa cho thấy được những biến chuyển về con người và cách chơi. Vậy nên, việc Tiền Giang sẽ có 3 điểm trong trận trận “derby” vùng Hậu Giang cũng không phải là lạ.

Trong khi đó, trình diện bộ mặt đáng thất vọng (hòa Viettel 1-1) tuần trước, ở lượt đấu này HN.ACB của Mauricio cũng khó có thể có 3 điểm trước Than Quảng Ninh (đội được nghỉ vòng đầu tiên).

Một ứng cử viên khác là TP.HCM sẽ tiếp F.Tây Ninh tại Thống Nhất, trong hoàn cảnh hiện khốn khó về tiền bạc và lực lượng, nếu có được 3 điểm, đó là điều đáng được tán thưởng với thầy trò Bửu “voi”.

Hai cặp đấu còn lại, với lợi thế sân nhà cùng những khoản tiền thưởng treo những lơ trên đầu, nhưng chưa chắc TDC Bình Dương sẽ đá bại được Cần Thơ. Tại Biên Hòa, Đồng Nai có thể sẽ có 3 điểm trước Quảng Nam.
 
 
TỊCH ĐIỀN
 
 
Lịch thi đấu vòng 2 (T7, ngày 6/2)
 

Giờ

Sân

Đội

 

Đội

15.00

Cửa Ông

Than Quảng Ninh

-

HN.ACB (*)

15.30

Đồng Nai

Đồng Nai. B

-

Quảng Nam

15.30

Tự Do

H.Huế

-

SQC Bình Định

15.30

An Giang

An Giang

-

HN.Tiền Giang

15.30

Bình Dương

TDC Bình Dương

-

TP.Cần Thơ

17.00

Thống Nhất

TP.HCM

-

F.Tây Ninh

 
(*): VTC tường thuật trực tiếp. CLB Viettel nghỉ vòng này
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...