Vòng 16 giải hạng Nhất QG- Cup SINO 2009: Sao đổi ngôi

Thứ Bảy, 13/06/2009 08:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Nếu  HP.H  và Bình Định (27 điểm) cùng sẩy chân thì ngôi thứ 2 và thứ 3 sẽ thuộc về H.Huế và TP.Cần Thơ, một khi 2 đội bóng này có được 3 điểm tại sân Tự Do và Quảng Nam.

“Tứ tử” giao tranh

Việc những ông chủ chịu bỏ ra cả đồng tiền để biến 2 ngoại binh Phi châu Ronald Martins và Issac Kamu trở thành những người Việt (Trần Lê Martins và Phan Lê Issac) đã cho thấy khát vọng trở lại V-League của HP.HN. Song, màn chào sân của 2 cầu thủ này thực sự rất tệ. Trần Lê Martins gần như biến mất giữa hàng phòng ngự của V.Ninh Bình. Còn Phan Lê Issac đảm đương vị trí tiền vệ trung tâm cũng chẳng chuyền được 1 đường bóng nào cho ra hồn. Có thể thấy, ngoài năng lực có hạn, một vấn đề khác làm cho 2 ông Tây người Việt này đã phải tắt điện, đó là xui xẻo đụng phải một V.Ninh Bình quá xương xẩu. Chiều nay, trước Than Quảng Ninh được sắp ở “chiếu dưới”, đôi bạn Trần Lê Martins và Phan Lê Issac sẽ có cơ hội để chứng minh họ khôngsở hữu những đôi chân vô dụng.

Chắc chắn 4 ông Tây sẽ xuất hiện trên sân cùng sự trở lại của Nguyễn Anh Cường bị treo giò vì thẻ phạt ở trận trước, ông Vinh sẽ có thêm sự lựa chọn ở cánh cho miếng đánh biên. Và mọi đường bóng sẽ hướng về cặp tiền đạo Celestin Bilibi và Cedric. Nhưng trước khi nghĩ đến việc chọc thủng lưới của đội bóng đất Mỏ, hàng phòng ngự của HP.HN sẽ phải săn sóc thật kỹ lưỡng Ederson L. Lopes và Eduardo H. Furrier của đối phương.

HP.HN sẽ giữ được ngôi nhì nếu thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh có 3 điểm. Còn ngược lại sẽ bị soán ngôi, do đối thủ Bình Định có cơ hội rất lớn để kiếm trọn 3 điểm khi chỉ phải làm khách trước NHS.Quảng Nam đang đứng thứ 12. Chưa kể có thêm H.Huế và TP.Cần Thơ đang nhăm nhe chiếm chỗ đang đứng phía sau.
 
H.Huế sẽ tiếm ngôi của HP.HN chiều nay?

Với Huế (26 điểm), đã làm nên chuyện bất ngờ khi đả bại Bình Định đến 3 bàn trắng, đội bóng sông Hương, núi Ngự đang tiềm ẩn sự khó lường. Chiều nay chỉ phải tiếp đội bét bảng STN.Quảng Ngãi trừ khi có vấn đề, quân của ông Đoàn Phùng mới hòa hoặc thua. Một ứng cử viên khác là TP.Cần Thơ (25 điểm) cũng đang nhăm nhe ngôi nhì. Cơ hội của đội bóng Tây đô là không ít nếu như họ thắng Đồng Nai.B.

V.Ninh Bình & phần còn lại

Hiện giờ V.Ninh Bình rất thong thả và cũng chẳng bị áp lực tâm lí nào đè nặng lên vai. Thế nên, dù là HN.ACB hay bất cứ đội bóng nào cũng không phải đối thủ của thầy trò của Nguyễn Văn Sỹ. Vấn đề hiện nay khiến người ta quan tâm là đội bóng Cố đô Hoa Lư sẽ thắng bao nhiêu và thể hiện thái độ ra sao trước những đối thủ đồng “hạng”, nhưng không đồng “cân”.

