Trước vòng 1 giải HNQG -Cúp Tôn Hoa Sen 2010: “Derby” Thủ đô hình thù gì ?

Thứ Bảy, 30/01/2010 09:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Giới bóng tròn vẫn phải gọi đó là một trận “derby” bởi dù là gì, Viettel và HN.ACB cũng sống chung đất, cùng uống chung nguồn nước Thủ Đô…

Thể Công bị khai tử, chỉ còn Viettel lấy nòng cốt từ lứa cầu thủ mới bước vào độ tuổi đôi mươi, cùng rất ít đàn anh không về Lam Sơn Thanh Hóa (thủ môn Vũ Dũng). Còn HNACB đã bao năm qua chỉ là cái bóng của CAHN ngày trước và cũng không được coi là đại gia ở hạng Nhất.

Thế nhưng, giới bóng tròn vẫn phải nói trận cầu giữa HNACB và Viettel chiều nay là một trận “derby”, bởi dù sao cả 2 cũng sống chung đất, uống chung nguồn nước Thủ Đô.

Viettel đấu với HN.ACB được bao nhiêu phần của Thể Công đấu HNACB ngày trước ?

Với những người “hoài cổ”, thật khó để kì vọng về 1 trận “derby” rực lửa và kiêu hùng như cái thời Thể Công gặp CA.HN là cháy vé vào sân, hay như mấy năm sa sút gần đây vẫn còn ngôi sao đáng xem. Có chăng, những người còn thương nhớ cái tên oanh liệt Thể Công có thể đặt kì vọng vào những cầu thủ trẻ Viettel sẽ đá một trận thật đẹp, để khẳng định họ vẫn là Thể Công, hay HNACB luôn có cái duyên cứ gặp Thể Công là lại chơi với tất cả vốn liếng.

Đặt lên bàn cân so kè về trình độ lẫn kinh nghiệm trận mạc, những Thành Lương, Đức Tuấn, Hải Nam (HN.ACB)…đang ăn đứt đàn em mặt còn “búng ra sữa’’: Văn Quyết, Văn Mạnh, Đức Thắng, Tuấn Anh. Ngay cả 3 ông Tây: Goran, Koeman và Alejo của Mauricio Luis cũng nhỉnh hơn những: Clayton, Abass và Ericfredy của người đồng nghiệp Đỗ Mạnh Dũng phía Viettel.

Rõ ràng, không chỉ đối với Viettel, mà cả giải hạng nhất, nếu so sánh về con người, HN.ACB cũng đang là một thế lực. Tuy nhiên, chuyện có “phất’’ nổi hay không sẽ phải chờ tài: dụng nhân, dụng binh và cái duyên của Mauricio, và quan trọng hơn cả là sự đầu tư của ông bầu Nguyễn Đức Kiên.

Đối với Viettel, mục tiêu là trụ hạng, thế nên 1 trận hòa trong trận chào sân cũng không tệ.

Dự đoán: HN.ACB thắng 3-1

* Ai về Bình Định mà coi...

Một mùa bóng không có những đại gia chơi “ngông’’ đổ cả núi tiền để “mua’’ chiếc vé lên chuyên như V.Ninh Bình, hay HP.HN. Vì vậy, Bình Định chính là ứng viên số 1 cho tấm vé lên V-League 2011

Với đội hình từng chinh chiến từ hạng Nhất đến V-League như Thành Tài, Thanh Sang, Khoa Thanh, Tô Vĩnh Lợi... Cộng với nền tảng tài chính vững vàng, đội quân của HLV Dương Ngọc Hùng hẳn sẽ không từ chối cơ hội ngàn vàng như thế. Việc đăng quang cúp Hoàng đế Quang Trung, kế đến là màn trình diễn khá sáng sủa tại Navibank Cup, người ta càng tin năm nay sẽ là mùa bóng của SQC Bình Định

Đối thủ đầu tiên của Bình Định là Đồng Nai.B, đội bóng cũng đã có rất nhiều sự thay đổi về “thượng tầng’’ lẫn con người. Triều đại của HLV Nguyễn Văn Dũng cũng khởi đầu suôn sẻ với trận thắng 1-0 trước TP.HCM, ngay tại sân Thống Nhất vòng 1/16 Cúp QG. Tuy nhiên, lần mang quân ra đất Võ lần này sẽ khó hơn rất nhiều. Thế nên, nếu trở về với 1 điểm cũng đã thành công mỹ mãn đối với đội bóng Đông Nam Bộ.

Dự đoán: Bình Định thắng 1-0

Một số trận đấu đáng chú ý khác, TP.HCM sẽ bắt đầu sứ  mệnh “tay không bắt giặc’’ tại Tiền Giang. Quả thật không dễ cho đội bóng Sài Gòn, bởi chủ nhà đã có tài trợ, có đủ tài chính, giờ rất muốn thể hiện.

Ở khúc ruột miền Trung, Quảng Nam cũng đón H. Huế trong không khí tưng bừng. Và rất có thể thầy trò HLV Trần Vũ sẽ có 3 điểm đầu tay.

Với sự giúp sức từ ông anh B.BD, “lính mới’’ TDC Bình Dương cũng đang nhăm nhe quật ngã đội chủ nhà Tây Ninh. Ở trận đấu còn lại, TP.Cần Thơ nhiều khả năng sẽ có 3 điểm trên sân nhà trước An Giang.
 

Lịch thi đấu vòng 1(T7, ngày 30/1)

Giờ

Sân

Đội

Đội

17.00

Hàng Đẫy

HN.ACB

-

Viettel

17.00

Quy Nhơn

SQC Bình Định

-

Đồng Nai.B

15.30

Quảng Nam

Quảng Nam

-

H.Huế

15.30

Cần Thơ

TP.Cần Thơ

-

An Giang (VTV)

15.30

Tây Ninh

F.Tây Ninh

-

TDC Bình Dương

16.30

Tiền Giang

HN.Tiền Giang

-

TPHCM

Than QN

-

Nghỉ

 
ĐAM SAN
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Anh Pham Dinh nói "chuẩn ứ cần chỉnh" Bao giờ cho đến ngày xưa...
Anh  (xuananh6@yahoo.com) (09:24 31/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật là buồn khi nghĩ đến những đội bóng thủ đô hiện nay. Từ bé khi bắt đầu biết xem và hâm mộ bóng đá, Thể Công đã luôn ở trong trái tim tôi. Hôm trước bật ti vi thấy trận đấu với những Thạch Bảo Khanh ngày nào nhưng nhìn vào bảng điện tử lại là Thanh Hóa. Chán Bóng đá Hà Nội bây giờ không còn là niềm tự hào của dân thủ đô nữa rồi. Trước kia dù Thể Công có xuống hạng thì mọi người vẫn luôn sát cánh bên họ qua những thăng trầm của độ bóng. Còn bây giờ, thực sự tôi cũng chẳng quan tâm đội Viettel là đội nào và dù họ có vô địch V-league đi nữa thì cũng chẳng có gì để mà tự hào về một đội bóng thủ đô cả
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (02:09 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhớ quá Thể Công ơi. bao giờ cho đến ngày xưa - kiếm đc cáu vé vào sân cột cờ xem derby khó hơn lên trời.
PhamDinh  (bachtuocdor@yahoo.com) (02:01 30/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...