GĐĐH HN.Tiền Giang Nguyễn Nam Hùng: "Đội bóng, chứ không phải cái chợ"

Thứ Ba, 02/02/2010 09:41

(TT&VH) - Cho đến hôm qua, tiến trình giải quyết vụ “đơn phương ly dị” giữa trung vệ U23 VN Nguyễn Thành Long Giang và CLB Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG) giậm chân tại chỗ. Xung quanh vụ việc này, TT&VH đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Nam Hùng (GĐĐH HN.TG).
 
Tiền Giang đã sống hết “tình” rồi…

* Nhiều thông tin gần đây khẳng định, Long Giang đã mời luật sư và VFF can thiệp. Phía HN.TG cũng khẳng định nếu phải nhờ đến sự phân xử của “quan tòa”, họ sẽ theo đến cùng. Vậy quá trình chuẩn bị từ phía đội bóng đến đâu rồi, thưa ông?

- Qua báo chí, chúng tôi có biết thông tin Giang mời luật sư, và nhờ VFF can thiệp. Tất nhiên HN.TG không thể ngồi yên, chúng tôi đang trong quá trình thu thập những tư liệu, thông tin liên quan để bảo vệ quyền lợi cho đội bóng. Đó là các điều khoản, những văn bản về luật lao động, luật của VFF, các giấy tờ đã kí giữa liên quan giữa HN Tiền Giang và Long Giang…

* Có vẻ như Giang quyết tâm tìm bến đỗ mới, cậu ấy cũng đang tự tin là mình sẽ thắng…

- Đó là chuyện của Giang. Chúng tôi khẳng định lại, HN Tiền Giang rất muốn trọn vẹn cả “lý” và “tình” trong vụ này. Và sự thực là chúng tôi đã làm hết mình để thuyết phục Giang. Ngay cả những người đứng đầu của Sở VH-TT-DL cũng rất quan tâm, họ đích thân gọi điện động viên Giang ở lại, nhưng cậu ấy nhất quyết đòi đi.


 GĐĐH CLB Hải Nhân Tiền Giang Nguyễn Nam Hùng kiên quyết không nhượng bộ trong vụ của Long Giang. Ảnh : Đam San

Nói thật, chúng tôi không đồng ý với cái cớ là điều kiện chơi bóng ở Tiền Giang không tốt để Giang rời đội. Tiền Giang dù đá hạng Nhất, nhưng cậu ta vẫn được gọi lên ĐT. Chúng tôi cũng đang chứng minh quyết tâm đổi mới của mình trong mùa này. Anh thấy đấy, nhà tài trợ Hải Nhân tuyên bố sẽ đồng hành với Tiền Giang, vậy hà cớ gì lại không nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cơ chứ.

* Ngoài chuyện khát vọng của đội bóng, ông có nghĩ Long Giang nhất quyết đòi đi vì chuyện tiền bạc không?

- Cũng có thể. Đã là cầu thủ, tôi hiểu ai cũng muốn có được những mức thu nhập ổn định, cá nhân Giang cũng thế. Tôi khẳng định ở Tiền Giang, Giang có được những đặc cách riêng. Chẳng hạn khi toàn đội nghỉ và chỉ được hưởng 70% mức lương, thì Giang vẫn được hưởng trọn 100%. Thậm chí, chúng tôi đã đề nghị nâng mức lương lên 15 triệu/tháng thay vì 10 triệu trước đây cho Giang. Nếu so với mặt bằng chung trong đội, cậu ấy thuộc diện được “cưng” rồi đấy.

Nếu xử không khéo, người ta nói Tiền Giang dùng “luật làng”

* Hỏi thật nhé, nếu phải ra tòa, theo ông, HN.TG có bao nhiêu  % để thắng kiện?

- Xin được miễn bình luận về chuyện thắng, thua vì thời gian sẽ trả lời. Với HN.TG, như đã nói ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cho đội bóng. Thú thật, một khi đã đụng đến luật pháp, chúng tôi phải thận trọng từng đường đi nước bước. Nếu làm không khéo, người ta quy cho chúng tôi dùng “luật làng” chứ chẳng chơi…

* Đặt giả sử, nếu thắng kiện, Long Giang ở lại, nhưng lúc đó HN.TG cũng chỉ giữ được phần “xác” chứ không giữ được phần “hồn” của Giang,  như thế cũng bằng không?

