Vòng 5 giải VĐQG 2012: SHB.ĐN đã nếm mùi thất bại, ấn tượng TĐCS.ĐT

Chủ Nhật, 12/02/2012 16:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau 4 vòng đầu tiên bất bại, SHB.ĐN đã phải nhận trận thua đầu tiên khi bị chủ nhà SG.FC vượt qua với tỷ số 2-1 trong trận đấu muộn nhất của vòng 5 giải VĐQG.

Ngôi sao sáng nhất của SG.FC trong trận đấu này không phải ai khác ngoài Huỳnh Kesley Alves. Tiền đạo mang 2 quốc tịch Brazil và Việt Nam chính là tác giả bàn mở tỷ số trước khi kiến tạo để Antonio nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ngay trong hiệp 1. Pha lập công của Niko trong hiệp 2 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự đối với SHB.ĐN.

Trong khi đó, ở hai trận đấu sớm nhất diễn ra chiều nay, TĐCS.ĐT đã đè bẹp N.SG với tỷ số 3-1 một cách hết sức thuyết phục. Điều đáng chú ý là cả 3 bàn thắng mà TĐCS.ĐT ghi được trong trận đấu này đều thuộc về các ngoại binh, trong đó, Felix là cầu thủ chơi hay nhất trận với một cú đúp.

Tại Nha Trang, K.KH cũng tận dụng được lợi thế sân nhà để vượt qua K.KG với chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của .Majabvi ở phút 74.

Kết quả vòng 5 giải VĐQG Eximbank 2012

Ngày

Giờ

Trận đấu

Tỷ số

Chủ Nhật
12/02

16h10

TĐCS Đồng Tháp

Navibank Sài Gòn

3-1 (KT)

(Felix 26', 68'; Hodges 31' - Quang Hướng 90')

16h10

Khatoco Khánh Hòa

Kienlongbank KG

1-0 (KT)

(Majabvi 74')

18h30

Sài Gòn FC

SHB Đà Nẵng

2-1 (KT)

(Huỳnh Kesley 33' ; Antonio 44' - Niko 60')

Thứ Bảy
11/02

16h10

Hoàng Anh Gia Lai

CLB BĐ Hà Nội

2-1 (KT)

16h10

Hà Nội T&T

Thanh Hóa

3-2 (KT)

16h10

XM The Vissai NB

Vicem Hải Phòng

2-0 (KT)

18h30

Becamex Bình Dương

Sông Lam Nghệ An

0-0 (KT)

Diễn biến chi tiết các trận đấu: 

* 18h30, SÀI GÒN FC - SHB.ĐÀ NẴNG:

+ Đội hình thi đấu:

Sài Gòn FC:Tấn Trường; Trọng Phú, Đình Luật, Phước Tứ, Văn Tuấn; Ngọc Huy, Moses, Rogerio, Antonio; Kesley, Nsi.

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình; Ngọc Nguyên, Timar, Phước Vĩnh, Duy Lam; Ngọc Thanh, Thanh Hưng, Minh Phương, Hùng Sơn; Merlo, Prent.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 2: Ngay đầu trận, SG.FC đã tạo được tình huống nguy hiểm về phần sân của SHB.ĐN với cú dứt điểm rất nhanh của Nsi, bóng chạm chân trung vệ Phước Vĩnh bay ra  ngoài.

Phút thứ 17: Nsi bật cao đánh đầu khá tốt, đưa bóng đi chệch khung thành của SHB.ĐN. Đội chủ nhà SG.FC đang là đội chơi tốt hơn trong những phút đầu trận.

Phút thứ 20: Minh Phương phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Moses bên phía đội chủ nhà.

Phút thứ 25: SG.FC có cơ hội ghi bàn ngon ăn nhất kể từ đầu trận khi Ngọc Huy căng ngang để Nsi băng lên dứt điểm. Tuy vậy, tiền đạo của đội chủ nhà sút quá nhẹ nên không thắng được thủ môn Thanh Bình.

Phút thứ 27: Moses sút xa rất căng, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 33:KESLEY!!! Từ một pha phối hợp bài bản của đội chủ nhà, Nsi chuyền bóng ra biên để Antonio tạt bóng chính xác cho Kesley đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Bình, mở tỷ số cho SG.FC.

