V-League

Tâm sự Hải Phòng: Cần lắm một cơn mưa thật to!

17/02/2012 16:17 GMT+7 Google News

(TT&VH) - V.HP bước vào vòng 6 với những đôi chân nặng trĩu sau những thành tích bết bát qua 5 vòng đấu chỉ biết hòa và thua. Rõ ràng người hâm mộ đều nhận ra một điều, tất cả vị trí thi đấu của cầu thủ trên sân chỉ thi đấu một cách tròn vai, thậm chí chưa nói đến thậm tệ. Tiền đạo cùn, tiền vệ không sáng tạo, hậu vệ không chắc chắn, điều đó lý giải vì sao HP thi đấu dở qua 5 vòng qua như vậy.

Trong tình cảnh này, HP đang rất cần điểm trên sân nhà; trận đấu gặp K.KH nếu chiến thắng sẽ tạo điều kiện hưng phấn thi đấu tốt trên sân khách để củng cố lại vị trí trên bảng xếp hạng. Không chỉ HP khát điểm, mà những CĐV HP cũng đang rất khát, đó là khát được tận hưởng cái cảm giác ăn mừng bàn thắng và chiến thắng. Đã quá lâu rồi họ chưa nếm cảm giác này. Những bàn thắng gỡ hòa của HP, như chỉ là những cơn mưa rào, chỉ ào ạt một lúc rồi cũng sẽ trôi qua nhanh.

Không! Tất cả cần một cơn mưa thật to để trôi đi những nỗi buồn, những gì mong ước không thành cho từng trận đấu vừa qua. Tất cả đã qua chỉ là quá khứ, hãy hướng tới tương lai. Một tương lai thật tốt đẹp hơn nữa cho con cưng của mình. Lạch Tray, đây có lẽ là điều tốt nhất mà tất cả chúng ta giúp HP vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. V. HP, hãy thi đấu hết mình nhé, hãy ghi bàn nhé và giành chiến thắng. Hãy giúp Lạch Tray tạo ra một cơn bão, một cơn bão niềm vui ăn mừng chiến thắng, mọi người vẫn sát cánh bên HP.

(boyhandsome, hpfc.vn)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm