Vòng 23 giải hạng Nhất QG – Cúp Sino 2009: Bình Định, Sài Gòn United cùng thắng

Chủ Nhật, 02/08/2009 08:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng vì sự thiệt thòi do án kỷ luật STN.Quảng Ngãi mang lại, hôm qua cả Bình Định lẫn Sài Gòn United đều giành được những chiến thắng hết sức quan trọng để tiếp tục củng cố mục tiêu mà mình đang theo đuổi.

Tiếp V.Ninh Bình trên sân nhà mà không có Nildo, Xuân Hùng vì án treo giò, còn Vĩnh Lợi phải ngồi ngoài vì chấn thương, tưởng như Bình Định sẽ có 1 trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, ngay ở phút 19, Cruz đã làm gần 1 vạn khán giả Bình Định trên sân Quy Nhơn nhảy lên vì sung sướng với bàn thắng mở tỷ số được thực hiện rất đẹp mắt.

Từ 1 quả phạt trực tiếp chếch về phía bên trái, Cruz đã cứa bóng bằng lòng trong chân phải cực hiểm vào góc cao khung thành V.Ninh Bình, khiến cho thủ môn Đinh Hoàng La dù bay hết tầm với cũng không chạm nổi tay vào bóng. Sớm có lợi thế dẫn bàn, Bình Định thi đấu ung dung hơn hẳn và tiếp tục tạo nên sóng gió trước cầu môn V.Ninh Bình.
 
TP.Cần Thơ suýt nữa trắng tay ngay trên sân nhà nếu như không có cú đúp của Das Silva. Ảnh: Sắc Thái

Trong khi đó, đội khách dù cũng tổ chức được một vài tình huống tấn công nguy hiểm đáp trả, nhưng không tương xứng với số cơ hội ghi bàn mà Bình Định có được, đặc biệt là ở hiệp 2.

Chỉ thắng sát nút nhưng kết quả này cũng vừa đủ để đưa Bình Định vươn lên bằng điểm với TP.Cần Thơ, đội bóng suýt nữa trắng tay ngay trên sân nhà trước HP.HN ở vòng này nếu không có bàn gỡ hoà 2-2 ở những giây bù giờ. Sau vòng này, Bình Định cùng được 34 điểm như TP.Cần Thơ nhưng vẫn đứng dưới TP.Cần Thơ vì kém hơn ở chỉ số phụ.

Trong khi đó, trên sân Tam Kỳ, NHS.Quảng Nam bước vào cuộc chạm trán gặp Sài Gòn United với khí thế hừng hực. Trước trận đấu này, NHS.Quảng Nam được Thành uỷ Đà Nẵng treo thưởng 200 triệu đồng nếu giành chiến thắng, và hội CĐV Đà Nẵng cũng lặn lội tới tận Tam Kỳ để cổ vũ cho đội bóng láng giềng.

Thế nhưng, nhập cuộc chưa được bao lâu, NHS.Quảng Nam đã bị Sài Gòn United dội cho 1 gáo nước lạnh với bàn thắng mở tỷ số của Hải Dương ở phút 15. Bị dẫn bàn trước trên sân nhà, NHS.Quảng Nam buộc phải dâng cao đội hình tấn công, tạo điều kiện để Sài Gòn United sử dụng chiến thuật phòng thủ phản công.

Và khi mà khán giả trên sân Tam Kỳ còn chưa kịp nguôi cơn tiếc nuối vì cú đánh đầu trúng cột dọc của Jeferson ở phút 48 thì đội khách Sài Gòn United đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở giữa hiệp 2. Hy vọng lội ngược dòng của NHS.Quảng Nam coi như khép lại sau khi Trường Giang nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 71, và bàn gỡ 1-3 của Jeferson ở phút 80 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

* Kết quả cụ thể:

TP.Cần Thơ – Hoà Phát Hà Nội: 2-2

Than Quảng Ninh – Anđô G. An Giang: 2-2

TPK Tiền Giang – Huda Huế: 1-0

NHS Quảng Nam – Sài Gòn United: 1-3

Hà Nội ACB - XM Fico Tây Ninh: 1-1

Bình Định - The Vissai Ninh Bình: 1-0
 

Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 23:  

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

V.NB

22

15

5

2

50

27

2

HP.HN

21

11

7

3

40

12

3

TP.CT

21

9

7

5

34

6

4

Bình Định

21

10

4

7

34

5

5

H.Huế

21

8

6

7

30

6

6

Than QN

21

7

7

7

28

4

7

XMF.Tây Ninh

22

7

7

8

28

-5

8

HN.ACB

22

6

8

8

26

-6

9

TPK.TG

21

7

2

12

23

-7

10

A.An Giang

21

5

8

8

23

-8

11

Đồng Nai Berjaya

21

5

7

9

22

-6

12

NHS.QN

21

3

9

9

18

-14

13

Sài Gòn United

21

5

3

13

18

-14

G.Huy

0 thích.

