(TT&VH) - Sau chiến thắng trước B.BD ngày 3/3, đến nay đã gần một tháng SHB.ĐN chưa nếm lại mùi chiến thắng. Đây là thời điểm mà thầy trò HLV Huỳnh Đức cần được tiêm liều thuốc bổ để lấy lại khí thế.
Ai cũng thừa nhận, một khi SHB.ĐN đồng lòng đá thì họ không ngán bất cứ đối thủ nào. Chính trận đấu trên sân Gò Đậu làm nên chiến thắng 2-1 đã lột tả gương mặt đích thực của họ.
Thế nhưng, ai cũng biết nếu SHB.ĐN đổ bệnh, thì họ sẽ đá tệ không thua kém bất cứ đội kém cỏi nào. Ngay từ thời bầu Hiển chưa tiếp nhận, đội bóng này đã nổi tiếng về bệnh “đau đầu”. Như năm 2006, lượt đi họ chiếm ngôi đầu, cách nhà vô địch ĐT.LA đến 11 điểm, nhưng lượt về đổ đốn để rồi xếp vị trí thứ 7 chung cuộc.
Ngay sau mùa giải đăng quang (2009), người ta không còn nhận ra đâu là cựu vương SHB.ĐN. Họ chỉ thi thoảng mới bừng khởi, còn lại cứ nhàn nhạt. Tập hợp được lực lượng, khiến tất cả cùng nhìn về một hướng luôn là bài toán chưa có lời giải với BHL trong 2 mùa bóng qua.
Đấy là sự khác biệt của SHB.ĐN với người anh em HN.T&T. Trong 2 năm qua, dù có lúc giấc mộng vàng tan vỡ (2011) nhưng HN.T&T không thể hiện sự bất ổn từ nội bộ. Họ vẫn đồng lòng, cùng nhau vượt qua những thăng trầm. Năm ngoái họ đã không thể cán đích trong cuộc đua quán quân SLNA, đấy là do lực bất tòng tâm và có cả do số phận đã định đoạt Cúp vàng về xứ Nghệ.
Đã gần một tháng qua, SHB.ĐN không biết đến mùi chiến thắng. Từ Gò Đậu về, mấy ngày sau họ đã để K.Kiên Giang cầm chân trên sân Chi Lăng. Họ ra sức đổ lỗi cho trọng tài mà quên rằng đội mình đá dở. Sau đó, đội bóng áo cam lại thất thủ 1-3 trước N.SG trên sân Thống Nhất, trước khi chia điểm với TĐCS.ĐT trên sân Cao Lãnh. Tóm lại, 3 trận đấu gần đây trước các đối thủ không mạnh nhưng SHB.ĐN không thắng, họ nên tự trách mình.
Chiều nay, chắc chắn đội chủ sân Chi Lăng sẽ chịu nhiều áp lực. Khi K.Kiên Giang vẫn có thể cầm chân được SHB.ĐN, thì chẳng cớ gì thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không thực hiện được mục tiêu có điểm.
SHB.ĐN trận này thiếu Quốc Anh và trung vệ Timar. Tuy thế, vẫn không thiếu gương mặt có thể đảm trách. Sân Chi Lăng vẫn được coi là lợi thế lớn của SHB.ĐN. Nhìn lại mấy năm qua, thực ra SHB.ĐN chỉ ngán đá phải đội yếu trên sân nhà. Còn đối thủ mạnh, nhất là không ân oán, họ thường chơi rất hay. V.NB là một trong số những đội SHB.ĐN rất thích đánh bại, kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”. Thế nên, không loại trừ đội khách sẽ bị biến thành nạn nhân của cơn thịnh nộ mang tên SHB.ĐN. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng vừa để SLNA đá cho tơi tả ngoài Ninh Bình.
Cho dù 3 trận không thắng, kiếm 2 điểm và xếp thứ 5, nhưng vị trí của SHB.ĐN trong cục diện cuộc đua vẫn không suy chuyển là bao. Họ chỉ thua đội đứng đầu bảng là HN.T&T 3 điểm. Cánh cửa vô địch vẫn vô cùng rộng và SHB.ĐN hoàn toàn có thể nghĩ đến điều đó. Vấn đề của họ hiện nay chỉ là tư tưởng. Nếu không có cách để tất cả các thành viên cùng đồng lòng, thì có thắng V.NB rồi chặng đường phía trước cũng chẳng giải quyết được điều gì to tát.
Rất nhiều HLV vẫn mơ ước có được lực lượng như SHB.ĐN. Nếu năm nay Huỳnh Đức lại “lãng phí’, thật là tiếc. Chẳng lẽ hết cách để biến đội bóng bên sông Hàn thành một con rồng đúng nghĩa, không chỉ ở bóng đá miền Trung?
Dự đoán: 2-0
HỮU QUÝ