(TT&VH) - “Tôi thực sự lo lắng! Anh thấy đấy, con người và thực lực của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đó. Vậy nên, chúng tôi chỉ biết hi vọng đội bóng sẽ chơi tốt hơn qua từng ngày…” HLV Võ Hoàng Bửu buồn bã nói sau trận thua HN.Tiền Giang.
TP.HCM (trái) đang đối mặt với nhiều nỗi lo
Quả thực, trận thua ngay ngày khai mạc giống như một “gáo nước lạnh” dội vào tham vọng trở lại V-League của thầy trò Bửu “voi”. Công bằng mà nói, TP.HCM xứng đáng phải thua, bởi 90 phút trên sân, họ đã trình diễn một hình ảnh nhợt nhạt từ con người cho đến lối chơi. Ngay cả Lưu Ngọc Hùng, “ngôi sao” buộc TP.HCM bỏ ra tiền tỷ mua lại từ V.Ninh Bình cũng chẳng còn là chính mình.
Chưa hết lo khâu phòng ngự, Bửu“voi”cũng đang sốt vó vì hàng công. Tiền đạo Mario thừa cân, di chuyện nặng nề, còn tiền vệ Bruno chơi như vô hại.
Nhưng có tin cho hay, một trong những nguyên nhân khiến Mario chơi “vật vờ” là do đội bóng còn nợ lương. Và mới nhất, dù lãnh đạo TP.HCM khẳng định đã mua được tiền vệ B.John (V.Ninh Bình) nhưng cho đến hôm qua, anh chàng này vẫn chưa thấy xuất hiện tại đại bản doanh Tân Thuận (Q.7). Và sẽ chẳng có gì lạ, nếu diễn ra một kịch bản tương tự như vụ Uwanaka (vì chậm tiền nên đã bị HA.GL nẫng mất).Lo cả quân lẫn tiền, tham vọng trở lại V-League của TP.HCM thực sự đang bị đe dọa.
T.Điền