Vòng 24 giải hạng nhất QG cúp Sino 2009: “Soi” về miền Trung

Thứ Bảy, 08/08/2009 08:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- HP.HN sẽ trở lại V-League, nếu có thêm 3 điểm chiều nay. Nhưng đáng xem hơn cả là cuộc chiến giành suất play-off giữa TP.Cần Thơ và Bình Định. Ở khúc ruột Miền trung là cuộc chiến trốn xuống hạng nhì của Sài Gòn United và NHS Quảng Nam…

* Thêm vé cho HP.HN?

Bỏ lại đằng sau đội đứng thứ 3, là TP. Cần Thơ, đến 6 điểm, việc có mặt tại V-League của HP.HN chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, không muốn đêm dài lắm mộng, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải đả bại A.An Giang trong trận đấu tại Hàng Đẫy chiều nay. Đội khách đến từ miền Tây (23 điểm) chưa có gì bảm đảm cho việc trụ hạng, vì họ chỉ hơn nhóm đèn đỏ đúng 5 điểm. Trong trận cầu với HP.HN, cửa có điểm của thầy trò Nhan Thiện Nhân dường như rất mong manh. Ngoài việc phải đá sân khách, gặp một đối thủ có đầy đủ tinh binh và hừng hực khí thế, thì A.An Giang chịu tổn thất lớn khi mất “gà son” Rodrigo A.Toledo (dính thẻ phạt). Ở lượt đi, trên sân Long Xuyên, A.An Giang đã từng phơi áo 3 bàn không gỡ. Thế nên, khó tin đội bóng này sẽ làm nên chuyện trên đất Thủ đô.
 
HP.HN chiều nay sẽ ghi tên mình vào danh sách V-League 2010!

Đáng xem hơn cả là cuộc đua “song mã” tranh suất “play –off” giữa TP.Cần Thơ và Bình Định. Sau trận hoà 2-2 với HP.HN trên sân nhà, đội bóng xứ Tây Đô đã đánh mất thế thượng phong, để cho chính đối thủ san bằng điểm số. Tuy vậy, họ vẫn xếp thứ 3, vì hơn chỉ số đối đầu (0-0 và 3-1). Ở vòng đấu này, cả 2 đều phải mang quân đến sân khách. Có vẻ như TP.Cần Thơ gặp bất lợi, vì phải ngược ra vùng Mỏ để đấu với Than Quảng Ninh. Nếu quân của ông Đinh Cao Nghĩa đá thẳng chân, TP.Cần Thơ có thể phải tay trắng trong chuyến du Bắc lần này. Thế nhưng, khi mà giải sắp vãn tuồng, thêm chuyện Quảng Ninh đã thong dong trụ hạng lại không đặt chỉ tiêu cao, thì chuyện TP.Cần Thơ có 3 điểm không phải là điều không thể xẩy ra.

Bình Định may hơn một chút, vì chỉ phải làm khách tại Tây Ninh. Nếu đá đúng sức, F.Tây Ninh thật không dễ xơi, nhưng cũng như Than Quảng Ninh, thầy trò ông Vũ Trường Giang đang “lửng lơ con cá vàng”. Vậy nên, người ta tin Bình Định sẽ có ít nhất 1 đến 3 điểm để tiếp tục cuộc đua với TP.Cần Thơ.

* Miền Trung “sốt” 39 độ

NHS Quảng Nam đã có quyền quyết định số phận của mình khi được đón tiếp chính đối thủ Sài Gòn United trên sân nhà. Song, cơ hội ấy trôi ra sông ra biển, khi họ thua đau ở vòng trước. Giờ, NHS Quảng Nam lại phải ôm chiếc vé ứng cử viên xuống hạng thay cho Sài Gòn United. Dù vậy, cơ hội để trụ hạng vẫn mở cho cả 2.

Chiều nay, Sài Gòn United sẽ hành quân ra cố đô Huế. Nếu nhìn tương quan lực lượng thì cửa ăn điểm của Sài Gòn United là rất nhỏ. Nhưng, ở thời điểm này, với Huế không gì là không thể xẩy ra, thua - thắng là chuyện nhỏ. Bởi vậy, chuyện đội bóng Sài thành có thêm 3 điểm chẳng phải là lạ.

NHS Quảng Nam có lợi thế vì được chơi trên sân nhà, khả năng đánh bại TPK Tiền Giang là nằm trong tầm tay, việc còn lại là ngóng về đất Cố đô xem H.Huế có giúp đội bóng cùng khúc ruột miền Trung hay không? Ở trận đấu còn lại, Đồng Nai.B và HN.ACB, không loại trừ đội bóng Miền đông sẽ có 3 điểm.

* Lịch thi đấu vòng 24

Ngày

Giờ

Sân

Trận đấu

T7

8/8

15.30

Đồng Nai

Đồng Nai. B

HN.ACB

15.30

Cẩm Phả

Than Quảng Ninh

TP.Cần Thơ

15.30

Hàng Đẫy

HP.HN

A.An Giang (*)

15.30

Quảng Nam

NHS Quảng Nam

TPK Tiền Giang

15.30

Tự Do

H.Huế

Sài Gòn United

15.30

Tây Ninh

F.Tây Ninh

Bình Định

 
(*) VTC TT
 

BXH Vòng 23

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

V.Ninh Bình

22

15

5

2

50

34-7

2

HP.HN

21

11

7

3

40

29-17

3

TP.Cần Thơ

21

9

7

5

34

28-22

4

Bình Định

21

10

4

7

34

33-28

5

H.Huế

21

8

6

7

30

19-13

6

Than Quảng Ninh

21

7

7

7

28

28-24

7

F.Tây Ninh

22

7

7

8

28

27-23

8

HN.ACB

22

6

8

8

26

25-31

9

TPK Tiền Giang

21

7

2

12

23

20-27

10

A.An Giang

21

5

8

8

23

18-26

11

Đồng Nai.B

21

5

7

9

22

21-27

12

Sài Gòn United

21

5

3

13

18

16-30

13

NHS Quảng Nam

21

3

9

9

18

21-35

TỊCH ĐIỀN

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...