(TT&VH) - Việc có nhiều “ông kẹ” từ V-League rớt xuống, cộng với những thế lực cũ, bao mùa tham chiến đang nhăm nhe suất lên hạng. Xem ra Giải hạng Nhất năm nay sẽ trở nên hấp dẫn và gây cấn, bởi cái thế “quần ngư tranh thực”…
Ai thực sự là “đại gia”?
Với V.Ninh Bình, sẽ là “bi kịch” nếu họ không lấy được chiếc vé lên chuyên mùa này. Chính sách chi bạo, đổ ra cả đống tiền để chèo kéo và cả rút ruột những cầu thủ giỏi của những đội bóng nhà nghèo đã giúp đội bóng Cố đô Hoa Lư có được một đội quân hùng hậu. Nếu đong đếm thì quân của HLV Đoàn Minh Xương đang thuộc vào loại tinh túy nhất của giải hạng Nhất mùa này. Bởi ngoài sự có mặt của Ngọc Hùng (TMN.CSG), Trọng Bình, Hữu Chương, Đức Hùng, Tấn Điền (K.Khánh Hòa), Hoàng Đảm (Thanh Hóa), Văn Thông (QK4), Hùng Dũng (SHB.ĐN) còn có thêm Mykola và Maxwell đã nhập quốc tịch. Về nội binh ông Xương hẳn không còn nhiều điều phải cấn cá…

Vấn đề còn lại là nằm ở vị trí HLV đội bóng này vì kể từ ngày rời đất Đồng Tháp, ông Xương khá lận đận với nghiệp cầm quân. Có người nói, ông hợp với nghề giáo hơn là lăn lộn trên sân cỏ. Giờ nắm V.Ninh Bình người ta bảo ông Xương là liều. Hẳn đi lại, giao hảo nhiều, ông Xương đã thấu hiểu điều đó. Để đưa “đại gia” V.Ninh Bình lên V-League, không những chờ vào vận và thời, mà còn biết mình biết ta ở miền đất dữ và người cũng dữ của xứ này. Chúc cho cho cuộc tình, và cái vận của người đàn ông có mái tóc phủ bạc với V. Ninh Bình sẽ có hậu.
Sau V.Ninh Bình, Bình Định rõ là cái tên đáng e dè nhất cho các ứng cử viên khác. Với sự trở lại của Dương Ngọc Hùng, thêm việc ông Hùng đem tiền, ra Bắc vào Nam để “chuộc” Hoàng Vũ, Khoa Thanh, Minh Mính và Thanh Phương về đất Võ. Cộng thêm những gương mặt đã thành danh, lực lượng của Bình Định hiện nay không thua kém đối thủ nào. Việc còn lại chờ vào cái tài cầm quân của ông Hùng.
Với HP.HN, dưới trướng của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh đã có những biến chuyển rõ rệt, từ cuộc thanh lọc lực lượng, sau đó chi tiền để mua sắm những cầu thủ có chất lượng, đại diện Thủ đô sẽ là một ứng cử viên không thể bỏ qua.
Cũng không thể không nói tới TP. Cần Thơ của HLV Trương Hữu Nhã, đội bóng Tây Đô cũng chịu chơi không kém khi “tậu” về những cái tên từng chơi ở V-League. Những ứng cử viên còn lại: HN.ACB có vẻ như không máu me. HHuế vẫn chưa đủ “trình” để qua mặt các ông kẹ nói trên. Cuối cùng A.An Giang, dù có vài thay đổi nhưng cũng khó “làm nên cơm cháo” gì.
Nhóm thấp cổ bé họng
Đức Hiền