V-League

V.NB: Đi bộ cũng thua

16/05/2012 17:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Mình đi bộ, họ cũng đi bộ, nhưng họ đi bộ nhanh hơn mình và thế là họ thắng. Chỉ đơn giản thế thôi”, thừa nhận nghe có vẻ chua chát của người trong cuộc, ở đây là HLV Nguyễn Văn Sỹ, khi trận-cầu-6-điểm đã kết thúc được vài giờ đồng hồ. Lúc TT&VH bắt máy gọi, vị tướng trẻ người Nam Định đang ở nhà riêng cùng vài người bạn tâm giao.

Sỹ bảo buồn lắm chứ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và công việc, với bao con người ở đội bóng, còn là máu thịt. Nhưng quả thật là không đơn giản, khi đội bóng đang vướng vào chuỗi trận đấu tệ hại và không quá khó hiểu khi bất cứ ai cũng rất khó gượng dậy trong hoàn cảnh ấy. Ngay cả chiến thắng trước K.KH ở lượt đấu trước đó, cũng không vực dậy được, vì không thay đổi được bản chất.

Thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của V.NB, mặc cho họ vẫn có những chuyến tập huấn với các giải đấu tập khá rầm rộ, trước mỗi mùa giải. Thường giai đoạn đó, Văn Sỹ bận việc trên ĐTQG và công việc được giao lại cho các trợ lý. Tất nhiên, giáo án đưa ra là một chuyện, còn thực tế thế nào thì chính người trong cuộc mới có thể đưa ra câu trả lời.

Quả thật là gần như suốt 90 phút của trận đấu, cầu thủ V.NB gần như toàn đi bộ. Không phải bởi thời tiết nắng nóng của miền Bắc vào hè (vả lại trận đấu diễn ra lúc 17h00, rất thuận lợi), mà là mối liên hệ trực tiếp giữa cái đầu và đôi chân. “Cái đầu không thông, thì chân không chạy”, đó là quy luật bất biến rồi. Văn Sỹ cũng biết thế, nhưng  bất lực.

V.NB là đội bóng tập hợp cầu thủ từ tứ xứ, nên khó tránh khỏi những va chạm, những khác biệt vùng miền. Nhưng ngay cả đất cố đô cũng rất “hiểm” và bằng chứng là không ít cầu thủ đã đánh mất sự nghiệp ở nơi này, bởi những thú vui “tao nhã” cũng như sở thích “quái đản” ngoài sân bóng. Đổ tại tất cả cho HLV là không công bằng, bởi tất thảy họ đều đã trưởng thành rồi.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm