Sau thành tích bết bát của HN Tiền Giang tại giải hạng nhất QG, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã chính thức làm đơn xin từ chức, gửi đến lãnh đạo CLB.
Lực lượng không đến nỗi lép vế, vậy mà HN.Tiền Giang lại chơi tồi đến không ngờ và thảm bại tới 0-4 trước F.Tây Ninh. Vì trận thua này, đội bóng sông Tiền đã bắt đầu… cồn sóng.
Có người nói rằng, nếu Lư Đình Tuấn không bị đẩy đi, cái ghế lái trưởng của TP.HCM hiện nay có thể không phải là chỗ ngồi của Võ Hoàng Bửu. Nhưng câu chuyện đó đối với Tuấn “nhím” và Bửu “voi” đã “xưa như Diễm”…Đơn giản, chẳng ai muốn nhắc lại tình xưa nghĩa cũ cho nặng đầu.
Trật tự đã được những đội “ứng cử viên” lập lại sau vòng đấu thứ 4. Tuy nhiên, là phải từ vòng đấu này trở đi mới có thể xác định đó là đẳng cấp hay chỉ là nhất thời.
Thua trắng An Giang đúng tỷ số của một séc tennis (0-6), F.Tây Ninh gây nên cú sốc đầu tiên tại giải hạng nhất năm nay. Trong khi đó HN.Tiền Giang tiếp tục gây thất vọng khi để TP.Cần Thơ đá bại trên sân nhà.
Không còn chốn dung thân tại quê hương, cả HLV Thịnh “đen” và Tuấn “nhím” đã phải “tha hương cầu thực”. Chiều nay, như là một sự sắp đặt của số phận, 2 con người lữ thứ ấy sẽ gặp nhau trong một trận cầu được coi là tâm điểm của vòng 4 giải hạng Nhất QG 2010.
Tâm điểm của vòng đấu thứ 4 hướng về Mỹ Tho, nơi diễn ra trận derby miền Tây giữa Tiền Giang và “Vua hòa” TP.Cần Thơ…
Trong cuộc họp sáng qua, Sở VH-TT&DL cùng CLB Hải Nhân Tiền Giang đã đưa ra quyết định sẽ kỉ luật trung vệ U23 VN Nguyễn Thành Long Giang bằng cách cắt mọi chế độ và đưa xuống đội trẻ tập luyện.
Kịch bản của giải hạng Nhất mùa trước đã được tái hiện ở mùa giải năm nay, khi các đội bóng “chiếu dưới” tranh thủ vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, còn những “ông lớn” lại thể hiện phong độ thất thường lúc mưa, lúc nắng.
Tâm điểm vòng đấu thứ 3 diễn ra tại xứ Quảng, nơi Quảng Nam tiếp người anh em SQC Bình Định. Còn tại Thống Nhất, năng lực của TP.HCM cũng sẽ được phơi bày khi đón tiếp An Giang…