CLB bóng đá Viettel: Tạm bợ, cũng phải tử tế

Thứ Tư, 27/01/2010 13:38 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đội bóng “không tương lai” ấy đã đánh bại Quảng Ninh ngay trên sân khách với tỉ số 2-0. Người ta bảo, dù nó không còn là Thể Công, chỉ mang tên Viettel, nhưng chất lính thì vẫn đượm lắm.

Có thể hết mùa này nó sẽ giải tán. Những ông chủ đội bóng đã không còn mặn mà, đã bán đi đội bóng xịn nhất, danh tiếng nhất và có nhiều hảo thủ nhất, thì thật khó tin là họ sẽ giữ lại một đội bóng vá víu và rất non trẻ.

Sống trong lòng một đội bóng như thế, thật khó đòi hỏi các cầu thủ và thậm chí là cả “tướng” dốc hết tâm can cho từng công việc mà họ đảm trách. Có quá nhiều những điều khác so với những kế hoạch, như chuyện tăng cường lực lượng, như kế hoạch đi nước ngoài tuyển quân và tập huấn.

Cầu thủ ngoại đáng kể nhất tậu được về là Clayton, mùa trước chơi cho TP HCM và cũng không được đánh giá là xuất sắc. Những cầu thủ nội họ muốn tuyển cho các vị trí xung yếu cuối cùng chỉ là tự nâng cấp những gương mặt trẻ của đội U19 và những cầu thủ mà đội Thể Công trước kia không dùng.


 Tương lai của CLB bóng đá Viettel thuộc về những cầu thủ như thế này.

Ở sân Quảng Ninh, Viettel đã đánh bại đối thủ 2-0. Chiều hôm ấy, Viettel không có đủ cầu thủ ngoại ở các tuyến (vì chưa đủ thủ tục), chỉ tung ra sân tiền đạo Abbas. 2 bàn thắng được ghi do công của các cầu thủ nội. Trong khung gỗ là thủ môn Vũ Dũng, ở hàng thủ là Tuấn Anh, tuyến giữa là Đức Thắng và phía trên có Văn Mạnh. Dũng “Basten” không đi Thanh Hóa mà ở lại bắt cho Viettel. 3 cái tên còn lại nói trên là những cầu thủ trẻ còn lại trong số những cầu thủ đi Bulgaria và Đức.

Trận thắng Quảng Ninh giúp cả đội được thưởng 100 triệu đồng. Mùa này, Viettel được hứa sẽ thưởng 100 triệu cho mỗi chiến thắng, dù đó là trận đấu ở Cúp QG hay hạng Nhất (hòa không được thưởng).  

Nhưng tiền ở đây thực ra không phải là tất cả. 100 triệu cũng không còn là con số đáng kể với BĐVN hiện thời nữa. Cả ê kíp lãnh đạo, BHL và các cầu thủ trong suốt những tháng ngày qua lao động và hướng tới mùa giải mới với lòng tự trọng của một đội bóng dù sao vẫn còn “vương vấn” với chất quân đội.

Ban huấn luyện và lãnh đạo, từ Phó Giám đốc Thanh Hải và HLV trưởng Đỗ Mạnh Dũng, trợ lý Xuân Lý và Tiến Dũng đều trong biên chế quân đội, là cựu cầu thủ Thể Công trước kia. Nhưng, nếu xét về cầu thủ, chỉ còn đúng Vũ Dũng, là sĩ quan. Tất cả các cầu thủ còn lại thuộc diện hợp đồng, không sao không gạch.

Vậy mà chất lính rất rõ nét, đội bóng này tự hào khẳng định. Thoạt nghe là nghịch lý, nhưng có thể hiểu, khi cả ê kíp lãnh đạo, huấn luyện nói trên là những người “một lần Thể Công, mãi mãi Thể Công”, và các cầu thủ dù không là sĩ quan hay cũng chưa từng đi lính nghĩa vụ, nhưng họ lại được tôi luyện trong môi trường của một đội bóng quân đội từ tấm bé. Trong khi đấy, Thể Công mùa 2009 được dẫn dắt bởi một người ngoại đạo ở lượt về và có cả những cầu thủ được chuyển nhượng về mà không trải qua giai đoạn “sàng lọc tư cách”.

Với một tập thể có tinh thần tốt và được định hình về chuyên môn, dám cầm bóng chơi và thể hiện, cả khi đá phòng ngự vẫn nỗ lực phản công có tổ chức, Viettel đang ấp ủ làm được một điều gì đó, dù không phải là thăng hạng sau này.

