Vòng 18 giải hạng nhất QG 2009 : Quyết chiến tại Tự Do, so lửa ở vùng Mỏ

Thứ Bảy, 27/06/2009 09:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Nếu Huế chặn được V.Ninh Bình trong khi Bình Định và HP.HN cùng thắng thì cuộc chiến giành 2 chiếc vé lên chuyên lại trở nên gây cấn…

Huế quyết chiến với V.Ninh Bình

Vẫn là những con người ấy, nhưng 2 trận gần đây, V.Ninh Bình đang có những dấu hiệu bất ổn. Bài toán nan giải nhất của Nguyễn Văn Sỹ là hàng tiền vệ. Trong cách chơi của V.Ninh Bình, gần như không có một tiền vệ tổ chức thực thụ. Hà Hoàng Đảm, Văn Thông(Trọng Minh) có lối đá hao hao nhau, đều thiên về thể lực. Đảm tỏ ra trội hơn một chút nhờ khả năng thu hồi bóng, nhưng cũng như 2 người kia, khả năng phát động tấn công khá hạn chế. Chính vì điều này, V.Ninh Bình chỉ có mỗi bài tấn công biên, nơi án ngữ bởi B.John và Đinh Hoàng Max. Thậm chí Suleiman cũng có xu hướng dạt ra cánh để nhận bóng và thực hiện những cú đi bóng kiểu “lấy thịt đè người”, sau đó tự xử hoặc chuyền bóng vào trong.
 
Ninh Bình (phải) trận này muốn thắng, phải tự lực cánh sinh ?

Đấu với Huế chiều nay, rất khó để Nguyễn Văn Sỹ tìm được sự đột phá trong cách chơi. Huế lúc này khó đoán. Vào buổi chiều đẹp trời, lại gặp đối thủ không thân tình, nếu mở hết ga hết số, muốn ăn điểm của Huế không phải là chuyện dễ. Lại có một hình ảnh trái ngược, các cầu thủ Huế ra sân đá bóng mà ma nhập, họ chơi thứ bóng đá vật vờ phát chán. Đấu Ninh Bình, người Cố đô tin rằng những cầu thủ của họ sẽ đá một trận cầu sòng phẳng để thể hiện sự tự trọng. Ông Phùng hẳn ít nhiều biết được bài vở, con người của địch thủ trong chuyến làm khách tại Hoa Lư (thua 0-2). Huế sẽ dốc hết vốn để chơi với đối thủ, đó là điều người ta tin V.Ninh Bình sẽ bị chặn bước.Dự đoán: Hoà 1-1

So lửa ở vùng Mỏ

Cuộc so kè giữa Bình Định và HP.HNvẫn chưa dứt, Bình Định chỉ hơn Hoà Phát 3 điểm. Lợi thế ở vòng đấu này là HP.HNchỉ phải đến làm khách trên sân của STN Quảng Ngãi gần như đã được trao cho một suất xuống hạng. Trong khi đó Bình Định phải ngược ra vùng Mỏ để đá với Than Quảng Ninh chơi không xoàng chút nào. Nếu Bình Định mất Lê Thanh Phương, thì chủ nhà mất Bùi Văn Hiếu cũng vì dính 3 thẻ vàng. So bì tài sức quân của ông Dương Ngọc Hùng đang hơn quân của ông Đinh Cao Nghĩa. Thế nên việc lấy 3 điểm cũng chẳng phải là điều không thể.

Một trận đấu khác đáng chú ý là F.Tây Ninh và TP.Cần Thơ. Nếu có được 3 điểm, Cần Thơ sẽ tiếp tục bám đuổi tốp đầu. Ở lượt đi, các học trò ông Vũ Trường Giang đang chơi bốc lửa bỗng nhiên lại “xìu” tại xứ Tây Đô (thua 1-3). Chiều nay, kịch bản này có thể sẽ được lặp lại.

Sau trận thua uất ức tại Ninh Bình, sẽ nguy to nếu như NHS Quảng Nam thất thủ trước HN.ACB. Cái khó của đội bóng xứ Quảng là “lực” yếu lại mất thêm lái trưởng, xem chừng sứ mệnh trụ hạng của NHS Quảng Nam sẽ rất chông chênh. Sài Gòn United có cơ hội kiếm trọn 3 điểm vì được tiếp đối thủ đồng cân đồng lạng Đồng Nai.B trên sân nhà Thống Nhất

Xuôi về Miền tây, A.An Giang cũng có cơ hội giải thoát chính mình khi chỉ phải đón TPK Tiền Giang.

* Lịch thi đấu (Thứ 7, 27 -6)

15h30, sân Quảng Ngãi: STN Quảng Ngãi- HP.HN

15h30, sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh- Bình Định

15h30, sân Tự Do: H.Huế - V.Ninh Bình

15h30, sân Tây Ninh: F.Tây Ninh- TP.Cần Thơ

15h30, sân An Giang: A.An Giang- TPK Tiền Giang

17h, sân Thống Nhất: Sài Gòn United- Đồng Nai.B

17h, sân Hàng Đẫy: HN.ACB –NHS Quảng Nam*

(*) VCTV3 TT
 

BXH sau vòng 17

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

V. Ninh Bình

17

12

4

1

40

25-5

2

Bình Định

17

10

3

4

33

33-18

3

HP.HN

17

8

6

3

30

20-14

4

TP.Cần Thơ

17

8

5

4

29

21-16

5

Huda Huế

17

7

7

3

28

16-8

6

Than Quảng Ninh

17

8

2

7

26

22-18

7

F.Tây Ninh

17

7

4

6

25

23-27

8

Đồng Nai

17

5

5

7

20

19-18

9

Sài Gòn United

17

5

3

9

18

15-19

10

HN.ACB

17

4

5

8

17

18-26

11

TPK Tiền Giang

17

5

2

10

17

17-23

12

A. Giang

17

4

5

8

17

14-23

13

NHS Quảng Nam

17

2

8

7

14

16-25

14

STN Quảng Ngãi

17

1

7

9

10

14-33

TỊCH ĐIỀN

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng

Thu Ruộng  (lam_nd2002@yahoo.com) (06:41 27/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cần Thơ chiều nay sẽ đánh bại Tây Ninh để tiếp tục nuôi tham vọng lên chuyên. Dự đoán: Cần Thơ thắng Tây Ninh 2-1. Cả 2 bàn của Cần Thơ đều do Da Silva(28) lập công.
Hoang Minh  (ahy@gmail.com) (01:23 27/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Huda Huế chủ nhà sẽ là một bức tường thành ngăn V Ninh Bình lên chuyên chiều nay. Nhưng V Ninh Bình đang khát điểm và sau trận thắng chật vật QN, V Ninh Bình sẽ chứng tỏ đẳng cấp bằng bàn thắng ít nhất là 01 bàn trước Huda Huế
Nam Binh  (ngocktvb@yaho.com) (01:18 27/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...