(TT&VH) - Chia điểm cùng Huế, trong khi Bình Định đại bại trước HN.ACB. TP Cần Thơ đã giành vé đi đá trận play-off. Còn ở tốp cuối bảng, dù giành chiến thắng trước HP.HN, nhưng Sài Gòn United vẫn phải xuống hạng, bởi NHS.Quảng Nam đã có được 1 điểm trước A.An Giang…
Bình Định sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc, bởi xét cho cho cùng, TP.Cần Thơ với tham vọng cũng như thực lực hiện tại xứng đáng để có mặt trong trận “play-off” hơn nhiều so với đội bóng đất võ. Thất bại 2-4 trước HN.ACB là 1 điều khá bất ngờ so với những tiên đoán ban đầu. Tuy nhiên, nhìn lại 90 phút trên sân thì sẽ thấy đó là 1 kết quả hợp lý. Cũng cần phải hoan hô tinh thần thi đấu của HN.ACB, họ đã chơi 1 trận sòng phẳng không khoan nhượng; cũng phải giành những tràng vỗ tay cho Gajic Goran, người tạo nên “cơn ác mộng” cho hàng phòng ngự đội bóng đất võ, với cú hattrick ở các phút 41, 45 và 57. Và Hồng Phong, người nới rộng khoảng cách lên 4-1 cho HN.ACB.
Còn với Bình Định, 2 bàn thắng của Nildo và Minh Mính cũng có thể coi như là sự an ủi cho 1 mùa bóng thất bát của của bóng đá xứ “phụ nữ cầm roi đi quyền”.

Cùng được 37 điểm, nhưng nhờ hơn hiệu số đối đầu (lượt đi hoà 0-0 và lượt về thắng 3-1). TP.Cần Thơ đã giành chiếc vé đi play-off, đây là sự tưởng thưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng Tây Đô.
Sài Gòn United: Khóc được gì, buồn được chi
Tất cả đều ủ rủ sau khi trận đấu kết thúc, dù rằng ông chủ Hải An lần đầu treo thưởng rất “sộp” 300 triệu đồng cho các cầu thủ. Nhưng tiền cũng giải quyết được vấn đề gì, khi mà đội bóng đã chính thức đặt chân xuống hạng Nhì. Trở lại với trận đấu, gần như biết trước kết cục của vòng đấu cuối cùng, thầy trò Văn Sỹ Hùng đã nhập cuộc với tâm lý nặng trĩu. HP.HN cũng tỏ vẻ là “chính nhân quân tử” khi nhập cuộc với đội hình mạnh nhất. Nhưng lạ lùng thay, dăm ba lần khi cầu môn của Sài Gòn United đã mở toang, các chân sút của Hoà Phát vẫn cứ thi nhau bắn ra ngoài.
Đến hiệp 2, HP.HN chơi chùn chân, để Alan và Hoàng Hải Dương ghi 2 bàn liên tiếp, giúp đội nhà đá bại “tân binh” V-League. Nhưng tất cả đã muộn, 3 điểm đã không đủ để giúp Sài Gòn United trụ lại hạng Nhất, bởi NHS Quảng Nam đã có 1 điểm trước A.An Giang với trò chơi kéo cưa lừa xẻ trên sân Quảng Nam. Đội khách tỏ rõ sự buông xuôi khi chỉ mang vào Tam Kỳ 16 cầu thủ và không có ngoại binh nào trong đội hình, nên NHS.Quảng Nam không giành được điểm mới là chuyện lạ.
Sài Gòn United - HP.HN: 2-0
HN.ACB - Bình Định: 4-2
Quảng Nam - An Giang: 0-0
TP.Cần Thơ – H.Huế: 1-1
Than Quảng Ninh – TPK.Tiền Giang: 2-3
Đồng Nai.B - Ninh Bình: 2-1
Kết quả chung cuộc:
Đội vô địch: V.Ninh Bình (200 triệu đồng)
Đội hạng Nhì: HP.HN (100 triệu đồng)
Thăng hạng V-League: V.Ninh Bình, HP.HN
Đi play-off: TP.Cần Thơ (50 triệu đồng)
Xuống hạng: STN.Quảng Ngãi (kỷ luật); Sài Gòn United
TỊCH ĐIỀN
|
BXH chung cuộc giải hạng Nhất 2009 | |||||||
|
XH |
Đội |
ST |
T |
H |
B |
Điểm |
HS |
|
1 |
V.Ninh Bình |
24 |
16 |
5 |
3 |
53 |
38-9 |
|
2 |
HP. HN |
24 |
12 |
8 |
4 |
44 |
37-22 |
|
3 |
TP.Cần Thơ |
24 |
9 |
10 |
5 |
37 |
32-26 |
|
4 |
Bình Định |
24 |
11 |
4 |
9 |
37 |
39-36 |
|
5 |
H.Huế |
24 |
9 |
7 |
8 |
34 |
21-16 |
|
6 |
F.Tây Ninh |
24 |
8 |
7 |
9 |
31 |
30-37 |
|
7 |
Than Quảng Ninh |
24 |
7 |
9 |
8 |
30 |
33-30 |
|
8 |
HN.ACB |
24 |
7 |
8 |
9 |
29 |
29-35 |
|
9 |
Đồng Nai. B |
24 |
7 |
7 |
10 |
28 |
26-30 |
|
10 |
TPK Tiền Giang |
24 |
8 |
3 |
13 |
27 |
26-33 |
|
11 |
A.An Giang |
24 |
6 |
9 |
9 |
27 |
20-31 |
|
12 |
NHS Quảng Nam |
24 |
4 |
11 |
9 |
23 |
23-36 |
|
13 |
Sài Gòn United |
24 |
6 |
4 |
14 |
22 |
19-32 |