Phút thứ 40: Lại từ một pha lên bóng bên cánh phải, Ngọc Huy tạt bóng vào trong để Antonio đánh đầu. Tuy vậy, lần này một hậu vệ của SHB.ĐN đã kịp cản cú đánh đầu của Antonio.

Phút thứ 44: ANTONIO!!! Thêm một pha tấn công bài bản nữa và SG.FC đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Xuất phát từ pha bấm bóng vào vòng cấm của Ngọc Huy, Kesley khống chế bóng điệu nghệ rồi chuyền vào trong để Antonio bật cao hơn tất cả rồi đánh đầu tung lưới SHB.ĐN.

Phút thứ 55: SHB.ĐN có đợt tấn công khá tốt nhưng ở pha bóng cuối cùng Merlo và Ngọc Thanh lại phối hợp với nhau không ăn ý nên bị thổi phạt việt vị. Kể từ đầu trận, hàng công của SHB.ĐN đã chơi rất mờ nhạt do không được tuyến dưới cung cấp bóng một cách đầy đủ và chính xác.

Phút thứ 58: Thủ quân Minh Phương đã bị HLV Huỳnh Đức rút ra khỏi sân để thay thế bằng Nguyên Sa. Cựu tiền vệ của ĐT.LA đã có dấu hiệu thấm mệt nên thi đấu không còn hiệu quả.

Phút thứ 60: NIKO!!! Từ pha chọn điểm rơi thiếu chính xác của thủ môn Tấn Trường sau quả tạt của Duy Lam, Hùng Sơn căng ngang vào trong để Niko dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho SHB.ĐN.

Phút thứ 62:Nguyên Sa tạt bóng rất khó chịu để Merlo đánh đầu đưa bóng đập đất, nhưng cuối cùng bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 66: Merlo đi bóng rất kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang cho đồng đội dứt điểm nhưng may cho SG.FC là trung vệ Phước Tứ đã kịp phán đoán để cản phá.

Phút thứ 71: Nino có cơ hội để lập cú đúp trong trận đấu này pha kiến tạo của Merlo nhưng cú sút của tiền đạo này đã không đánh bại được Tấn Trường.

Phút thứ 82: Kesley đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng loạt hậu vệ SHB.ĐN rồi kiến tạo cho Antonio dứt điểm. Tuy vậy, cú sút của cựu tiền đạo ĐT.LA đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

* 16h10, TĐCS.ĐT - NAVIBANK.SÀI GÒN:

+ Đội hình thi đấu:

CS.ĐT: Bửu Ngọc; Thanh Hào, Văn Hậu, Văn Mộc, Văn Hùng, Hải Dương, Minh Lợi, Felix, Thanh Hiền, Sydney, Hodges

N.SG: Thế Anh; Long Giang, Khánh Lâm, Tài Em, Việt Cường, Quang Long, Vincent, Ricardo, Đức Nghĩa, Được Em, Văn Nghĩa.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 5: CS.ĐT có pha dàn xếp tấn công khá hay bên cánh phải nhưng tiếc là cú tạt bóng cuối cùng của Thanh Hiền lại quá thiếu chính xác.

Phút thứ 10: Được Em đánh gót tinh tế để Ricardo khống chế bóng kỹ thuật để loại Thanh Hiền trước khi dứt điểm sệt vào góc xa. Tuy vậy, thủ thành Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu thua cho CS.ĐT.

Phút thứ 14: Hodges đã đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành Thế Anh nhưng trước khi dứt điểm, cầu thủ của CS.ĐT đã rơi vào thế việt vị.

Phút thứ 21: Tỷ số suýt chút nữa đã được mở cho N.SG khi Được Em sút phạt hiểm hóc ở góc hẹp bên cánh phải, buộc Bửu Ngọc phải rất cố gắng mới cứu thua được cho CS.ĐT.

Phút thứ 23: Từ quả tạt của đồng đội bên cánh trái, Hodges băng vào rất nhanh để tiếp cận khung thành Thế Anh, buộc một hậu vệ N.SG phải phá bóng giải nguy.