 - Tôi biết, nhưng không đơn giản là như vậy, chúng tôi muốn sự công bằng cần được sự tôn trọng, chứ đây không phải là cái chợ; nơi anh không thích đá nữa, nộp cái đơn xin đi là xong. Long Giang là trụ cột của đội, vậy mà xin đi đúng thời điểm mùa giải mới khai diễn đã khiến tinh thần anh em dao động và ảnh hưởng rất nhiều đến cái chung. Tôi lấy ví dụ thế này, năm nay Hải Nhân nhảy vào tài trợ, chúng tôi đặt chỉ tiêu lọt vào top 6 mùa này. Nếu GĐ2 HN.TG có cơ hội tiếp cận sân chơi V-League chúng tôi sẽ được đầu tư để phất cờ. Còn không, năm sau sẽ quyết tâm để lên hạng. Ngược lại nếu không đạt chỉ tiêu, họ có thể cắt hợp đồng, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm ? Anh thấy Giang có trách nhiệm của mình không?

* Ý ông nói là ngoài việc phải đền bù số tiền để phá vỡ hợp đồng đào tạo, HN.TG sẽ nhờ đến “luật”can thiệp, trong trường hợp HN.TG “lỡ” không đạt chỉ tiêu và bị cắt hợp đồng (nôm na là số tiền phải đền bù vì “lỡ kế hoạch”)?

- Đúng thế, chúng tôi sẽ cân nhắc chuyện này, và làm những gì tốt nhất để giữ uy tín và sự công bằng cho CLB.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

ĐAM SAN (thực hiện)

Phản ứng của Long Giang?

Hôm qua, khi nói về về thông tin lãnh đạo đội bóng quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng, Long Giang tỏ ra bình thản. Giang nói: “Tôi tin vào sự phân xử của VFF, và tôi tin sẽ được ra đi…”.

Long Giang cần bồi thường bao nhiêu tiền để được ra đi?

Theo ông Nguyễn Nam Hùng, hợp đồng của Long Giang còn 2 năm (kéo dài cho tới ngày 31/12/2011). Như vậy, trong trường hợp ra đi, Giang phải đền bù 2 năm tiền lương, khoảng 240 triệu đồng (mức lương của Long Giang đang hưởng tại HN.TG là 10 triệu đồng/tháng). Cộng thêm phí bồi hoàn hợp đồng đào tạo tính theo hệ số của tuyển thủ QG, số tiền giải phóng hợp đồng của Long Giang sẽ khoảng 1,3 tỷ đồng. đó là chưa kể những khoản chi phí khác. Nhưng HN.TG thì không nghĩ số tiền sẽ ít như vậy?!


0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Cứ giấy trắng mực đen, luật lệ mà xử thôi. Đành rành phải có cái tình, nhưng phải tôn trọng luật. Không thể đòi hỏi cầu thủ vì "lãnh đạo gọi điện động viên" hay vì "nghĩ đến 1 TƯƠNG LAI tốt đẹp" mà ở lại nơi họ không cảm thấy phù hợp nữa. Có thể cầu thủ đúng, hoặc sai, cứ theo luật mà làm. Cũng đừng nghĩ "không có CLB thì làm gì anh được như hôm nay" vì thực chất quan hệ của 2 bên là cùng có lợi. CLB sẽ không bỏ công sức tiền của ra đào tạo cầu thủ nếu thấy không dùng họ được. Cầu thủ sẽ không phục vụ cho CLB nếu thấy mình không được trả công xứng đáng (xứng đáng theo suy nghĩ của cầu thủ, và trả công không chỉ có tiền hoặc vật chất, mà còn những vấn đề khác)
Ho Khac Huy  (huyhk@yahoo.com) (04:16 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BĐVN chuyên nghiệp gần 10 mùa rồi mà sao cứ cái tình trạng giữ chân cầu thủ như thế? ko chuyê nghiệp và khó phát triển wa...
lieuquangminh  (lieuquangminh2109@gmail.com) (11:18 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA