(TT&VH) - Chưa biết sẽ nhận mức án kỉ luật của tiểu ban kỉ luật của VFF như thế nào trong vụ tự ý bỏ ngang trận đấu với Sài Gòn United ở vòng 22 trên sân Thống Nhất, nhưng trong cuộc họp trưa qua tại TT Thành Long, lãnh đạo của đội bóng hạng nhất STN Quảng Ngãi đã có một quyết định gây “sốc”, đó là treo số tiền thưởng 1,7 tỷ đồng, nếu đội bóng trụ hạng thành công. Chưa hết, các “sếp” của STN Quảng Ngãi còn tuyên bố cứ mang về 3 điểm là thầy trò HLV Trịnh Công Minh sẽ được nhận một cục tiền thưởng lên đến 300 triệu đồng/trận.
Như vậy, nếu thắng cả 4 trận còn lại và trụ lại được hạng Nhất mùa sau, các cầu thủ STN Quảng Ngãi sẽ “giàu to” vì bỏ vào túi số tiền lên đến 2,9 tỷ đồng. Rõ ràng đây là một liều “doping” với mục đích kích thích tinh thần cho các cầu thủ.
Như vậy, nếu thắng cả 4 trận còn lại và trụ lại được hạng Nhất mùa sau, các cầu thủ STN Quảng Ngãi sẽ “giàu to” vì bỏ vào túi số tiền lên đến 2,9 tỷ đồng. Rõ ràng đây là một liều “doping” với mục đích kích thích tinh thần cho các cầu thủ.

Nếu thắng cả 4 trận còn lại và trụ lại được hạng Nhất mùa sau, các cầu thủ STN Quảng Ngãi (trái) sẽ “giàu to” vì bỏ vào túi số tiền lên đến 2,9 tỷ đồng
Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ đã quá muộn, khi điểm số của STN Quảng Ngãi (hiện đứng cuối bảng) với đội xếp thứ thứ 12 (có thể trụ hạng) là Sài Gòn United đã tăng lên 7 điểm. Còn nữa, 4 đối thủ của STN Thành Nghĩa cũng không phải dễ ăn, thứ tự sẽ là Đồng Nai. B (sân nhà), V.Ninh Bình (sân nhà), HN.ACB (sân khách), và F.Tây Ninh (sân nhà).
Hôm qua, trước lúc rời TP.HCM về Quảng Ngãi, dù nghe được thông tin treo thưởng khủng chưa từng thấy, nhưng các cầu thủ Quảng Ngãi chẳng ai lấy làm vui vẻ. Nhiều cầu thủ cười tếu táo: “lúc đội đang cần thì không lo, bây giờ nước đến chân mới “bơm”, tiền khủng đấy, nhưng lực đến thế thì Trời cũng không cứu được chứ nói chi chuyện tiền bạc …”. Chờ xem STN Quảng Ngãi rải tiền có mua được tiên.
Hôm qua, trước lúc rời TP.HCM về Quảng Ngãi, dù nghe được thông tin treo thưởng khủng chưa từng thấy, nhưng các cầu thủ Quảng Ngãi chẳng ai lấy làm vui vẻ. Nhiều cầu thủ cười tếu táo: “lúc đội đang cần thì không lo, bây giờ nước đến chân mới “bơm”, tiền khủng đấy, nhưng lực đến thế thì Trời cũng không cứu được chứ nói chi chuyện tiền bạc …”. Chờ xem STN Quảng Ngãi rải tiền có mua được tiên.
Đ.San