Cuộc chiến ở đáy bảng trở nên đáng xem khi khoảng cáchgiữa các đội cứ sát sàn sạt. Cơ hội vẫn chia đều cho các đội từ vị trí thứ 9 trở lại. Nếu không có biến cố nào thì STN.Thành Nghĩa coi như đã chết ở đáy bảng. Sài Gòn United và A.An Giang vừa thay tướng sẽ đụng độ nhau, khả năng chia điểm là rất lớn. NHS.Quảng Nam sẽ dậm chân tại chỗ nếu thua Bình Định, khả năng này có thể xảy ra. Chủ nhà TPK.Tiền Giang đang thụt lùi cũng là cơ hội để F.Tây Ninh củng cố điểm số và có quyền mơ bay cao và xa hơn.

* Lịch thi đấu (Thứ Bảy, ngày 13/6)

Giờ

Sân

Đội

Đội

16h00

N.Bình

V.Ninh Bình

Hà Nội .ACB(*)

16h00

H.Đẫy

HP.Hà Nội

Than Quảng Ninh (**)

15h30

T.Do

H. Huế

STN. Quảng Ngãi

15h30

Q.Nam

NHS. Quảng Nam

Bình Định

15h30

T.Giang

TPK .Tiền Giang

F.Tây Ninh

17h00

T.Nhất

Sài Gòn United

A.An Giang

15h30

Đ.Nai

Đồng Nai. B

TP. Cần Thơ

 
Trực tiếp: * VTV3, ** VTC3
 
 
BXH sau vòng15

XH
Đội
ST
T
H
B
Điểm
HS
1
V.Ninh Bình
15
11
3
1
36
23-4
2
15
7
6
2
27
17-8
3
Bình Định
15
8
3
4
27
27-17
4
H.Huế
15
7
5
3
26
14-6
5
TP.Cần Thơ
15
7
4
4
25
18-14
6
F.Tây Ninh
15
7
3
5
24
23-24
7
Than Quảng Ninh
15
7
2
6
23
17-14
8
Sài Gòn United
15
5
3
7
18
14-15
9
Đồng Nai.B
15
4
4
7
16
17-17
10
HN.ACB
15
4
3
8
15
16-24
11
TPK. Tiền Giang
15
4
2
9
14
14-22
12
NHS. Quảng Nam
15
2
8
5
14
15-22
13
A.An Giang
15
3
4
8
13
12-23
14
STN. Quảng Ngãi
15
1
6
8
9
12-29

 

Tịch Điền

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Hôm nay đúng là thời cơ để Đội Cần Thơ vươn lên có mà cầm cờ Đội Cần Thơ, cố lên Hùng ơi! Mong chiến thắng!
Phat Huy  (phathuy_00@hotmail.com) (03:05 13/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chiều nay giải hạng nhất quốc gia 2009 sẽ có những xáo trộn, cụ thể là ở đầu bảng xếp hạng. Cần Thơ sẽ chiếm lấy ngôi nhì của Hòa Phát Hà Nội. Mặc dù HPHN sẽ được đá sân nhà. Hãy chờ xem nào! Can Tho is a greatest football player of the 2"nd Viet Nam. Can Tho number one.
das silva  (das@gmail.com) (11:01 13/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cần Thơ vô địch. Cần Thơ NUMBER ONE!
nguoi can tho  (cantho@gmail.com) (10:58 13/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố lên Cần Thơ ơi! Hàng triệu trái tim Tây Đô đang hướng về Đồng Nai chiều nay. Nếu các bạn thắng thì rõ ràng cơ hội lên hạng là rất sáng sủa hơn bao giờ hết. Hãy nắm lấy cơ hội nghe Hùng ơi. Tiến lên THÀNH PHỐ CẦN THƠ ơi! Cần Thơ muôn năm.
hoang minh  (hoami@gmail.com) (10:58 13/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...