Có khá nhiều người hâm mộ Thể Công giờ đây không biết sẽ chọn đội bóng nào để đam mê, cổ vũ sau khi nó bị xóa sổ, dù cho cựu danh thủ Cao Cường đã đi vận động, tìm kiếm CĐV cho HN T&T, HPHN cũng đang nỗ lực trở lại và HNACB có bề dầy truyền thống. Viettel chơi tốt với tinh thần của những người lính và phong cách nào đó đọng lại trong lối chơi, có thể, người hâm mộ Thể Công sẽ đứng sau lưng họ. Cái mà đội bóng muốn làm cũng là như thế!

Phong Vũ

Cơ hội nào để Thể Công tái sinh?

Ông Hồ Tri Liêm, Giám đốc Trung tâm bóng đá Viettel, mới đây đã điện thoại cho Phước Tứ, Văn Nam, Khánh Lâm, mời họ trở về với đội bóng Thể Công hiện đang tồn tại trên giấy tờ. Một người còn lại cũng nhận được cú phone của “tướng về hưu” là HLV Mạnh Cường, người nửa cuối mùa trước đã làm trợ lý cho HLV Lê Thụy Hải và mùa 2006 từng có thời gian là HLV trưởng.

Lời đề nghị ấy đã bị khước từ, ngay cả khi nó được đưa ra ở thời điểm không phải bất cứ cầu thủ nào cũng hạnh phúc và có đôi chút thất vọng ở Thanh Hóa.

Bởi, cái gọi là đội bóng Thể Công được ký quyết định thành lập sau khi nó bị xóa sổ, chuyển tên thành Viettel, thứ nhất chỉ để “nói” với dư luận từng sục sôi phản đối, rằng đội bóng ấy chưa chết, và thứ hai, nhiệm vụ của nó cũng chỉ để chơi phong trào và tham dự giải quân đội sau này (nếu có).

Theo thông tin chưa chính thức, nếu có được 3 cầu thủ nói trên, và tuyển được thêm các cầu thủ khác, đội bóng này sẽ đăng ký chơi giải hạng Ba.


0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Thương quá Thê Công ơi! Nhơ quá Thê công ơi !
chi dung  (chidung0211@yahoo.com.vn) (02:56 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thể công tuy không còn. Nhưng tôi cũng như toàn bộ những người âm mộ thể công không hề thay đổi tình cảm với cái tên Thân yêu đó. Thể công không còn, nhưng vẫn còn đó là những chiến binh U19 đang chơi tại giải hạng nhất. với U19 hay gì đi chăng nữa. Tôi vẫn giữ nguyên tình yêu. Và với những trận đấu của họ. Tôi cũng sẽ vẫn đi. vẫn cổ vũ hết mình. Vì tình yêu với bóng đá và quan trọng nhất là tình yêu với Thể cvông. Một lần thể công, mãi mãi thể công, không bao giờ thay đổi. Mọi người cũng như thế nhé. Hãy đến với Thể công vào chiều thứ bảy.Động viên, và cổ vũ hết mình. :::Một lần thể công - mãi mãi thể công :::
nguyễn sỹ phương thái - TCFC  (phuongthai26@gmail.com) (06:25 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhớ lắm Thể Công Kể từ khi cái tên Thể Công bị gạt khỏi bản đồ bóng đá VN,rất,rất nhiều người hâm mộ bóng đá VN (trong đó có tôi)buồn vô cùng.Bây giờ nghe tin THỂ CÔNG "tái sinh" nhưng lại chỉ chơi ở giải hạng BA .Nếu quả thật như vậy thì càng buồn hơn, càng nhớ THỂ CÔNG hơn.bởicái tên THỂ CÔNG đã là máu thịt của hàng triệu người hâm mộ và những người lính yêu bóng đá ,bởi vậy nếu những người có trách nhiệm ở BQP còn nghĩ đến tình yêu với bóng đá ,với TC ,nghĩ đến trách nhiệm với người hâm mộ và trên hết là nhớ ơn Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh(người đã QĐ thành lập TC) thì hãy sửa sai bằng cách làm lại từ đầu và phải có định hướng đưa TC trở lại bóng đá đỉnh cao .vài suy nghĩ của một người hâm mộ ,một cựu chiến binỞCất mong các "ngài" ở BQP chiếu cố xem xét
Nguyễn Xuân Thực  (nguyenxuanthuc1948vn@yahoo.com) (05:25 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã "chết" thì thôi quyết luyến làm gì
trúc Linh  (truclinh_dongphong@yahoo.com) (04:27 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Liêm không hiểu suy nghĩ thế nào khi ngỏ lời mời một tuyển thủ quốc gia đang ở đỉnh cao phong độ xuống đá hạng ba???
Trần Minh  (minhcun82@yahoo.com) (01:56 27/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...