Sài Gòn FC 2-1 SHB.ĐN: Bầu Thụy nổi đóa

Thứ Hai, 13/02/2012 09:10 | In trang nàyIn bài viết

* Bàn thắng: Kesley Huỳnh Alves 33’, Antonio 44’ - Nicolche 60’

(TT&VH) - Đội thắng và tổ trọng tài điều khiển trận đấu (với trọng tài chính Đinh Văn Dũng, cùng 2 giám biên Trần Minh Đức và Nguyễn Trung Nam) đã điều khiển đạt yêu cầu, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì khiến bầu Thụy (chủ tịch Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn FC) lại quay qua mạt sát tổ trọng tài, cũng như BTC giải, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tất nhiên, người của Sài Gòn FC đã cố gắng can ngăn trước khi ông chủ của họ kịp “phun châu nhả ngọc”. Nhưng cũng phải đợi đến khi GĐĐH Trần Tiến Đại chạy tới kéo bầu Thụy trở lại khu kỹ thuật, trật tự mới được vãn hồi. Như vẫn còn ấm ức, bầu Thụy vẫn mặt đỏ như gấc và cho rằng, một mực cho rằng tổ trọng tài đã có những quyết định thiên vị đội khách.

Hợp lý

Trở lại với những diễn biến chính của một trong những trận đấu được mong đợi nhất vòng 5 V-League. Sài Gòn FC là đội chủ động hơn về ý thức tổ chức lên bóng và cũng rất nhanh, họ có liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1. Đầu tiên là Antonio thoát xuống lật bóng và Kesley Huỳnh Alves trong thế không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu tung nóc lưới thủ môn Thanh Bình.


Dù Sài Gòn FC chiến thắng nhưng bầu Thụy vẫn nổi cơn lôi đình với trọng tài. Ảnh: V.V

10 phút sau đó, lần này Kesley Huỳnh Alves là người chuyền bóng và người đá cặp đồng hương Antonio bật nhảy. Lưới của Thanh Bình rung lên lần thứ 2, khi Duy Lam tỏ ra quá yếu thế trong tranh chấp bóng bổng với “Luca” (tên gọi thân mật của Antonio). Bàn thắng thứ 3 trong 2 trận đấu liên tiếp của Antonio đã nói lên giá trị của tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử V-League.

Một vài những điều chỉnh, với Nicolche, Nguyên Sa, rồi Quốc Anh xuất hiện trên sân và SHB.ĐN chơi khởi sắc hơn. Nhưng tất cả những gì họ làm được trong 90 phút trận đấu trên sân Thống Nhất là bàn rút ngắn tỷ số của “Niko” (Nicolche) ở phút 60, sau đường chuyền dọn cỗ của Hùng Sơn, một trong những cầu thủ SHB.ĐN chơi đặc biệt hay ở trận đấu này.

Huỳnh Đức không hợp thổ

3 lần dẫn quân trở lại mạnh đất Sài thành, nơi từng lưu dấu giày của một trong những cầu thủ hay nhất “thế hệ vàng”, Lê Huỳnh Đức, SHB.ĐN từ hòa tới bại. 2 bận trước, tác nhân là N.SG, còn chiều qua, Sài Gòn FC một lần nữa khiến đội bóng xứ Quảng-Đà phải nếm trái đắng. Trận thua đầu tiên của SHB.ĐN kể từ đầu giải và điều đó cho thấy, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không phải là bất khả chiến bại.

Huỳnh Đức không muốn nhắc lại những ngày và cả những chuyện đã qua, nhưng nếu như duy tâm một chút, vẻ như sân Thống Nhất không hợp thổ với sự nghiệp cầm quân của Đức như thời cầu thủ. Bao điều tiếng sau một trận hòa và một thua trước N.SG ở 2 mùa giải gần đây, nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng, còn cuộc đối đầu với Sài Gòn FC, lẽ thường mạnh được yếu thua, không thể bao biện được.

Trên sân Thống Nhất chiều qua, SHB.ĐN bị cuốn vào cuộc chơi và không còn là chính mình nữa. Trong khi Alexander Prent là sự phí phạm bên hành lang trái, thì Minh Phương cũng bị rút ra giữa chừng. Chỉ có vài người chơi bóng trên sân và trước một Sài Gòn FC hừng hực khí thế, lối chơi nhuần nhuyễn của SHB.ĐN nhanh chóng bị phá sản. Tham vọng vô địch của đội bóng bên bờ sông Hàn bị đặt dấu hỏi to tướng.

