K.KG: Đời không như mơ

Thứ Ba, 21/02/2012 17:12 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không có màu hồng nào kể từ ngày K.KG thăng liền một mạch từ hạng Nhì lên giải đấu cao nhất VN. Thực trạng nghiệt ngã đang phơi bày trước mắt họ. Trong cơn túng quẫn, đội bóng rất cần những đôi chân và cái đầu đồng lòng để vượt qua nghịch cảnh. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên khi đó đang là thứ xa xỉ với tập thể này.

1. Nói xa xỉ là bởi đầu mùa, K.KG dù bị đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng vì một lực lượng lởm khởm, nhưng người ta lại không dám xem thường tập thể có lòng tự trọng rất cao này. Thầy trò ông Vân ngược lại còn được đánh giá cao về tinh thần chiến đấu và đó là thứ vũ khí để họ tin vào khả năng trụ hạng của đội bóng trong mùa giải 2012. Song khi giải đấu chỉ vừa trôi hơn nửa lượt đi, K.KG lại lâm vào tình cảnh bi đát khi chính thức rớt xuống đáy bảng xếp hạng. Đau đớn hơn, thất bại đó lại bật ra nhiều chuyện

Đoàn quân ô hợp gồm toàn cầu thủ tứ xứ của K.KG giờ có quân số lên đến chừng trên dưới 30 con người. Trong số đó, khả năng đáp ứng chuyên môn chỉ là một nửa. Quanh đi quẩn lại, trong tay HLV Lai Hồng Vân không có sự thay thế nào khả dĩ mỗi khi một trụ cột dính chấn thương. Từ đó mới có chuyện, bất cứ trận đấu nào, lãnh đạo đội bóng đều động viên cầu thủ chủ chốt nếu cảm thấy đủ sức đứng trên sân được thì vẫn phải ráng. Trừ trường hợp bất khả kháng như tiền vệ trung tâm Vũ Dương ở trận đấu tuần qua, không thể vào sân thi đấu thì mới được nghỉ.


Chỉ sau 6 vòng đấu, K.KG của HLV Hồng Vân đã phải nếm trải sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp. Ảnh: Kim Ngọc

Do nhiều cầu thủ tứ xứ nên tính chất màu cờ sắc áo quê hương ở K.KG gần như bằng không. Vậy nên dù quyết tâm ở giai đoạn đầu song gần như đều thất bại thì đã có những biểu hiện buông xuôi, an phận trong tư tưởng nhiều người. Đặc biệt là những trận đấu sân khách, không ít những suy nghĩ “trước sau cũng thua” nên dễ dàng bị đối phương cho bại trận. Một đội bóng chuyên môn kém mà tinh thần ỉu xìu thì kết quả không như… bánh đa nhúng nước mới là chuyện lạ.

Thậm chí, trong phòng họp trước trận đấu, nhiều cầu thủ còn hỏi thẳng lãnh đạo rằng: “Trận này thưởng bao nhiêu” để có động lực mà đá. Cách hành xử… “chuyên nghiệp” và sòng phẳng đó khiến lãnh đạo dù giận tím gan nhưng cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, cười trừ, động viên tinh thần toàn đội một cách hời hợt hòng tránh mất lòng quân khi giờ thi đấu đã cận kề.

2. Dư luận Kiên Giang dấy lên tin đồn cặp tiền đạo của K.KG có vấn đề. Chân sút Akindele vừa ra mắt ở trận thắng CLB Hà Nội đá như lên đồng bỗng dưng thành người thừa trong những trận đấu gần đây. Cặp tiền đạo mang thương hiệu là của ĐT Olympic Nigeria (Oseni-Akindele) thì cùng vô hại và tịt ngòi trong 4 trận gần nhất. Là đầu tàu của cả đội, vai trò quan trọng như thế nhưng là tác nhân trực tiếp sút… bay nồi cơm của cả đội, không thất vọng cũng là lạ. Cộng với việc cả 2 chân sút này đang được các đội bóng để mắt rất nhiều trong thời gian qua, nên không loại trừ khả năng Oseni và Akindele đang bị sa sút vì phân tán tư tưởng cầu thủ do ảnh hưởng của tệ nạn “đi đêm, móc ngoặc”.

Sau trận hòa với V.NB mới đây, K.KG rơi xuống đáy vực. Lẽ thường, nhiều người sẽ gậm nhấm nỗi buồn trong phòng. Thế nhưng, tư tưởng đó giờ là hiếm gặp ở đội quân tứ xứ này. Trong khi lãnh đạo buồn đến nỗi không nuốt nổi cơm mà chỉ làm nhanh bát mì gõ trước cổng SVĐ, thì nhìn quân mình mà thấy cám cảnh. 30 phút sau khi trận đấu kết thúc, tức là vừa đủ để cầu thủ tắm rửa, những chiếc taxi ra vào liên tục để đưa đón từng người đi theo mỗi ngả. Cầu thủ thì phơi phới thế, đối nghịch, lãnh đạo đội bóng vừa buồn vừa đếm taxi ra vào mà nóng mặt.

Thế mới có chuyện, lãnh đạo CLB đang cân nhắc khả năng đưa toàn đội về Vĩnh Long để các cầu thủ không “ngựa quen đường cũ” mà tập trung toàn tâm toàn ý cho chặng đường gian nan trước mắt. Nhưng cũng ý kiến sợ rằng tinh thần anh em sẽ bị sốc một khi lãnh đạo không còn tin tưởng như trước. Đang cơn khủng hoảng, tình hình tập thể này còn tồi tệ hơn khi nội bộ xào xáo với đầy chuyện không hay.

Nhìn cách làm bóng đá của người Kiên Giang bây giờ, ví von như anh nông dân Nam Bộ hiền lành chân lấm tay bùn từ làng quê lên phố hội, và đang mất phương hướng vì sự thay đổi môi trường quá mức đột ngột.

Việt Hòa

2 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tôi cứ thấy gờn gợn với một số nhà báo gần đây, trước khi trận KG gặp NB, thấy nội bộ của KG không có vấn đề gì ( theo một bài báo của TTVH), vậy mà bài này lại thấy nguy quá. Chẳng nhẽ chỉ sau một trận hòa mà đội bóng quay ngoắt 180 độ.
Cu Bum  (HD2012@gmail.com) (05:35 21/02/2012)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một suất xuống hạng xem như đã điền tên K-KG rồi, suất còn lại có rất nhiều cái tên V-HP, K-KH, CS-ĐT, HNFC! Các đội ở nhóm nguy hiểm: HAGL, LSTH, N-SG! Tuy nhiên chiến đến phút cuối cùng mới là điều đáng khen của tân binh nầy!
555  (baso5@yahoo.com) (06:33 21/02/2012)

3 người thích bình luận này.  13 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...