Thanh Hóa “khai tử” đội hạng Nhất: Không bán cho Hà Tĩnh

Thứ Ba, 19/01/2010 11:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -Các cầu thủ Thanh Hóa đa phần cũng mong đội được bán cho nơi khác. Khi Hà Tĩnh chê đắt, thương vụ mua bán bất thành, đội đứng bên bờ giải tán, mấy chục con người chưa biết đi đâu, về đâu.

Vì rằng, quyết định bỏ giải Hạng Nhất đã được “chốt” lại. Thêm nữa, đã chắc chắn Thanh Hóa sẽ không chuyển giao đội bóng cho đơn vị nào. Cho đến chiều qua, “thương vụ” cuối cùng của Thanh Hóa về việc chuyển giao đội bóng đã bị “bể”. Đối tác là công ty Cổ phần Học viện bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh, đơn vị vừa tổ chức lễ ra mắt tại Tp Hà Tĩnh vào ngày 10-1 vừa qua. CLB bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhì, nên khi đặt vấn đề với Thanh Hóa, mục tiêu của Hà Tĩnh là giành suất chơi hạng Nhất ngay mùa giải 2010.

Sáng qua, phái đoàn của Hà Tĩnh, bao gồm cả tân HLV Nguyễn Văn Sỹ, đã vào Thanh Hóa để làm việc với lãnh đạo tỉnh. Thực tế, hai bên đã tiến rất gần đến một thỏa thuận chung. Nhưng vào phút cuối, phía Hà Tĩnh đã lắc đầu. Nguyên nhân không ngoài vấn đề tài chính.


Đội hạng Nhất Thanh Hóa (phải) chỉ còn chờ ngày để công bố quyết định “xóa sổ” 

Phía Hà Tĩnh cho rằng Thanh Hóa đã không nhất quán đối với giá bán đội bóng. Ngược lại, Thanh Hóa đã không đồng tình với mức giá Hà Tĩnh đưa ra. Cụ thể, theo nguồn tin của TT&VH, khi mua lại Thể Công (cũ), Thanh Hóa đã phải bỏ ra 25 tỷ đồng. Dĩ nhiên là ngoài tài chính, giữa Thanh Hóa và Viettel còn nhiều thỏa thuận khác. Đây chính là cơ sở để Thanh Hóa “định giá” đội hạng Nhất khoảng 15 tỷ đồng, và nếu có giảm, cũng chỉ xuống 12-13 tỷ đồng. Lý do, theo lãnh đạo tỉnh Thanh, cả Thanh Hóa và Thể Công (cũ) đều vừa chơi ở V.League. Và dẫu quân Thanh Hóa chất lượng có kém hơn, thì giá cũng phải tương xứng, ít nhất là bằng nửa giá Thanh Hóa đã phải trả cho Viettel. Hà Tĩnh cuối cùng đã không chấp nhận mức giá trên. Ngay trong ngày, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã trở lại đội bóng ở Hà Tĩnh.

Mấy chục con người đi đâu, về đâu?

Có một thực tế đang diễn ra ở đội hạng Nhất Thanh Hóa, là từ BHL tới các cầu thủ đều thấp thỏm chờ câu trả lời từ phía lãnh đạo tỉnh và CLB đối với tương lai của mình. Chưa có một cuộc làm việc chính thức nào giữa lãnh đạo với đội bóng. Tất cả chỉ mới biết được quyết định của lãnh đạo tỉnh vào ngày hôm qua, thông qua báo chí hoặc các kênh thông tin khác. Cho đến tận chiều qua, đội bóng dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Đàm Văn Hải, vẫn miệt mài tập ở sân vận động Tp để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U19 Nam Định vào chiều nay. Ngay ông Hải cũng chưa biết mình sẽ được bố trí công việc mới như thế nào khi đội bị giải tán. Nếu theo như những gì lãnh đạo tỉnh Thanh nói, thì quân số đội hạng Nhất sẽ được “điều” sang các đội khác, như U21 hay U19.

Những trường hợp tuổi tác đã lớn, ví dụ như đội trưởng Nguyễn Thành Dũng (32 tuổi) sẽ chuyển sang làm công tác trợ lý cho các đội U15 hay U13. Một số (rất ít) có thể được tăng cường cho đội V.League, hạng thấp hơn. Nhưng chỉ có thể coi như  lứa “hậu bị”, bởi ngoài 7 cầu thủ đã được bổ sung trước đó, như Đình Tùng hay Hà Đức…khả năng cạnh tranh của số còn lại là không cao. Với một số cầu thủ Thanh Hóa, được chuyển giao cho một đơn vị khác, có khi lại tốt hơn là phải ở lại. Bởi đơn giản khi đó, họ sẽ được chơi bóng. Như đội trưởng Thành Dũng hôm qua đã nói, “nếu lãnh đạo tạo điều kiện, tôi cũng sẵn sàng chuyển sang một đội bóng khác, vì tuổi cũng không còn trẻ nữa”. Cái khó của cầu thủ Thanh Hóa, là đa số đều đang còn hợp đồng với CLB. Muốn đi cũng không thể trong một sớm một chiều. Chưa kể ngoài hợp đồng, thì còn vướng đủ thứ.


