Khai mạc giải hạng Nhất QG 2009: HLV Nguyễn Thành Vinh chưa thể vui

Thứ Sáu, 06/02/2009 17:59

 
(TT&VH Online) – Chơi quyết tâm mong có được 3 điểm ở trận ra quân, nhưng đội quân của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh đã không thể vượt qua được "người hàng xóm" HN.ACB ở ngày khai mạc giải hạng Nhất QG-Cup Sino 2009.
 
Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Trung Hiếu, HN.ACB mới là đội chơi chủ động hơn ở đầu hiệp 1 với những pha phối hợp khá ăn ý ở tuyến giữa. Đội bóng của bầu Kiên đã có ít nhất hai tình huống ghi bàn mười mươi khi Huỳnh Điệp (19), Thành Lương (11) có bóng trong tình thế đối mặt với thủ môn trong vòng 16m50, nhưng các chân sút của HN.ACB đã quá phung phí.
 
Đội hình xuất phát của HP.HN
 
Bên phía HP.HN, đội bóng mới của HLV Nguyễn Thành Vinh đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ. Cặp tiền vệ trung tâm Nhật Thanh (22) - Hữu Hoàng (27) đã vất vả trước các đàn anh bên kia "chiến tuyến", trong khi tiền đạo ngoại Drame Pape chơi vụng về và phải nhường chỗ cho đồng nghiệp Beliti gần cuối hiệp 1. Ở nửa đầu trận đấu, HP.HN đã có được tình huống đáng chú ý khi các cú sút của Văn Vinh, Thanh Trung bay ra ngoài cầu môn trong sự nuối tiếc của CĐV nhà.
 
 
Các cầu thủ HP.HN (áo xanh) vất vả trước HN.ACB

Phút 45, HN.ACB vượt lên dẫn trước trong tình huống Quang Long (2) tham gia tấn công bị đốn ngã trong vòng 16m50 và Thành Lương không bỏ lỡ cơ hội thực hiện thành công quả sút penalty.

Hiệp 2, HP.HN đã gia tăng sức ép nhiều hơn, nhưng những tình huống dứt điểm của các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh đều không chính xác. Phải chờ đến phút 78, "thần tài" Belibi (10) mới đưa trận đấu trở lại thế cân bằng cho đội chủ nhà khi tiền đạo số 10 của HP.HN tận dụng sai lầm của trung vệ Phong Thu và hạ gục thủ môn Đức Thắng bằng pha dứt điểm trong vòng 16m50.
 
Thầy trò HLV Công Vinh đã bị đối thủ chia điểm trận ra quân
 
Sau 90 phút so tài ở sân Hàng Đẫy, các cầu thủ HP.HN của ông Vinh "già" (Nguyễn Thành Vinh) đã không thể "đè" được đội hình của ông Vinh "trẻ" (HLV Nguyễn Công Vinh bên HN.ACB).
 
1 điểm ở trận đầu "tham chiến" ở giải hạng Nhất trước đối thủ quen thuộc HN.ACB không phải là kết quả tệ, nhưng việc không giành được chiến thắng ở trận đối đầu trực tiếp với một trong những đối thủ cạnh tranh suất thăng hạng sẽ báo hiệu một mùa giải không dễ dàng cho ông Thành Vinh. Cuộc đua phía trước còn dài và các nhà cầm quân ở HP.HN lẫn HN.ACB sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp đội nhà vượt lên trước sự cạnh tranh của những đối thủ rắn khác như XM.Vissai.Ninh Bình, hay Bình Định.
 
* Kết quả một số trận khác:
 
+ Than Quảng Ninh – XM the Vissai NB: 0-2
Ghi bàn: XM the Vissai NB: Suleman. O. Abdulahi (15) 13', 69'.

+ Quảng Ngãi – Bình Định: 0-2
Ghi bàn: Cruz D.S. Jorge Luiz (10) 13'; Bruno D. S Barbosa (4) 78'.
 
+ Huda Huế - NHS Quảng Nam: 2-0
Ghi bàn: Huda Huế: Nguyễn Đức Quý (10) 5'; Flavio L.N.D. Cruz (9) 90'

+ Tây Ninh - Đồng Nai. Ber: 3-2
Ghi bàn: Tây Ninh: Essen Okon Flo (14) 50',83'; Nguyễn Thanh Sơn (19)70'.

+ TPK.Tiền Giang - SàiGòn United: 1-0
Ghi bàn: Opera (9) 42'.

+ Ando G. An Giang- TP. Cần Thơ: 0-1
Ghi bàn: TP. Cần Thơ: Willians D.O. Santos (9) 62'
 
* Bảng xếp hạng sau vòng 1:
 

XH

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Điểm

Hiệu số

1

Bình Định

1

1

0

0

3

2/0

1

Huda Huế

1

1

0

0

3

2/0

1

XM.The Vissai Ninh Bình

1

1

0

0

3

2/0

4

Tây Ninh

1

1

0

0

3

3/2

5

TP.Cần Thơ

1

1

0

0

3

1/0

5

TPK.Tiền Giang

1

1

0

0

3

1/0

7

HN.ACB

1

0

1

0

1

1/1

7

HP.HN

1

0

1

0

1

1/1

9

Đồng Nai Berjaya

1

0

0

1

0

2/3

10

AĐ Group An Giang

1

0

0

1

0

0/1

10

SG.United

1

0

0

1

0

0/1

14

NHS. QN

1

0

0

1

0

0/2

14

Q.Ngãi

1

0

0

1

0

0/2

14

Than. QN

1

0

0

1

0

0/2

 

Bài & ảnh: Trần Sơn

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bạn Duccy thân mến. Bạn đã rất sai lầm khi khẳng định là đội bóng TP Cần Thơ ko phải là ứng cử viên cho suất thăng hạng. Mùa này, lực lượng nội binhvà ngọai binh. Nếu người hâm mộ ko tin hay còn hòai nghi, thì các bạn hãy chờ xem câu trả lời của ngựa ô "Thành phố Cần Thơ ở cuối mùa giải nhé!"
Nguyễn Hòang Minh  (nguyenhoangminh19922008@gmail.com) (04:36 12/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Giải hạng nhất năm nay có rất nhiều đại gia đấy bạn ạ. Cần Thơ chưa bao giờ là một CLB mạnh cả. Tiềm lực tài chính cũng xoàng xoàng, nên một suất play-off cũng còn khó nói gì đến thăng hạng. Theo tôi Ninh Bình, ACB, Hòa Phát và Bình Định là có nhiều cơ hội nhất.
Duccy  (duc.ho@frasersvn.com) (09:26 09/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với chiến thắng đầu tay trước An Giang, người hâm mộ đội bóng Cần Thơ đều có quyền nghĩ đến chiếc vé thăng hạng cho đội bóng Tây Đô cuối mùa bóng. Tiến lên Cần Thơ!
Nguyễn Hòang Minh  (hoangminh1992008@.gmail.com) (09:37 08/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA