V-League

Trước cuộc thư hùng Sài Gòn FC-B.BD: Đến Thống Nhất xem sao

24/03/2012 14:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lịch sử V-League từng chứng kiến rất nhiều cuộc đụng độ nảy lửa, bao trận derby, nhưng có lẽ đây là cuộc đổ bộ rầm rộ nhất về khái niệm gọi là “dải ngân hà”, khi Sài Gòn FC đón tiếp người láng giềng đất đỏ miền Đông, B.BD.



Với những ngôi sao như Antonio (trái), Sài Gòn FC có lối đá tấn công rất đáng xem. Ảnh: VSI

Trận đấu triệu đô

Chuyển về sân Thống Nhất mùa giải năm ngoái, Kesley Huỳnh Alves bỏ túi đến gần triệu đô, kèm theo mức lương tháng trên dưới 15.000 USD/tháng. Tất nhiên, vợ chồng nhà Alves-Lệ Lộc hưởng trọn số tiền này, do không phải thông qua trung gian. Và để cân đối lương thưởng tại đội bóng vẫn được ví là thiếu gia mới nổi này, ngay tại Sài Gòn FC vào thời điểm hiện tại, vẫn có những cầu thủ chỉ nhận hơn chục triệu đồng/tháng, thậm chí có người chỉ cầm 4,5 triệu đồng/tháng.

Có thể lấy trường hợp của Kizito làm ví dụ điển hình. Tiền vệ mới chỉ 19-20 tuổi và được đánh giá khá cao ở vòng tròn trung tâm, chỉ có thù lao 2.000 USD/tháng. “Chúng tôi có cách để cân đối mức lương thưởng. Có những biệt đãi với ngôi sao, nhưng cũng có những trường hợp mà mức lương còn dưới mức trung bình so với mặt bằng chung của V-League. Đấy cũng là một cách để kích thích tinh thần cầu tiến cho cầu thủ và giúp họ tránh được những thói hư tật xấu”, GĐĐH Trần Tiến Đại cho biết.

Bỏ qua số ít những trường hợp như ông Đại đề cập, đội hình toàn sao của Sài Gòn FC phải có giá đến hàng chục triệu đô chứ không đùa. Bộ ba nguyên tử trên hàng công Kesley-Antonio-Nsi, thêm Moses, Nguyễn Rogerio, rồi Phước Tứ, Đình Luật, Tấn Trường…, tính nhanh trung bình mỗi người 12 tỷ đồng, nó đã là bao nhiêu rồi?! Đấy là chưa kể 3/11 vị trí còn lại trong đội hình chính và quân số dự bị cũng thuộc hàng sao số. Sài Gòn FC là đội bóng gần như duy nhất có thể so với B.BD về… tiền.

Tiền ở đây là phí chuyển nhượng, cũng như quỹ lương thưởng cho cầu thủ. Riêng khoản này, B.BD đã luôn là quán quân kể từ hơn nửa thập niên đổ lại. Ngay cả cầu thủ ngồi dự bị như Việt Thắng cũng có giá đến chục tỷ, huống hồ chi những Đinh Hoàng La, Van Bakel, Nguyễn Hoàng Helio, Fortune, Bryan Umony hay Philani… Nếu không tính những người quen cũ ở đất Thủ như Hữu Thắng hay Quang Thanh, đội hình chính của B.BD, rẻ nhất với Huỳnh Phú và Tăng Tuấn cộng lại cũng đến gần chục tỷ đồng.

Đắt có xắt ra miếng?

Ngay cả khi Sài Gòn FC đã để thua V.NB ở lượt trận gần đây nhất, đội bóng của bầu Thụy vẫn được đánh giá là “ông kẹ” ở V-League nhờ phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa. Với 5 ngoại binh và “Tây” nhập tịch thuộc hàng hảo hạng ở phía trên, Sài Gòn FC chơi bóng thiên biến vạn hóa. Đối thủ cũng có khi đọc ra được ý đồ trong cách chơi của họ, nhưng rất khó hóa giải. Người hâm mộ cứ yên tâm rằng, mỗi bận Sài Gòn FC chơi trên sân nhà là họ lại được thưởng thức bữa tiệc bóng đá. Thế còn B.BD?

Đã có những chiến thắng quan trọng gần đây, nhưng giới quan sát vẫn không thật sự đánh giá cao đội bóng đất Thủ dưới triều đại HLV Đặng Trần Chỉnh. Nó bắt đầu từ cách vận hành (đá khoán) khá đơn điệu và phụ thuộc vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Một ngày Anh Đức, Tăng Tuấn hay Philani không lên tiếng, chiến thắng là thứ xa xỉ. Tốp 6 đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League sau 10 lượt trận, hàng công của B.BD là khiêm tốn nhất, với chỉ 12 lần xuyên thủng mành lưới đối thủ. Đấy không phải là tính cách của một đại gia.

Dù sao, chiều mai (25/3), người xem vẫn có lý do để chờ đợi về một cuộc hội ngộ của rất, rất nhiều các ngôi sao bóng đá.

Trước khi trận đấu vòng 11 giữa Sài Gòn FC và B.BD diễn ra, cũng tại sân Thống Nhất, lúc 15h30, CLB phóng viên thể thao TP.HCM sẽ chơi trận mở màn với đội Nghệ sỹ TP.HCM, rồi sau đó là phần ca nhạc tạp kỹ như thường lệ. Thêm một động thái nữa trong nỗ lực kéo người hâm mộ đến với sân Thống Nhất của Sài Gòn FC. Và trong rất nhiều những hoạt động như thế, CLB phóng viên thể thao TP.HCM bỗng nhiên trở nên rất đắt “show”.

Tùy Phong



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm