Bình Định và sứ mệnh lên chuyên: 8 tỉ sao đủ mộng bá vương ?

24/02/2009 13:16 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Với sự trở về của HLV Dương Ngọc Hùng, cùng với những cậu học trò cưng, kế hoạch tái thiết để bóng đá Bình Định trở lại V-League coi như khá chỉn chu. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là điều kiện “cần và đủ” để lộ trình tái xuất của bóng đá đất Võ êm đẹp và bằng phẳng…

Là một cựu binh V-League, hẳn nhiên Bình Định được quy hoạch vào nhóm lên chuyên năm 2010. Lứa cầu thủ từng chinh chiến tại V-League như Tô Vĩnh Lợi, Phương Thời, Thanh Tài, Kim Bình, Văn Thịnh, Thanh Sang… giờ đã trưởng thành và cứng cựa hơn. Giấc mơ lại được chấp cánh khi vị tướng tài của đất Võ, Dương Ngọc Hùng trở lại nắm đội bóng. Lộ trình trở lại nhà xưa V-League của bóng đá Bình Định trở nên sáng sủa hơn khi chiến dịch “săn gà nhà” mà các vị lãnh đạo Bình Định đưa ra đã thành công ngoài mong đợi. Hoàng Vũ, Khoa Thanh, Minh Mính, Thanh Phương, những đứa con ưu tú đã quay đầu về cố hương, dù đằng sau sự trở lại ấy, Bình Định đã phải “lại quả” không ít cho các đơn vị chủ quản và các cầu thủ.

Bình Định còn có sự phục vụ của Jorge Luiz, Bruno, Nildo những ngoại binh khá chất lượng đến từ Brazil ở mùa trước. Ai cũng bảo Ông Hùng “cầy” được giao ấn kiếm lẫn quân binh tinh nhuệ như thế là sướng. Và tất nhiên với người hâm mộ đất Võ, họ cũng có hàng tá lí do để mơ mộng năm sau đội bóng con cưng của họ lại trở lại đỉnh cao. Còn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhìn Bình Định với ánh mắt e ngại lẫn sợ sệt.
 
Bình Định lo xong chuyện tướng, chuyện quân, giờ chỉ thiếu mỗi… tiền!

Nhưng trong bóng đá yếu con người chưa hẳn là điều kiện tiên quyết để đạt tới thành công. Bình Định mùa này cũng thế, về nhân sự, họ là một thế lực của giải hạng nhất. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc thầy trò ông Hùng “cầy” thành công chỉ nhờ vào con người! Chuyện tiền bạc trong ngân khố chưa từng là nỗi lo của họ mấy năm qua, nhưng đến năm nay thì mọi việc không còn như vậy. Đó âu cũng là những hệ lụy tất yếu từ đầu mùa, khi lãnh đạo đội bóng này tuyên bố thanh lý hợp đồng với nhà tài trợ Boss, để thực hiện cú bắt tay với “đại gia” kinh doanh khoáng sản, với lời hứa sẽ đút vào két 18 tỷ đồng để tái sinh bóng đá Bình Định. Nhưng cuối cùng lời hứa trên chỉ là một chiếc “bánh vẽ”.

Kết quả, khi không giải được bài toán tài trợ, Bình Định buộc phải “ôm show”, quay trở lại với con đường làm bóng đá cổ điển ở xứ ta, đó là bấu vào “bầu sữa” ngân sách từ tỉnh để nuôi đội bóng: 8 tỉ đồng. Những con số từ các mạnh thường quân hứa giúp bóng đá tỉnh nhà vẫn chưa được chuyển thành tiền. Trong khi đó nhìn sang những đối thủ tranh chấp suất lên hạng như V. Ninh Bình, HP.HN, hay TP Cần Thơ, cứ đá thắng, thậm chí chỉ cần đá tốt là ôm tiền tươi thóc thật, khiến các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng ít nhiều đã nẩy sinh sự lăn tăn và ganh tị và đối với các đồng nghiệp của mình.

Dù gì hạng nhất mới vừa lăn được hai vòng đấu, Bình Định đã thắng 1 trước Quãng Ngãi, và cưa điểm cùng H. Huế. Đó không phải là điều quá thất vọng. Nhưng ai cũng hiểu, ngoài tình yêu, sự cống hiến thì tiền bạc vẫn là vấn đề ảnh hưởng rất nhiều đên sự thành công của một đội bóng. Hẳn lãnh đạo Bình Định biết điều đó!
Tịch Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm