(TT&VH) - Phải xuống chơi ở hạng Nhất 2009 và ngày quay về V-League của HN.ACB vẫn còn xa tít nhưng đội bóng của “bầu” Kiên lại phải “gánh” thêm “chiến trường” AFC Cup chỉ vì “lỡ” đoạt Cúp QG. Tình cảnh của đội bóng Thủ đô bây giờ đúng là “gánh nặng hai vai”…
Nhắc lại chỉ thêm buồn, nhưng vẫn cần phải nói lại bởi tại sân chơi châu lục này, các đội bóng của Việt Nam đều bị đối phương “giã” cho te tua. Lịch sử bóng đá VN vẫn ghi nhận trường hợp chấp nhận bị phạt tiền như SLNA năm 2000 khi “bỏ của chạy lấy người” còn hơn là thua liểng xiếng như Đà Nẵng, Nam Định.
Mà đội bóng sông Hàn năm đó “lực” cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng bị Gamba Osaka (Nhật Bản) “giã” cho 15 bàn trắng khiến bóng đá VN bị một lần “bỉ mặt”. Mùa trước đại diện cho Việt Nam tham dự sân chơi Champion Leahue châu Á là ĐPM.NĐ cũng thua tan nát tới 1- 9 trước đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á là Krung Thai Bank đến từ Thái Lan.
Ở AFC Cup, một giải đấu có trình độ thấp hơn nhưng Victory, một CLB “nhược tiểu” đến từ Maldives cũng cho HP.HN knock-out với tỷ số 0-2 ngay tại sân Hàng Đẫy hồi năm ngoái. Có lẽ một trong những nguyên nhân khiến HP.HN năm ngoái phải xuống hạng cũng vì “lỡ” phảI tham gia sân chơi này.
.jpg)
HNACB liệu có đủ sức để vớt vát thể diện cho BĐVN ở cúp châu Á cấp độ CLB
Vậy năm nay, đến lượt HN.ACB thì sao? Quá khó để kỳ vọng đội bóng của Thủ đô sẽ làm nên chuyện ngay cả thời hoàng kim của họ, chứ chưa nói đến trong bối cảnh hiện nay. Bởi khi bị rớt hạng, lực lượng của HN.ACB đã bị bòn rút nên chất lượng theo đó xuống cấp thảm hại.
Bằng chứng là trong trận chung kết Siêu Cúp QG mới đây, nếu Thành Lương mà không đá chắc HN.ACB như “rắn mất đầu”. Nói như thế không phải là quá đề cao Lương “dị”, nhưng quả thật, nếu vắng “ngôi sao” này HN.ACB sẽ vật vờ và vô hồn.
Những cái tên còn lại Phong Thu, Mạnh Hùng, Tân Thịnh, Đức Tuấn, Hải Nam, Huỳnh Điệp… theo lời HLV Công Vinh sẽ “đứng mũi chịu sào” ở mùa tới. Với từng đó con người trong tay, xem chừng HN.ACB khó có cửa để tranh đua 1 suất thăng hạng tại giải hạng Nhất chứ chưa nói đến việc sẽ có một kết quả khả quan khi tham dự “chiến trường” tầm châu Lục.
Và mặc dù mùa giải đang cận kề nhưng đến thời điểm này, HN.ACB mới chỉ có được 1 ngoại binh duy nhất đó là Hassan Sesay. Đội bóng đang có gắng tìm thêm 2 anh “Tây” nữa cho đủ bộ. Nhưng trong tình cảnh: “Cầu thủ nội như sao buổi sáng, ngoại binh như lá mùa thu” khiến nhà nhà tranh nhau, thì đội bóng của bầu Kiên chẳng có nhiều cơ hội để kiếm hàng “xịn”.
Mới đây, trò chuyện với Nguyễn Công Vinh, HLV trẻ này giọng trầm ngâm: “Nói thật, giờ này thì cầu nội hiếm, mà ngoại cũng hiếm. Chúng tôi coi như khóa danh sách “nội” rồi, còn “ngoại” phải chờ và tiếp tục tìm cho đủ. AFC đã quy định bắt buộc, muốn rút có được đâu. Nhưng thôi, sắp tới xem lịch thi đấu, đối thủ như thế nào, có sao chơi vậy…”.
Những bài học “nhãn tiền” từ những đội bóng đi trước khi tham dự “chiến trường” châu lục vẫn còn nguyên vẹn. Ngay như B.Bình Dương “mạnh vì gạo bạo vì tiền” như thế mà khi trở về với chiến trường quốc nội, còn lâm vào tình trạng ì ạch vì sứt mẻ lực lượng, suýt thì mất “cả chì lẫn chài”.
Nhưng khốn nỗi, HN.ACB giờ không chỉ đại diện cho bộ mặt của bóng đá Hà Nội, mà còn cả Việt Nam. Đấy quả là trách nhiệm rất nặng nề cho đội bóng của ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên.
“Gánh nặng hai vai” biết làm sao mà gỡ đây, HN.ACB ?
Đ.S