Vòng 1 giải HNQG 2010: Các ông lớn gây thất vọng

Chủ Nhật, 31/01/2010 08:15

(TT&VH) - SQC Bình Định, HN.ACB hay Cần Thơ đều không thể có được 3 điểm để chào sân ở giải hạng Nhất, dù tất cả đều hội đủ yếu tố cần thiết để tìm được một chiến thắng đầu tay.

Thất vọng Bình Định, HN.ACB

Nếu nhìn vào màn trình diễn của thầy HLV Mauricio trước đội bóng non trẻ Viettel, chẳng ai tin đấy là đội bóng đá từng đá bay “đại gia” Hà Nội T&T ở vòng 1/16 Cúp QG. Hiệp 1 của trận đấu là một hiệp đấu nhạt “như nước ốc,” khi cả HNACB lẫn Viettel đều chơi thứ bóng đá cầm chừng.

Mãi cho đến phút 55, khi tiền đạo Abass bất ngờ mở tỷ số cho Viettel (55’), đội bóng của Mauricio mới chịu từ bỏ lối chơi bóng “kéo cưa lừa xẻ” để xông lên phía trước.
 
 HN.ACB (phải) và Viettel bất phân thắng bại.
 
Chính nhờ điều này đã giúp Xuân Thành có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HN.ACB (60’). Tiếc thay đây cũng là điểm sáng cuối cùng, bởi 30 phút còn lại của trận đấu, thực sự là những phút “ru ngủ” số ít CĐV đến sân Hàng Đẫy hôm qua.

Gây thất vọng hơn cả là SQC Bình Định, khi dù được điểm danh là ứng cử viên số 1 cho suất thăng hạng, nhưng thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng đã phải chia điểm với Đồng Nai.B trong ngày khai mạc với tỷ số 0-0. Ở xứ Tây Đô, TP.Cần Thơ cũng chẳng khá hơn, mặc dầu được đá hơn người trong 10 phút cuối nhưng vẫn bị An Giang cưa điểm ngay trên sân nhà.

TP.HCM “ngã ngựa”

Tham vọng trở lại V-League của CLB TP.HCM đã bị dội một gáo nước lạnh to tướng, khi đội quân của HLV Võ Hoàng Bửu đã thua HN Tiền Giang ngay ở trận ra quân.

Cơ hội duy nhất mà TP.HCM có được ở hiệp 1 là cú sút xa của Bruno, song không thắng được thủ môn Thanh Hải. Trong khi đó, tấn công liên tục nhưng mãi cho tới phút 46, đội bóng của ông Thịnh “đen” mới có được bàn thắng mở tỷ số, xuất phát từ pha cài người loại bỏ đội trưởng Lưu Ngọc Hùng rồi chọc mũi giày hạ Khoa Điển của tiền đạo Alain.

Sang hiệp 2, trong một tình huống lộn xộn, hàng phòng ngự của Tiền Giang rối như gà mắc tóc, để Kiên Trung ập vào, dễ dàng đệm lòng gỡ hòa cho đội bóng Sài Gòn. Nhưng chỉ vài phút sau, hàng phòng ngự giăng ngang của TP.HCM lại chơi khá “ấu trĩ”, và bị trừng phạt với cú vuốt bóng bằng chân trái làm tung nóc lưới Khoa Điển, và tác giả lại là Alain.

Kết quả vòng 1:
HN.ACB - TT Viettel: 1-1
SQC Bình Định - Đồng Nai.B: 0-0
Quảng Nam – H.Huế: 0-0
TP. Cần Thơ - An Giang: 0-0
HN.Tiền Giang - TP.HCM: 2-1
F.Tây Ninh - TDC Bình Dương: 2-1
 

BXH sau vòng 1:

XH

Đội

Điểm

ST

T

H

B

BT

BB

H/S

1

F.Tây Ninh

3

1

1

2

1

1

2

HN Tiền Giang

3

1

1

2

1

1

3

Đồng Nai.B

1

1

1

0

4

H.Huế

1

1

1

0

5

An Giang

1

1

1

0

6

Đồng Nai.B

1

1

1

0

7

Quảng Nam

1

1

1

0

8

Viettel

1

1

1

1

1

1

0

9

HN.ACB

1

1

1

1

1

1

0

10

TP.Cần Thơ

1

1

1

0

11

TP.HCM

0

1

1

1

2

-1

12

TDC Bình Dương

0

1

1

1

2

-1

13

Quảng Ninh*

 
TỊCH ĐIỀN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

changhiu - 2/15/2012 1:47:27 AM
Nếu hôm ấy bác H có mặt và giải thích vì sao lại phải đổi tên, VFF có chịu một phần chi phí cho việc đổi tên ko, tại sao phải đổi tên mà ngay đầu giải các cổ đông của VFF lại ký quyết định sử dụng...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...
tungjuve - 2/14/2012 1:49:50 PM
Quan điểm của tớ thì Nani không phù hợp với Juve.
Cesc - 2/14/2012 11:26:14 PM
không wan trọng ...