(TT&VH) - Thế là V.Ninh Bình của HLV Đoàn Minh Xương đã có chiến thắng đầu tay tại giải đấu mà người ta kỳ vọng tài năng của ông sẽ “đổi đời” cho đội bóng nhiều tiền lắm của nhưng cũng không kém sóng gió này. Sau trận mở hàng, ông Xương vẫn khá bình thản, giống như bản tính xưa nay của người đàn ông có mái tóc ngả sang màu bạc này. TT&VH đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông…
* Thế là V.Ninh Bình đã thắng Than Quảng Ninh đến 2 bàn cách biệt , một chiến thắng khó ai ngờ tới.. Chắc ông vẫn còn lâng lâng, quả đầu mùa bao giờ cũng ngọt, đúng không thưa ông?
- Có gì đâu, chiến thắng bao giờ cũng là niềm vui không chỉ riêng với tôi mà với tất cả các HLV. Bạn nói đúng, quả đầu mùa bao giờ cũng ngọt. Với cá nhân tôi chiến thắng trong trận mở hàng bao giờ cũng là điều quan trọng, nó không chỉ là một sự khởi đầu thuận lợi về tinh thần cho anh em, mà còn tạo đà hưng phấn và củng cố phong độ của anh em trong đội. Bạn nói chiến thắng đó là “ngọt” hay “xuôi chèo” thì tôi cũng vui vẻ đồng ý thôi.
* Liếc qua một chút về các đối thủ, có vẻ như Bình Định, HP.HN và Cần Thơ sẽ là những đối thủ cạnh tranh suất lên hạng với V.Ninh Bình. Ông đánh giá ai trong số này khó chơi nhất?
- Cuộc chiến này không phải của riêng ai, chớ có nói sớm điều gì. Vòng 1 Ninh Bình thắng, các đội bóng khác cũng thắng. Họ thắng đấy là sự tất yếu, bạn nên nhớ rằng, giải hạng Nhất mùa này có mặt đến 3 đội rớt xuống từ V-League đấy. Dù gì đi nữa họ cũng rất khó chơi. Với Ninh Bình, cá nhân tôi không xác định mục tiêu gì cả.
* Nhưng “lệnh” thăng hạng gần như đã được trên ban xuống rồi. Mùa này Ninh Bình đã tốn bao nhiêu tiền của để mua sắm cầu thủ, lại còn nhập quốc tịch cho cầu thủ Tây (Maxwell và Mykola). Suy cho cùng bằng mọi giá cũng phải kiếm được một vé lên V-League, không thể “vô tư” nữa, sức ép khủng khiếp đấy?

* Vậy ông có tin năm nay cái “vận” của mình hợp với bóng đá Ninh Bình không?
- Tôi không tin vào những điều duy tâm, bóng đá là một tập thể, chứ không phải một cá nhân nào có thể quyết định được vận mệnh. Hãy lao động và chiến đấu đi anh sẽ có tất cả, tôi cũng chỉ là một phần của đội bóng, tôi cố gắng, anh cố gắng, những người khác cố gắng, tôi tin sẽ đạt được mục đích cuối cùng.
* Nhưng nhiều người nghĩ, Ninh Bình chắc suất thăng hạng đấy, lực lượng và chất lượng như thế, ai bì kịp…
Còn phải chờ, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, tôi chưa nói trước được điều gì cả.
* Câu hỏi cuối, có người gọi ông là “thầy giáo liều”. Ông có biết tại sao không, có phải ông đã quá “liều” khi về với Ninh Bình, một người ta ví von “người dữ, mà đất cũng dữ”?
- Ồ! Có người hỏi và nói với tôi điều này rồi. Người ta nói và nghĩ như vậy, chứ tôi không “liều” đâu. Mà nói đúng hơn, có gì đâu mà phải liều. Căn bản, con người tôi thích vận động, là tôi muốn có một sự thay đổi, muốn tìm kiếm một môi trường mới, thử thách mới, đơn giản vậy thôi.
ĐAM SAN (thực hiện)