TÙY PHONG

1 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Nổi đóa thì sao? Đành rằng ở VN vai trò của các ông bầu là rất lớn nhưng không phải vì thế mà muốn hành xử thế nào cũng đc! Hãy học tập ở các clb ở các giải lớn đi
Dũng  (thangkecuop_502@yahoo.com) (09:23 13/02/2012)

41 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Là người TP HCM, thấy Sài Gòn FC chiến thắng tôi rất vui. Nhưng để Super League được mọi người yêu mến thì tình trạng mạt sát nhau của cấu thủ, trọng tài, CĐV và cả mấy ông bầu phải chấm dứt. Và để làm điều đó chỉ có cách là Phạt thật nặng vào!
Tô Minh Đức  (backstreetboywestlifeblue@yahoo.com) (10:28 14/02/2012)
avatar đội bóng Nổi đóa thì sao? Kệ thôi. Rất mong Báo hạn chế những tin như thế này!
Hà văn Hiếu  (nkhttt@yahoo.com) (10:19 13/02/2012)
avatar đội bóng
Sàigòn FC nếu bổ sung thêm một hậu vệ cánh chất lượng như Quang Thanh thì thực sự không còn yếu điểm. Trận vừa rồi đội Đà Nẵng đã khai thác yếu điểm này để có những pha phối hợp rất tốt dẫn đến bàn thắng của Nikko..Tấn trường cũng chú ý về khả năng phán đoán điểm rơi, có nhiều tình huống anh xuất tướng không hơp lý chút nào..mong huấn luyện viên thủ môn và bản thân Trường kiểm điểm khắc phục lỗi này.Tôi yêu Sài Gòn...Sài Gòn FC vô địch.
TRANDINH4086  (tranquyetdinh1986@yahoo.com) (09:43 13/02/2012)

15 người thích bình luận này.  14 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
SG FC quá mạnh,chiến thắng là xứng đáng chú Thụy khỏi phải "cáu". Họ thách thức với các đội bóng hàng đầu như HN T&T,Barca và Real. chứ như đội bóng của chú với SLNA trở xuống ... chấp 13/4 trái. Nên vui vẻ đi, cáu làm gì!
Phạm Minh  (phamminhxp@gmail.com) (10:32 13/02/2012)

14 người thích bình luận này.  32 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng SG.FC đá với SLNA chấp hòa cho được. SLNA ăn 1 cho hẳn SG.FC ăn 100.
hùng dũng  (hungdung@gmail.com) (02:39 13/02/2012)
avatar đội bóng Quá mạnh đến nỗi không có 1 cầu thủ bản xứ. Rồi đến lúc bầu Thụy bỏ rơi thì không biết bấu víu vào ai đây? Trong khi cái mà các clb cần đó là khán giả và hệ thống đào tạo trẻ thì dường như là không có.
Dũng  (thangkecuop_502@yahoo.com) (11:01 13/02/2012)
avatar đội bóng
SÀI GÒN FC SẼ VÔ ĐỊCH! CHẮC CHẮN LÀ VẬY
hai  (hai245@yahoo.com) (11:42 13/02/2012)

12 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Một ông bầu thừa tiền nhưng thiếu...??" Thật đáng trách !!
anhdung  (quachdung1954@gmail.com) (01:06 13/02/2012)

6 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vô địch... ra sân với 1 nửa đội hình là"ông Tây", đá đấm không không có nét gì hết chỉ có chăm bóng vô giửa cho ông "ket huỳnh" và mấy ông Tây còn lại "lấy thịt đè người".
tám tàng  (nguyenchau903@yahoo.com) (11:34 13/02/2012)

5 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua chứng kiến trận đấu mới thấy, SG.FC thắng cũng hú hồn, ĐN đá gắn kết hơn, hiệp 2 chơi rất hay và có nhiều cơ hội ăn bàn... Cuối trận mới thấy cái văn hóa của ông bầu, Chủ tịch đội bóng mà như vậy thì hỏi sao cầu thủ không phản ứng quá quắt với trọng tài? Trọng tài hôm qua bắt đúng...
Bồ Lô  (key_love0912@yahoo.com.vn) (01:23 13/02/2012)

5 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông bầu mà như vậy làm sao giáo dục cầu thủTrận đấu này có mặt nhiều quan chức của VPF,trưởng ban tổ chức giải,Ban T.Tài,nếu không xử lý thì còn gì là trật tự kỷ cương.
Trần phước Thành  (phuocthanh@gmail.com) (03:27 13/02/2012)

4 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có gì đâu chẳng qua là lâu ngày không thấy tên trên mặt báo sợ mọi người quên nên ông này mới tìm cách khuấy động lại ấy mà
NTT  (ntt@yahoo.com) (01:56 13/02/2012)

4 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi không hiểu nổi ông bầu này. Nếu cứ như vậy sẽ làm hư cầu thủ và BĐVN sẽ không phát triển nổi.
alpha  (alpha_dlk@yahoo.com) (11:52 13/02/2012)

4 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...