Phút thứ 26: BÀN THẮNG!!! Từ đường căng ngang rất khó chịu của đồng đội bên cánh trái, Felix đã rướn người hết cỡ để đệm bóng tung lưới Thế Anh, mở tỷ số cho CS.ĐT.

Phút thứ 31: HODGES!!! Cách biệt về tỷ số được nhân đôi cho CS.ĐT khi Hodges đánh đầu chuẩn xác tung lưới Thế Anh sau quả đá phạt của Minh Lợi bên cánh phải. CS.ĐT đang chơi rất tưng bừng trong khi N.SG vẫn chưa thể hiện được bất cứ điều gì kể từ đầu trận.

CS.ĐT chơi tưng bừng trong hiệp 1 - Ảnh Quang Nhựt

Phút thứ 38: N.SG có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số khi Việt Cường nhận bóng từ Được Em rồi tung ra cú sút rất căng ở cự ly gần. Tuy vậy, Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà.

Phút thứ 43: Hodges có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn thắng thứ 3 cho CS.ĐT sau đường chuyền của Felix nhưng trong pha đối mặt với Thế Anh, tiền đạo mang áo số 45 này đã không thể vượt qua được cựu thủ môn của ĐTVN.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về CS.ĐT. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho đội chủ nhà khi họ là đội chơi áp đảo trong 45 phút đầu tiên.

Phút thứ 54: Quang Hải có cơ hội ra chân từ ngoài vòng cấm nhưng cú sút của tiền đạo ĐTVN lại đập chân một cầu thủ chủ nhà.

Phút thứ 63: Hiệp 2 đã trôi qua được gần 20 phút nhưng N.SG vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Đội khách không thể khoan thủng được hàng thủ của CS.ĐT nên thường xuyên phải sử dụng những cú sút xa nhưng cũng không hiệu quả.

Phút thứ 68: FELIX!!! Tiền đạo mang áo số 21 của CS.ĐT đã nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà bằng một bàn thắng hết sức ngoạn mục. Nhận bóng của đồng đội từ cánh trái, Felix thực hiện cú solo qua hai hậu vệ N.SG rồi sửa lòng kỹ thuật vào góc xa, không cho Thế Anh cơ hội cản phá.

Phút thứ 75: Càng về cuối trận, N.SG càng tỏ rõ sự yếu kém trong lối chơi lẫn thể lực. Các cầu thủ đội khách dường như đang muốn thi đấu cho xong nhiệm vụ khi mà khoảng cách 3 bàn là quá lớn để có thể san lấp.

Phút thứ 90: Những phút cuối trận, CS.ĐT chỉ đá cầm chừng để đợi hết giờ nhưng N.SG cũng không thể tận dụng sự chùng xuống của đội chủ nhà để tìm bàn gỡ.

Trận đấu có 5 phút bù giờ, liệu N.SG có ghi được bàn danh dự?

Phút thứ 90+3: Cuối cùng N.SG cũng có bàn thắng danh dự khi Quang Hướng dứt điểm chính xác sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội.

Phút thứ 90+5: N.SG suýt chút nữa đã gỡ thêm được một bàn nữa nếu cú đánh đầu của một cầu thủ đội khách không đập trúng cột dọc. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-1 nghiêng về CS.ĐT.