Vĩnh Xuân

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt

Liên đoàn chắc sẽ không phạt Thanh Hóa

Thực ra cũng có một vài đối tác đặt vấn đề chuyển giao lại đội bóng. Nhưng ngoài tài chính, yêu cầu của Thanh Hóa là đội bóng cần được chuyển cho một đơn vị có tiềm lực, thực sự yêu bóng đá và hiểu ít nhiều về đội. Nhưng cho đến hôm qua đã là thời hạn chót rồi việc thỏa thuận vẫn không thực hiện được, nên chúng tôi đã quyết định sẽ không chuyển giao nữa. Thanh Hóa sẽ báo cáo lên Liên đoàn việc không tham dự giải Hạng Nhất. Tôi nghĩ là Liên đoàn cũng sẽ không có cớ gì phạt chúng tôi, vì đến thời điểm đăng ký, Thanh Hóa không tham dự, chứ đâu phải đang tham dự mà bỏ giải giữa chừng. Hơn nữa đây cũng là vì lý do bất khả kháng, Liên đoàn hẳn cũng hiểu được khó khăn của chúng tôi. Riêng về việc xử lý đối với đội bóng, mục tiêu của Thanh Hóa là tập trung cho đội 1 (chơi V.League), nên các cầu thủ sẽ được chuyển sang các đội khác, như U21 hay U19. Người nào lớn tuổi hơn có thể làm công tác trợ lý huấn luyện ở các đội nhỏ, U17, U15 chẳng hạn. Chúng tôi hoàn toàn chủ động trong việc giải quyết cho đội bóng chứ không có gì là bị động cả.

V.X


0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Là người con HT ,đồng ý với quyết định không mua đội bóng Thanh Hóa .Nếu mua lại đội bóng TH .CĐV Hà Tinh sẽ phản đối đến cùng .Hà Tĩnh sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình .
Võ Thành Trung  (vothanhtrung@hotmail.com) (01:29 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không phải là 12-13 tỷ mà là 1 tỷ thì Hà tĩnh cũng không nên mua suất lên hạng nhất đó bởi: Thứ nhất: Đúng là phải đi lên từ của mình thì niềm vui mới trọn vẹn, đã bao nhiêu năm nay không đá hạng nhất thì chậm thêm một vài năm nữa có sao đâu? Thứ hai: nếu là mua lại của SL hay QK4 thì dù không phải ruột rà cũng là láng giềng láng tỏi, còn Thanh Hóa thì....(bởi vì CĐV Hà tĩnh đơn thuần chỉ là người Hà tĩnh chứ không phải như TP HCM có dân Nghệ để cổ vũ cho SGU hay VNB hiện nay). Tóm lại là Xuân Thành đã nổi tiếng rồi và sẽ nổi tiếng hơn nữa bằng nội lực.
slna  (hoasuaqb@yahoo.com) (09:28 20/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi nhớ Hà Tĩnh từng có lứa thiếu niên đá giải toàn quốc rất hay các cậu này giờ cũng tầm 22, 23tuổi.Vì thế tôi tin là Hà Tĩnh sẽ có tương lai nếu đc định hướng tốt
NHUNG  (nhung@yahoo.com) (08:51 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng ta cần đi trên đôi chân của mình, những thành quả tự mình làm nên mới đáng tự hào. Là người con quê hương Hà Tĩnh tôi muốn đội bóng giành suất lên hạng Nhất và sau đó lên VL bằng con đường chính tự lực, tự sức mình đường hoàng dù khó khăn đi chăng nữa, như thế mới đáng quý.
jindo 06  (you_are_everything2000@yahoo.com) (06:44 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Từ con đẻ thành con rơi Bao nhiêu cầu thủ về nơi chốn nào? Các Sếp thì cứ ào ào "Nựng, mớm , bón, đút" dồn vào "thằng hai" Đến nay tất đã rõ bài Lấy cớ "chơi" bóng đánh "hai" mặt liền
Nguyễn Việt Hoàng (Hòa Bình)  (hoangnv82@gmail.com) (02:15 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chỉ có ở vn mới có chuyện khai tử 1 đội bóng dễ như thế....khán giả chẳng biết nên yêu thương đội bóng thế nào, vì có thể ngay sáng hôm sau nó đã là qua' khứ nếu 1 vài cá nhân bỗng dưng...chán
THUNGLUNG  (thung@yahoo.com) (12:34 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

khánh hòa - 5/26/2012 7:59:29 AM
cảm ơn Guardiola! chúng tôi luân nhớ đến ông và rất mong một ngày nào đó ông sẽ trở lại.14 cup trong 4 năm thật sự là điều không tưởng
Củ chuối - 5/26/2012 7:57:26 AM
Vậy thì phải đuổi Messi về nhận giải bên châu Mỹ đi ngài Bento ạ
Barca No.1 - 5/26/2012 5:47:33 AM
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải chia tay, đến em bé còn hiểu điều đó, không có gì phải hí hửng cả nha messivn.
ars - 5/25/2012 11:15:09 PM
Arsenal không muốn mất anh, các fan cũng không muốn mất anh, mong anh luôn khoác lên mình chiếc áo mầu đỏ trắng. Tôi không tuởng tượng được nếu một ngày anh chuyển đến một CLB nào đó thuộc NHA và...