Bình luận (13)

avatar đội bóng
Bóng đá Cố đô Hoa Lư chẳng phát triển gì cả. Điển hình là Ninh Bình toàn là lính đánh thuê ko, chả có 1 cầu thủ nào gốc Ninh Bình cả. Rồi đây, cái tên rớt hạng ở Veluege năm sau sẽ có tên Ninh Bình mà thôi. Đừng trông đợi vào Ninh Bình nhiều nhé các bạn. Bởi giải hạng nhất từ lâu đã gắn với NB rồi. hahaha...=D>
hao  (hua2@gmail.com) (10:21 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vissai Ninh Bình thật sự thì vẫn còn rất "YẾU" so với Vlegue. Rồi NB cũng sẽ trở lại mái nhà xưa Hạng 1 mà thôi các bạn à.
haihuong  (huong@gmail.com) (10:19 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Kết quả Vlegue 2010: Vô địch: SHB Đà Nẵng Á quân: Bình Dương. Xuống hạng: Vissai Ninh Bình, Hòa Phát Hà Nội. Playoff: Cần Thơ
minh chanh  (chanh@gmail.com) (10:18 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ là Ninh Bình sẽ ko đủ lực chơi ở Vlegue đâu. Rồi họ cũng sẽ rớt hạng ngay năm sau mà thôi.
Hoàng Lam  (hau@gmail.com) (10:16 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ninh Bình sẽ là cái tên đầu tiên rớt hạng ở mùa giải Vlegue năm 2010.:D
nguyen hai  (ah@gmail.com) (10:16 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi thì Ninh Bình chỉ là đội bóng đạt mức độ trung bình mà thôi. Chỉ giỏi nhờ vào 4 Tây thôi chứ đá đâu có tốt. Năm sau lên Vlegue là bị các đội bóng khác đá cho rớt hạng là cái chắc.
Thanh Nguyên  (nguyen@gmail.com) (10:15 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Duy Hải à. Sao bạn lại nói Cần Thơ ngư ông đắc lợi chứ... Cần Thơ sẽ chứng minh tham vọng lên chuyên của mình ở 3 vòng đấu cuối cho bạn xem. Hãy đợi đấy! Đừng nên vội khinh thường đội bóng Tây Đô thế nhé. Bình Định sẽ ko đủ khả năng để tranh vé playoff với Cần Thơ đâu. Nào chúng ta sẽ chờ câu trả lời ở vòng 24 nhé!
Nguyen Hoang Minh  (hminh@gmail.com) (10:11 03/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Bình Định và Sài Gòn United, hai đội đáng thương nhất hiện nay.Chắc chắn các đội khác cũng không nỡ hại 2 đội bóng này.Cần Thơ đừng có hi vọng ngư ông đắc lợi.Tôi là người Ninh Bình mà vẫn thấy vui dù Ninh Bình thua Bình Định.
Duy Hai  (giagaodem_tl@yahoo.com) (06:50 02/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buồn quá TQN đá như không muốn thắn, chứ thực lực đội bóng có thừa khả năng tranh suất lên hạng nhưng hình như không muốn lên. Dù sao trận tới gặp CẦN THƠ sẽ thắng, TQN cố lên. Nguoi dân vùng mỏ luôn sát cánh cùng đội bóng!!!
le sinh nam  (namyeumen_7689@yahoo.com) (02:30 02/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là công dân địa phương của đội bóng vừa bị đánh rớt hang TNQN, chiều qua Tôi cũng như nhiều người địa phương"cầu trời khấn phật" cho SG United và Bình Định đều thắng trận, ước mơ đó đã trở thành sự thật Chứ hai đội đội bóng trên mà "chết oan" theo TNQN thì người dân QN cũng thấy áy náy trong lòng lắm Dân QN cầu chúc hai đội bóng SG United và Bình Định trụ hạng và thăng hạng thành công !!!
hogiangtruyen  (giangtruyen_29@yahoo.com.vn) (10:23 02/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...