BXH giải VĐQG 2012 tạm thời sau vòng 5

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Hà Nội T&T

5

4

1

0

9

5

13

2

Sài Gòn FC

5

3

2

0

11

4

11

3

XM The Vissai NB

5

3

1

1

7

7

10

4

SHB Đà Nẵng

5

2

2

1

9

6

8

5

TĐCS Đồng Tháp

5

2

2

1

9

6

8

6

Becamex Bình Dương

5

2

1

2

6

4

7

7

Sông Lam Nghệ An

5

1

4

0

4

3

7

8

Hoàng Anh Gia Lai

5

2

1

2

7

9

7

9

Khatoco Khánh Hòa

5

2

0

3

8

10

6

10

Navibank Sài Gòn

5

1

2

2

7

8

5

11

Thanh Hóa

5

1

2

2

4

5

5

12

Kienlongbank Kiên Giang

5

1

0

4

4

9

3

13

CLB bóng đá Hà Nội

5

1

0

4

8

9

3

14

Vicem Hải Phòng

5

0

2

3

3

11

2


TT&VH Online
4 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Đội Đồng Tháp luôn có tinh thần kiên cường. Trong các đội bóng phía Nam thì Đồng Tháp là đơn vị có đầu tư về đào tạo trẻ. Vậy nên khi lớp lớn "bay đi" thì sẽ có lớp nhỏ kế thừa. Làm bóng đá thì phải có căn cơ như vậy chứ! Tiếc là Đồng Tháp chưa thể đầu tư mạnh hơn cho đội lớn.
bongdasaigon  (bongda2011@yahoo.com) (09:40 12/02/2012)

40 người thích bình luận này.  11 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Nếu nói Đồng Tháp không có tiền đạo nội nào ghi bàn thì xem các đội bóng khác xem thế nào ? Haizz. Đồng Tháp không góp cầu thủ nào cho tuyển Quốc Gia sao ? 2 đời thủ môn cho tuyển VN là ai ? Không lẽ Đồng Tháp phải góp cả đội hình cho tuyển VN à ? Hỏi hàng năm, co bao nhiêu cuộc chèo kéo cầu thủ nội của Đồng Tháp ? Bao nhiêu cầu thủ tốt còn ở lại với Đồng Tháp. Thậm chí chỉ có 1 ngoại binh tốt như SamSon cũng bị lùa đi. Một đội bóng nghèo nhất giải, luôn bị lôi kéo cầu thủ sau mỗi mùa có thể còn thi đấu tại giải đấu cao nhất Quốc Gia. Có đáng tự hào ??
hancock004  (hancock004@gmail.com) (09:06 14/02/2012)
avatar đội bóng Đồng Tháp có nguồn đào tạo trẻ tốt nhưng yếu về năng lực tài chính. Tỉnh không thể đổ tiền cho bóng đá mà doanh nghiệp thì không có "đại gia" đầu tư vào nên về cuối Giải là đội ĐT lại buông. Tiếc!
Barca  (barca@gmail.com) (11:15 13/02/2012)
avatar đội bóng Vui gì mà vui chứ, các bạn tự hào mà tôi thấy buồn cho BĐVN, xem tivi thấy toàn cầu thủ ngoại ghi bàn không à. Không thấy bóng dáng cầu thủ Việt ở đâu hết. Không biết năm nay đá AFF lấy đâu ra tiền đạo mà đá đây ???
Loc  (pikachu_1212@gmail.com) (10:44 13/02/2012)
avatar đội bóng Đồng ý với Tấn Anh. Với lại xem giai đoạn 2 thì biết tin thần kiên cường của Đồng Tháp thế nào... He he.
Phan Anh  (dk_1511@yahoo.com) (10:02 13/02/2012)
avatar đội bóng Bạn nói vậy là chưa hiểu rõ về bóng đá rồi. Nếu không có lớp kế thừa thì Đồng Tháp không chỉ ra sân với 2 Tây và ghi bàn như bạn thấy. Mời bạn về Đồng Tháp xem các đội năng khiếu tập luyện nhé!
bongdasaigon  (bongda2011@yahoo.com) (09:35 13/02/2012)
avatar đội bóng Đầu tư đào tạo trẻ hả bạn ? Vậy chiều hôm qua cả ba bàn thắng có cầu thủ trẻ nào của Đồng Tháp không ? Toàn là tây ba lô không à, chỉ được cái mua cầu thủ ngoại là giỏi. Nổi buồn chung cho BĐVN vì không có cầu thủ nội nào ghi bàn, vậy mai mốt tuyển QG biết đá sao đây khi không có tiền đạo ?
Tấn Anh  (le_tan_anh_bt@yahoo.com.vn) (08:30 13/02/2012)
avatar đội bóng
Hoan ho doi bong nha ngheo Dong Thap luon giu tinh than thi dau "mau lua" tren san nha!
DUC TRUNG  (dthuyenlinh@yahoo.com) (08:44 12/02/2012)

