HLV Vũ Trường Giang "rút" khỏi V.Ninh Bình

Thứ Ba, 27/05/2008 17:50 | In trang nàyIn bài viết

Sau chuỗi trận kém cỏi của đội bóng Vinakansai Ninh Bình, HLV Vũ Trường Giang đã tự nguyện từ chức, nhường ghế lại cho cựu cầu thủ SLNA Hà Thìn.

Quyết định từ chức của ông Vũ Trường Giang đã được lãnh đội Ninh Bình phê duyệt sáng 11/5, tức là chỉ 1 ngày sau thảm bại 1-4 trên sân Huda Huế. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp Ninh Bình không biết mùi chiến thắng.

Trao đổi với ông Giang qua điện thoại, ông cho biết mình xin nghỉ vì lý do bị đau dạ dày, cần thời gian chữa trị chứ không phải lý do chuyên môn. Tuy nhiên, rất nhiều người hiểu rằng với một "đại gia" tiêu toàn tiền tỉ như Ninh Bình mà phải chịu rớt xuống gần giữa bảng xếp hạng thì chiếc ghế HLV chắc chắn không thể bình an.

Ông Giang quả là một người lận đận, vì đến với CLB nào, ông cũng thành công ít mà thất bại nhiều. Sau nửa mùa bóng 2006, ông buộc phải chia tay Tiền Giang khi đội bóng cận kề nguy cơ xuống hạng.

HLV Vũ Trường Giang đã nói lời chia tayV.Ninh Bình
 
Về với HP.HN làm công tác đào tạo trẻ được nửa năm, ông Giang lại được đôn lên đội 1 để chia sẻ gánh nặng với HLV Trần Bình Sự sau khi ông Sự tiếp quản ghế của "tướng" Vương Tiến Dũng. Giúp HP.HN trụ hạng sau trận play-off với An Giang, đầu mùa bóng 2008, ông Giang nhận lời chuyển đến Ninh Bình, để rồi bây giờ vỡ mộng "bá chủ" giải hạng Nhất.

Người trám chỗ ông Giang ở Ninh Bình là cựu cầu thủ SLNA Hà Thìn. Ông Thìn cũng không phải người có duyên với chiếc ghế HLV, khi ông từng bị VFF "treo giò" 2 năm vì nắm đội U-15 SLNA gian lận tuổi (2004), sau đó được bổ nhiệm thay thế HLV Nguyễn Quang Hải (2006), nhưng chỉ ít lâu sau ông lại cáo bệnh để "từ quan".

Theo tiết lộ của một thành viên ban lãnh đạo Vinakansai Ninh Bình, họ từng rất muốn mời một cựu danh thủ SLNA khác là Nguyễn Hữu Thắng về làm HLV, nhưng Thắng từ chối bởi anh còn tham vọng theo học nốt lớp HLV bằng A và cao cấp.

Theo Vietnamnet

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...