K.KG: “Chân tiền” hay “chân gỗ”?!

Thứ Hai, 20/02/2012 14:01 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - HLV Lai Hồng Vân lâu lâu lại khấp khởi chực nhảy lên ăn mừng rồi bỗng chốc đấm vào… không khí ra điều bất lực rồi lại lắc đầu ngao ngán khi nhìn các học trò mình liên tục bỏ qua các cơ hội ngon ăn mười mươi. Không tiếc nuối sao được khi với thế trận trên cơ đó, chỉ cần một bàn thắng thôi, bầu trời tươi sáng sẽ hiển hiện ra trước mắt họ chứ không phải là một trận hòa ngay trên sân nhà và đi kèm đó là những áng mây u tối tiếp tục bủa vây tập thể này.



Tiền đạo Oseni (phải) dù được kỳ vọng nhiều nhưng vẫn chưa làm

CĐV K.KG thỏa mãn. Ảnh: Dương Thu

Mãi đến sau trận đấu đầu tiên ở mùa bóng 2012, K.KG mới có thể tung ra sân tiền đạo Akindele. Ông Lai Hồng Vân mừng ra mặt vì tiền đạo này có lý lịch rất đẹp là tuyển thủ Olympic Nigeria. Và thực tế, bộ đôi Oseni-Akindele đã làm mát mặt cả xứ Rạch Giá ngay trong ngày Akindele ra mắt. Đấy là buổi chiều mà cả 2 cùng tỏa sáng để giúp K.KG có 3 điểm trọn vẹn trước CLB Hà Nội ở vòng 2. Song, có thể xem thời điểm đó là “một phút huy hoàng rồi chợp tắt” của cặp song sát này.

Một đội bóng yếu và thiếu đủ thứ như K.KG phải trông chờ vào ngoại binh để tìm kiếm hy vọng tồn tại dù là mong manh. Có thể kể đến điển tích của De Jesus (ghi 18/35 bàn thắng ở mùa giải 2006, trực tiếp giúp TMN.CSG trụ lại năm đó). Thế nhưng, đó là điều xa xỉ với người Kiên Giang. 4 vòng đấu đã trôi qua, K.KG không còn được sống dựa trên hơi thở của cặp tiền đạo này nữa. Đội bóng miền Tây chỉ có thể ghi thêm một bàn thắng trong chuỗi trận tồi tệ đó. Ngặt nỗi, người ghi bàn thắng duy nhất kể từ sau trận thắng đó là một hậu vệ, Duy An (gỡ hòa 1-1 trong trận gặp HN.T&T). Song, cũng chẳng ích gì bởi kết cục hôm đó, K.KG vẫn là bại tướng dưới chân Văn Quyết bên phía đội bóng Thủ đô.

Trong thế đường cùng và có sự động viên của CĐV nhà, K.KG đã vùng lên mạnh mẽ và thực sự đã khiến thầy trò Văn Sỹ nhiều lần phải lao đao. Giả thiết rằng, nếu chỉ một lần Oseni thực hiện thành công điều dễ hơn là đưa bóng vào khung thành thay vì thực hiện điều khó hơn, đệm bóng chệch cột dọc trong tình huống căng ngang như đặt của đồng đội trước một khung thành đã mở toang và thủ thành Mạnh Dũng bất lực hoàn toàn trong ít nhất 3 cơ hội ngon ăn mà tiền đạo này được trao tận nơi hôm qua. Lúc đó, cục diện trận đấu đã khác đi nhiều cái tỷ số 0-0 mà rất nhiều người Kiên Giang giờ vẫn còn ấm ức lẫn tiếc nuối.

Sẽ là bất công khi phũ nhận những nỗ lực đóng góp của cặp tiền đạo ngoại K.KG trong lối chơi chung. Nhưng, bóng đá là thành tích và tiền đạo phải biết sản xuất ra những sản phẩm mang tên bàn thắng. Còn nếu không, cuộc sống sẽ rất khắc nghiệt. Mà vị trí chót bảng của K.KG hiện tại đã nói lên điều đó. Nhiều trụ cột trong đội bóng miền Tây chỉ biết lắc đầu chán ngán vì sự phung phí của các tiền đạo: “Tiền đạo của đội đá thường quá, bị bắt bài hết. Kiểu này đá hoài cũng thua…”.

Nếu được thay đổi ngay lúc này, HLV Lai Hồng Vân không ngần ngại bày tỏ quyết tâm phải làm mới, đầu tiên là ở vị trí cao nhất trong đội hình của ông. “Muốn trụ lại giải đấu này phải có một ngoại binh biết cách ghi bàn, tình trạng này tiếp diễn mãi thì khó sống lắm”. Hơn nửa lượt đi mới trôi qua nhưng K.KG đã lộ chân tướng ở thế cùng, có sống qua nổi con trăng này để thay đổi trước khi quá muộn không là điều đang ám ảnh cả xứ này. 

Việt Hòa


1 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...