31 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận SGFC & SHB-ĐN không hay bằng trận SLNA & B-BD mặc dù có đến 3 bàn thắng. Khán đài đông khán giả đó là tín hiệu đáng mừng, là do chất lượng của 2 đội chứ không phải ảnh hưởng của VPF! Trận K-KH & K-KG không xem được, trận CSĐT & N-SG khỏi nói, các cầu thủ gốc ĐT của N-SG đá như "về quê thăm vợ"! SGFC rất mạnh, nhưng gót chân asin của đội bóng nầy chính là thể lực! Nếu thế thì họ khó cạnh tranh HNTT và SLNA chức vô địch năm nay!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (08:38 12/02/2012)

15 người thích bình luận này.  48 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng ông này chỉ nghe người ta nói rồi nói lại theo ý chủ quan thôi chứ chắc chưa từng xem trận BĐ nào hết, bởi nếu có xem làm sao ông xem hết các trận mà bình "loạn" lên như là đã xem chán rồi vậy.
Ba Nếp  (baluanep@gmail.com) (12:01 13/02/2012)
avatar đội bóng Ông này cay mũi VPF quá nên kiểu gì cũng phải có câu chọc ngoáy. Cố gắng chấp nhận sự thật đi đừng bảo thủ mà làm gì.
thanh  (thanhthanh7778@yahoo.com.vn) (09:27 12/02/2012)
avatar đội bóng trong môi bai binh luân cua minh. ông này luôn gài một câu về VPF. cháu ông H à?
maquyen  (phuc30101984@yahoo.com) (09:10 12/02/2012)
avatar đội bóng
Buồn cho BĐVN, tại sao toàn là cầu thủ ngoại ghi bàn, cầu thủ nội đâu rồi ?
Thành  (le_van_thanh@yahoo.com.vn) (07:17 13/02/2012)

10 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Có "THẦN RÙA" Văn Quyết ghi bàn đó thôi!
dũng  (hoangdung@gmail.com) (02:44 13/02/2012)
avatar đội bóng
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao Kesley ko được gọi vào đội tuyển VN.Xét đến trình độ các tiền đạo của chúng ta hiện nay, việc bỏ sót anh là một sai lầm.Cuối năm nay chúng ta sẽ lại trắng tay với một hàng công chất lượng trung bình kém
bboy  (bboytimhang@yahoo.com) (10:08 12/02/2012)

9 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nói Đồng Tháp thắng gì cầu thủ ngoại hay vậy mấy đại gia mình có dám bỏ cầu thủ ngoại để cùng Đồng Tháp đá không nhỉ....Tôi tin Đồng Tháp sẽ vô địch ở một giải đấu toàn cầu thủ nội..và nhiều đội bóng không đủ cầu thủ để đá...đau lòng thay....
nguyenphuoc  (suonggio@yahoo.com) (12:08 13/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sài Gòn FC, đã thấy bóng dáng nhà vô địch: một lối đá đẹp, mềm mại, hiệu quả, chỉ cần nâng nền thể lực chút nữa.
Cu Bum  (HD2012@gmail.com) (07:08 13/02/2012)

4 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Mình lo cho các đội khác quá, với đà này thì không có đội nào cản nổi SG.FC, mình không thích đội có quá nhiều Tây vì làm thui chột tài năng của cầu thủ VN nhưng công nhận với những đội như thế này xem sướng mắt thật.
Lê Thành  (lethanh2201@gmail.com) (10:25 13/02/2012)
avatar đội bóng
Bạn vào google gõ xem ti vi trực tuyến. Nếu trận SGFC-SHB ĐN thì gõ xem trực tuyến VTV6
barca  (barca@gmail.com) (08:07 12/02/2012)

2 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có ai biết trang web nào xem được trực tuyến bóng đá vn ko vây? cảm ơn nhiều
Lãng tử TH  (langtuTH@yahoo.com) (07:47 12/02/2012)

1 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đồng tháp là vậy khôn nhà dạy chợ mùa nào củng vậy
vo phuoc hau  (vphau@yahoo.com.vn) (10:12 12/02/2012)

0 người thích bình luận này.  12 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...