Tiểu phẩm: Chuyện cá và kiến

18/10/2009 19:04 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Trưởng BTC giải phường nói với các thành viên : “Cá không ăn kiến thì kiến sẽ ăn cá, đó là... 9 chữ vàng đối với mỗi thành viên BTC, luôn nhớ đến nó thì chúng ta chẳng bao giờ đi trệch hướng hết”.

Không ai nghi ngờ nội dung của 9 chữ này. Họ chỉ băn khoăn một điều “ai là kiến, còn ai là cá”?. Bởi vì nếu là cá thì họ sẽ “đớp” hoặc “táp”, còn nếu là kiến thì họ sẽ “châm”. BTC đứng trên các đội bóng để điều hành công việc, vậy thì họ đúng là cá rồi, các đội bóng cứ liệu thần hồn, vớ vẩn là bị “đớp” ngay.

Giai đoạn 1 “cá” cứ việc ăn no, ngủ kỹ, những chú “kiến” thì hiền lành, ngoan đạo khiến ông trưởng BTC xoa tay hoan hỉ: “Tôi đưa ra khẩu hiệu 9 chữ vàng thật kịp thời và thực tế. Kiến vốn nhút nhát, chúng hiểu rằng chỉ có điên mới dây vào BTC giải. Chúng ta không phải cá thường mà là cá mập, chỉ cần “táp” một phát là đi đời cả tổ kiến. Tôi là trưởng BTC của giải, nghĩa là cưỡi xe mấy ngựa kéo, nào là các đội bóng, nào là trọng tài, nào là bộ phận khen thưởng, kỷ luật.., thế mà ngựa nào cũng chạy ngon trớn, không dám lồng lên, các anh bảo có thần tình không?”.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng
 
Thế nhưng khi GĐ2 bắt đầu thì những chuyện lạ lùng mới phát sinh. Ông trưởng BTC ngâm nga: “Cái đồ kiến gió, kiến kim, ngọ nguậy thì chỉ đi tìm... diêm vương. Ta đây đâu phải cá thường, ta “táp” một phát thảm thương đến liền”.

Các chú “kiến” cười mỉm, âm thầm “châm” chỗ này, “chích” chỗ kia. Có con tỏ ra liều lĩnh có hạng khi ngang nhiên đi đêm, nhường điểm. Nghe chuyện, ông trưởng cất tiếng: “Nhường điểm, đi đêm chỉ là chuyện vặt. Với lại chúng âm thầm làm thì lấy đâu ra bằng chứng. Cho qua đi cho xong. Ta chỉ táp những miếng to, miếng nhỏ táp làm gì cho mệt. Chỉ cần ra vài thông báo nhắc nhở, cảnh cáo là đâu vào đấy ngay chứ gì”.

Thế nhưng tình trạng ngày càng trầm trọng. Ngay cả trọng tài, giám sát cũng lắm chuyện, đơn kiện đổ về BTC từng chồng. Những đội cùng đường tỏ ra bất cần. Ông phùng mang trợn mắt khi có đội bóng định bỏ cuộc giữa chừng. “Cẩu đầu trảm ngay cho chúng nó đi vào khuôn phép. Ta muốn đẹp mặt cả 2 mà “nó” dám láo. Xuống hạng, xóa điểm những trận đã đá, bên nào vướng thì chịu, không xét chuyện thiệt thòi hay lợi lộc. Dám vượt mặt BTC à? Láo thật, phải có tôn ti trật tự chứ.... Láo cho chết”.

Thế rồi cái đội bị xuống hạng do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ “cẩu đầu trảm” đâm đơn kiện BTC. Họ kêu: “BTC “táp” kiểu gì lạ thế. Chúng tôi bị chết oan. Nếu không giải quyết hợp tình hợp lý, chúng tôi sẽ đội đơn lên tận... trời kêu oan. Trên ấy chắc sẽ có công bằng”. Ông Trưởng BTC thản nhiên: “ Cho nó kiện, kiến lại định ăn cá à? Kiện thì mạt đời không ngóc đầu lên được”.

Đó là ông nói cứng chứ lỡ “nó” kiện lên trời thật thì khó xử đây.
 
Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm