Người quan sát: Cầm hơi

04/11/2009 14:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - BĐVN lên chuyên nghiệp nhưng một thực tế vẫn tồn tại ở rất nhiều đội bóng chỉ là góp mặt cho đầy đủ. Hết! Khi đội bóng chưa hẳn là bộ mặt của nền thể thao tỉnh nhà thì việc lãnh đạo không có chính sách đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Ví như đối với An Giang thì đó phải là judo hay xe đạp. Đồng Tháp có thời cũng thế. Còn đối với Tiền Giang, bộ môn pencak silat được ưu tiên hơn. Nhiều địa phương làm bóng đá theo kiểu cầm hơi.

Còn nhớ, hồi năm 2006, ông Hai Hùng (nguyên Giám đốc Sở TDTT Tiền Giang khi chưa sát nhập 3 Sở - Nguyễn Nam Hùng), cầm vài tập hồ sơ – tài liệu, chạy đôn đáo lên TPHCM xin tài trợ. Chả là kết thúc hạng Nhất 2005, đội bóng của HLV Vũ Trường Giang bất ngờ giành vé lên chuyên nghiệp. Cuối cùng họ cũng “vớ” được anh Thép Pomina, với bản hợp đồng tài trợ 3 năm (3 – 5 tỷ đồng/năm, tùy theo thành tích của đội).

Nhưng khi bản hợp đồng còn chưa ráo mực thì một năm sau Thép Pomina Tiền Giang rớt hạng, nhà tài trợ lặn mất tăm. Đề án cơ chế lên chuyên nghiệp của bóng đá Tiền Giang vẫn còn nguyên trong ngăn kéo của lãnh đạo. Mọi thứ trở lại y như cũ, với mức lương sàn từ 3 – 8 triệu đồng/tháng. Các tuyển thủ như Long Giang, Phúc Hiệp hay Nhật Tân, cũng không là ngoại lệ.


Tiền Giang (áo sáng) là một trong những ví dụ về cách làm bóng đá theo kiểu cầm hơi.

Có một nguyên nhân khách quan, liên đới tới vấn đề địa lý. Có phải miền Tây xa lắc xa lơ khiến nhà tài trợ và cả các cầu thủ giỏi – ngôi sao không mấy mặn mà, ngãng ra?! Một phần thôi! Cơ bản là cung cách làm bóng đá của địa phương chứ xa và buồn tẻ đâu bằng phố núi Pleiku?! Khác biệt ở chỗ, Pleiku có “cung điện” Hàm Rồng và một ông chủ thừa máu mê, không thiếu tiền, còn miền Tây thì không!

Bóng đá phía Nam vừa có thêm 2 cái tên ở giải hạng Nhất. Đó là TDC Bình Dương (TDC.BD) và CLB TP.HCM. Trong khi TDC.BD thăng hạng bằng đường hạng Nhì gay cấn thì TP.HCM bị rớt hạng V-League, thế chỗ của Sài Gòn United (vừa rơi xuống hạng Nhì). Với cả Hải Nhân Tiền Giang, An Giang, TP.Cần Thơ, Berjaya Đồng Nai, Fico Tây Ninh, miền Nam chiếm phân nửa trong số những cái tên sẽ chơi giải hạng Nhất 2010. Một con số đáng để mắt.

Nhưng cho đến thời điểm này chỉ có TP.Cần Thơ và TP.HCM dám đặt chỉ tiêu thăng hạng V-League 2011 bằng cuộc cách mạng triệt để từ băng ghế chỉ đạo, đến lực lượng. B.Đồng Nai vừa mới đón HLV Nguyễn Văn Dũng vào thì cũng là cho kế hoạch lên chuyên nghiệp vào năm 2012. Vậy là 5/7 đội bóng phía Nam sẽ khởi tranh giải hạng Nhất 2010 mà không có mục tiêu rõ ràng. Cầu thủ tài (nếu có) vì thế cũng chịu thiệt!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm