Cuộc sống, có những lúc hạnh phúc nắm trong tay nhưng nhiều người không ý thức được. Chợt nhớ CLB.TPHCM, họ treo thưởng đến 2,3 tỷ cho chiếc vé thăng hạng, nhưng có làm được như Quảng Nam đâu.
Thế nên, gương mặt cầu thủ đất Quảng trong ngày vui nhưng không được tươi tỉnh cho lắm.

Hôm qua, đã có rất nhiều lời hứa, từ đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có lời hứa giúp cầu thủ, BHL “xoá nghèo” từ mùa giải 2009.
|
Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Nam, Trần Minh Cả: Quảng Nam sẽ khác Chiều qua, tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ mừng và tuyên dương đội bóng lên hạng. TT&VH phỏng vấn ông Trần Minh Cả, Phó CT UBND tỉnh. * Ông nghĩ thế nào về quan điểm một đội bóng muốn phát triển mạnh thì tất phải có lãnh đạo tỉnh “máu” bóng đá? - Tôi đồng ý với quan điểm, một đội bóng phát triển thì lãnh đạo phải “máu” bóng đá. Đấy là thực tế không thể phủ nhận. Lãnh đạo Tỉnh đều rất quan tâm đến đội bóng. Vấn đề, do điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn. - Đội bóng Quảng Nam nghèo quá. Lãnh đạo tỉnh đã có phương án gì để kiếm tiền nuôi đội bóng sau khi thăng hạng? - Một là chuyển giao hẳn cho doanh nghiệp nào đó, kiểu như Đà Nẵng. Hai là kiếm vài nhà tài trợ lớn để họ gắn tên trên ngực áo. Tôi nói rất thực, lãnh đạo đội bóng rất khó. Kiếm tiền nuôi đội sống khoẻ càng khó hơn. Tôi đã từng vận động kinh phí tài trợ các hoạt động văn hoá, ủng hộ người nghèo, học bổng, xoá nhà tạm cỡ 3 tỷ là chuyện bình thường. Các Mạnh Thường Quân họ sốt sắng lắm, ít toan tình. Nhưng để tài trợ cho bóng đá thì họ phân vân lắm. Đấy là tình hình chung của bóng đá nhiều địa phương, không riêng Quảng Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ, với 6 tháng chuẩn bị, Quảng Nam sẽ khác các mùa trước, nhất là chuyện tìm tài trợ để cải thiện chuyện lương thưởng cho cầu thủ, BHL. * Cảm ơn ông! Ngọc Hòa |