“Ứng viên thăng hạng V-League” – CLB TP.HCM: Thay tên, đổi họ lần nữa chăng?

04/11/2009 13:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu TP.HCM lại được bán cho một doanh nghiệp nào đó thì nhiều khả năng sẽ không thể giữ cái tên cũ mới đổi cách đây chưa tròn 1 năm.

Từ “con cả” trở thành… “con thứ”

Về lý thuyết, Hải Quan, rồi Đông Á.TP bị xóa sổ, cái tên Cảng Sài Gòn (TMN.CSG và CLB TP.HCM bây giờ) được xem là đứa con cưng của bóng đá Sài thành. Nhưng thực tế, Cảng Sài Gòn hay TMN.CSG vẫn hoạt động theo kiểu tự thân vận động: tự kiếm tiền, tự chọn hướng đi và tự đào tạo cầu thủ. Tức là rất hiếm nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo TP.HCM hay HFF. Cho đến khi đội bóng mang tên TP.HCM rớt hạng thì người ta mới giật mình, để rồi hô hào phải chung tay làm lại một đội bóng cho tử tế.

Sức nóng của dư luận khiến những quan chức đứng đầu thành phố phải xắn tay, trực tiếp chỉ đạo làm sao trục vớt cho bằng được con tàu đắm CLB TP.HCM. Lãnh đạo CLB TP.HCM đã không ngần ngại tranh thủ tối đa những thiện chí, hậu thuẫn để nâng giá. Chẳng hạn, đề xuất cấp đất xây khu tập luyện; khai thác những dự án quảng cáo ở Đại lộ Đông – Tây. HFF mà đứng đầu là Chủ tịch Lê Hùng Dũng, còn đưa ra con số hơn vài chục tỷ đồng, gọi là “tham khảo”, cho lộ trình lên chuyên nghiệp trở lại vào năm 2011.


Giữa TP HCM (trái) và Navi Bank, có vẻ người ta quên truyền thống
và thích V-League hơn - Ảnh: Quang Nhựt


Thực ra, những con tính của lãnh đạo CLB TP.HCM đi rất đúng lộ trình. Trước kì đại hội cổ đông CLB, theo dự kiến HFF sẽ mua hơn phân nửa cổ phần CLB. Nhưng mọi việc đảo lộn chóng mặt. Sau khi hậu thuẫn để NAVI Bank mua trọn gói QK4 và có một suất chơi V-League, CLB “xịn” của Sài thành là CLB TP.HCM như bị bỏ rơi. Nói bóng bảy, từ vị thế của “con cả”, CLB TP.HCM lại trở thành “con thứ”.

Vậy là mọi kế hoạch tái thiết gần như bị đóng băng. Hụt hẫng nhất có lẽ là HLV Đặng Trần Chỉnh. Ông Chỉnh chỉ họa hoằn xuất hiện ở Tân Thuận (vài buổi/tuần), còn cơ bản công việc được giao cho các trợ lý  Hoàng Bửu, Nguyên Chương. Rầu “thúi ruột”, khi “thiên đường” TP.HCM trong ngày trở lại của Đặng Trần Chỉnh rất mong manh.

Bán hay không bán?

Cho đến thời điểm này, “ngân khố” của đội bóng đã và đang dần cạn kiệt. Con số 25 tỷ đồng ước tính (chứ chưa nói đến 70 tỷ như lời ông Lê Hùng Dũng để xuất), để tái tạo đội bóng vẫn chỉ là trên giấy tờ. Kế hoạch cho mùa bóng mới vì thế vẫn giậm chân tại chỗ. Và ngoài ra, 10 tỷ đồng mà lãnh đạo TP.HCM hứa cho vay để đội bóng hoạt động cầm chừng cũng chưa được chuyển vào “két”, lí do là các “sếp” vẫn đang cân nhắc có bán đội bóng hay không!?

Những thông tin trái chiều từ nội bộ đội bóng khiến việc huy động vốn, thu hút tài trợ - quảng cáo gặp không ít khó khăn.

Trên văn bản, Công ty CP bóng đá TMN.CSG (chủ sở hữu CLB TP.HCM) có 3 cổ đông: Cảng Sài Gòn giữ 25% cổ phần, Công ty Xây dựng Thế Anh giữ 3% và Công ty Thép Miền Nam có tới 72%). Muốn vay mượn hay mua bán cũng không hề là chuyện đơn giản. Trong chuyện này, Công ty Thép Miền Nam có tiếng nói quyết định và có nhiều khả năng CLB TP.HCM sẽ được đem bán.

Theo nguồn tin của TT&VH, sau khi NAVIBank (từng dạm mua CLB TP.HCM) kết duyên cùng QK4, vài “đại gia” ngân hàng khác đã nhảy vào thế chỗ. Trong đó Ngân hàng Đông Á và BIDV là đáng chú ý nhất.

Phần kết còn phải chờ. Nếu cái tên “CLB Thành phố Hồ Chí Minh” bị đòi lại thì doanh nghiệp nào “thầu” lại đội bóng chắc chẳn sẽ phải thay đổi phiên hiệu. Sự lặp lại khi ấy hẳn là không được mong đợi! 

ĐAM SAN

Đến thời điểm này đại bản doanh Tân Thuận đang có khoảng 30 cầu thủ tập luyện và thử việc. Tương lai của Chí Thắng, Tấn Trung hay Văn Hùng vẫn chưa rõ vì còn vướng mắc chuyện hợp đồng. Ông Chỉnh có thêm 2 bản hợp đồng mới với Đình Thành (Thanh Hóa) và Thành Danh (Quảng Ngãi). Do vướng mắc về chuyện tiền bạc, Ngọc Hùng, Tấn Điền, Hoàng Max chưa chính thức về CLB TP.HCM. Về ngoại binh, dù “kết” De Jesus, nhưng do không có tiền, ông Chỉnh buộc phải để cầu thủ này xuôi Cần Thơ thử việc, tương tự là Timothy Anjembe.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm