(TT&VH) - Đá bại HP.HN ngay trên sân khách, lại được Bình Định “tiếp sức” bằng cú “sốc” để chủ nhà H.Huế giã cho 3 bàn vào lưới. V.Ninh Bình ung dung một mình đứng trên đỉnh và gần như đã bỏ vào túi 1 vé lên V-League.
Trần Lê Martin và Phan Lê Isaac chào sân
Rồi HP.HN đã được thoả nguyện ước vọng, cả Issac Kamu và Ronald Martins chính thức được chào sân với 2 cái tên nửa Ta nửa Tây là Trần Lê Martin và Phan Lê Isaac. Đó cũng là giây phút lịch sử BĐVN, lần đầu được chứng kiến trong đội hình 22 con người thì đã có 8 ông Tây chạy trên sân. Có thêm “hàng ngoại nhập”, nhưng không vì thế mà HP.HN chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu tay đôi với V.Ninh Bình. Trong những phút có mặt trên sân, 2 ông Tây nhập tịch của HP.HN đã chơi rất nhạt nhoà. Cũng vì lí do này HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải đưa Huỳnh Nhật Thanh vào sân thay cho Trần Lê Martin ở phút 66. Dù chơi trọn 90 trên sân, nhưng Phan Lê Isaac chẳng cho thấy sự vượt trội so với những đồng đội người Việt.
Trở lại trận đấu giữa HP.HN với V.Ninh Bình. Đội bóng Hà Nội đã nhập cuộc khá hứng khởi trong những phút đầu. Tuy nhiên càng chơi, sự chênh lệch về đẳng cấp càng được bộc lộ. Bàn thắng ở phút 25 đến từ một pha tấn công nhanh của Ninh Bình, sau pha chuyền bóng xuống nách, Mai Tiến Thành thoát xuống và rồi lăn đùng ra sau pha vào bóng của thủ môn Viết Nam. Hà Hoàng Đảm bước lên và dễ dàng mở tỷ số từ chấm 11m.
V.Ninh Bình (phải) gần như chắc chắn sẽ lấy 1 vé thăng hạng chuyên nghiệp sau khi đánh bại HP.HN ngay trên sân khách. Ảnh: Quốc Khánh.
Sau bàn thua, HP.HN đã chơi với tiêu chí tấn công, song tất cả chỉ dừng lại ở những đường chuyền sai địa chỉ hoặc những cú sút cầu may. Cơ hội lật ngược thế cờ của HP.HN đóng sập ở phút 67, khi Đinh Hoàng Max “dọn cỗ” cho Suleiman hạ Viết Nam. HP.HN có thể thua đậm hơn nếu như Suleiman không phung phí 2-3 cơ hội mười mươi. Thua cuộc, HP.HN coi gián tiếp trao một vé chính thức cho V.Ninh Bình. Nhưng cũng may cho thầy trò Nguyễn Thành Vinh là Bình Định đã thúc thủ trước Huế.
Cú “sốc” tại Tự Do & nóng bỏng tốp cuối
Không ai có thể nghĩ rằng, Bình Định lại thảm bại với tỷ số 0-3 trước H.Huế. Chiều hôm qua, các học trò của ông Dương Ngọc Hùng chơi thứ bóng đá bạc nhược đến lạ kì. Suốt 90 phút trên sân, đội bóng đất võ mặc sức cho đội quân xứ Huế tung hoành. Phút 33, từ cú treo bóng của Tiến Thành, Tô Vĩnh Lợi đã bắt bóng hụt, và cú đánh đầu của Đức Quý đã làm lưới của Lợi rung lên. Tất cả trở nên dễ dàng hơn từ phút 40, khi Ngọc Thạch nhận thẻ đỏ (vì tội đánh nguội đối với Tuấn Vũ). Phút 54, Cảnh Lâm đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, thực hiện một cú chích mũi giày nâng tỷ số lên 2-0. Phút 79, hàng phòng ngự của đất võ như mở toang cánh cửa, và lại là Cảnh Lâm vung nhát kiếm kết liễu trận đấu.
Thua đau, Bình Định (27 điểm) rơi xuống thứ 3. Phà hơi sau gáy là Huế (26 điểm). Kế tiếp là Cần Thơ (25 điểm). Ở tốp cuối, TPK Tiền Giang thất thủ trước Cần Thơ (0-2); A.An Giang đá bại Đồng Nai (3-2); Quảng Ngãi và Quảng Nam níu chân nhau (2-2), khiến cục diện càng trở nên gay cấn, bởi các đội chỉ cách nhau 1 điểm. Có chăng, chỉ Quảng Ngãi là đuối nhất vì chết dí ở đáy.
Kết quả vòng 15:
HP.HN- V.Ninh Bình: 0-2
Than Quảng Ninh- HN.ACB: 2-1
STN Quảng Ngãi – Quảng Nam: 2-2
H.Huế - Bình Định: 0-3
A.An Giang – Đồng Nai.B: 3-2
F.Tây Ninh – Sài Gòn United: 2-1
TPK Tiền Giang- TP. Cần Thơ: 0- 2
|
BXH sau vòng 15 |
|
XH |
Đội |
ST |
T |
H |
B |
Điểm |
HS |
|
1 |
V. Ninh Bình |
15 |
11 |
3 |
1 |
36 |
23-4 |
|
2 |
HP.HN |
15 |
7 |
6 |
2 |
27 |
17-8 |
|
3 |
Bình Định |
15 |
8 |
3 |
4 |
27 |
27-17 |
|
4 |
H.Huế |
15 |
7 |
5 |
3 |
26 |
14-6 |
|
5 |
TP.Cần Thơ |
15 |
7 |
4 |
4 |
25 |
18-14 |
|
6 |
F.Tây Ninh |
15 |
7 |
3 |
5 |
24 |
23-24 |
|
7 |
Than Quảng Ninh |
15 |
7 |
2 |
6 |
23 |
17-14 |
|
8 |
Sài Gòn United |
15 |
5 |
3 |
7 |
18 |
14-15 |
|
9 |
Đồng Nai.B |
15 |
4 |
4 |
7 |
16 |
17-17 |
|
10 |
HN.ACB |
15 |
4 |
3 |
8 |
15 |
16-24 |
|
11 |
TPK Tiền Giang |
15 |
4 |
2 |
9 |
14 |
14-22 |
|
12 |
NHS Quảng Nam |
15 |
2 |
8 |
5 |
14 |
15-22 |
|
13 |
A.An Giang |
15 |
3 |
4 |
8 |
13 |
12-23 |
|
14 |
STN Quảng Ngãi |
15 |
1 |
6 |
8 |
9 |
12-29 |
TỊCH ĐIỀN